1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Được giúp hơn 400 triệu đồng, người mẹ hi vọng cứu được mắt còn lại của con

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của các bạn đọc hảo tâm, chị Diễm Hương đã yên tâm để theo đuổi hành trình cứu lấy con mắt còn lại cho con gái.

Ngày 23/8, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Trần Thị Diễm Hương (mẹ bé Đinh Trần Diễm My) số tiền 407.868.214 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ bé Diễm My trong tuần 3 tháng 7/2023 (355.797.214 đồng) và tuần 4 tháng 7/2023 (52.071.000 đồng).

Được giúp hơn 400 triệu đồng, người mẹ hi vọng cứu được mắt còn lại của con - 1

Gia đình bé Diễm My nhận quà tặng của bạn đọc Dân trí.

Vừa đưa con gái đi khám từ bệnh viện Mắt TPHCM về, chị Hương khoe ngay: "Bác sĩ khám xong bảo mắt phải của con còn tốt, không có dấu hiệu di căn khối u từ mắt trái sang nên em mừng lắm".

Theo chị Hương, hiện Diễm My đã vào xong 8 chu kỳ hóa trị tấn công, đang thực hiện xét nghiệm để đánh giá hiệu quả điều trị mới có phác đồ điều trị mới. Tình hình sức khỏe của con khá ổn, thỉnh thoảng mới bị thiếu máu, sốt cao… khi hóa trị.

"Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị nhà báo, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình em. Nhờ mọi người mà vợ chồng em yên tâm tiếp tục điều trị cho bé My. Hy vọng cứu được con mắt còn lại của con, để con thấy được ánh sáng cuộc đời", chị Hương tâm sự.

Sau khi kết thúc đợt hóa trị này, chị Hương dự tính đưa Diễm My và anh trai là bé Đinh Gia Bảo về quê cho bé Gia Bảo khai giảng năm học mới.

Chị Hương chia sẻ: "Giờ cả nhà chỉ có chồng em là lao động chính, không bỏ việc được. Mấy tháng hè có Gia Bảo vào cùng để phụ em chăm sóc bé Diễm My mỗi lúc vào thuốc. Nhờ vậy mà nhà em có thu nhập hàng tháng để duy trì sinh hoạt".

Như Dân trí đã đưa tin, khi bé Diễm My tròn 8 tháng, tròng mắt của bé hơi lệch, mọi người cứ tưởng con bị lé nên không ai để ý. Đến đầu tháng 1, người thân phát hiện trong tròng mắt con có một vệt màu vàng nhỏ bằng móng tay, đi thăm khám mới biết Diễm My có khối u rất lớn trong mắt.

Theo kết quả giải phẫu bệnh, bên trong mắt trái của Diễm My có khối u màu trắng đục đã vôi hóa. Khối u có kích thước đến 17x17mm, chiếm gần hết nhãn cầu trái (đường kính 22x22mm). Không chỉ lớn, khối u còn đang vôi hóa mạnh gây xuất huyết và hoại tử trong u.

May mắn là Diễm My được phát hiện kịp thời, bác sĩ múc bỏ mắt trái để loại hết tế bào ung thư, ngăn chặn khả năng khối u xâm lấn sâu vào bên trong hốc mắt, di căn vào màng não.

Sau khi phẫu thuật múc bỏ mắt trái, My được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM để hóa trị từ tháng 2 đến nay.

Tuy nhiên, từ thời điểm sinh Diễm My, gia đình chị Hương làm ăn thất bại, lại thêm dịch Covid-19 ảnh hưởng nên tình hình kinh tế khó khăn, không đủ khả năng tiếp tục điều trị cho con.

May mắn bạn đọc Dân trí biết đến và hỗ trợ, gia đình chị Hương đã có thể tiếp tục theo đuổi hành trình cứu lấy con mắt còn lại cho con gái.