1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 210 triệu đồng đến với nam sinh lớp 11 gặp tai nạn khi đi làm thêm

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Với số tiền gần 210 triệu đồng độc giả ủng hộ, chị Minh có cơ hội để điều trị cho đứa con bị tai nạn chấn thương sọ não, duy trì sự sống.

Phóng viên báo Dân trí đã trở lại thăm và làm thủ tục trao số tiền 115.210.833 đồng độc giả ủng hộ em Nguyễn Khắc Tưởng (17 tuổi, học sinh lớp 11H, Trường THPT Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương, Nghệ An) - con chị Lê Thị Minh (45 tuổi, trú thôn 2, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương).

Cùng có mặt tại buổi trao quà với phóng viên có Tiến sĩ Phạm Hồng Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An. 

Gần 210 triệu đồng đến với nam sinh lớp 11 gặp tai nạn khi đi làm thêm - 1

Phóng viên Dân trí cùng Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hồng Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nghệ An trao quà bạn đọc tới chị Minh.

Tại buổi trao quà, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hồng Phương đã ân cần thăm hỏi, động viên em Nguyễn Khắc Tưởng cố gắng vượt qua giai đoạn này. Phía bệnh viện sẽ cử bác sĩ theo dõi, chăm sóc em trong điều kiện tốt nhất có thể để em Tưởng bình phục sớm. Sau khi em Tưởng bình phục, phía bệnh viện sẽ tổ chức ghép não trong điều kiện tốt nhất. 

"Xin chân thành cảm ơn báo Dân trí đã kịp thời chia sẻ, ủng hộ gia đình cháu Tưởng. Đến thời điểm này, cháu Tưởng đã tỉnh lại và đang phục hồi khá tốt. Phía bệnh viện sẽ hỗ trợ tốt nhất những gì có thể cho em Tưởng", Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hồng Phương, chia sẻ.

Gần 210 triệu đồng đến với nam sinh lớp 11 gặp tai nạn khi đi làm thêm - 2

Ngày em Tưởng mới nhập viện được chị Minh chăm sóc chu đáo.

Chị Minh cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của chị nhận được hơn 94 triệu đồng. Tổng số tiền chị Minh nhận được từ bạn đọc báo Dân trí đến thời điểm này là gần 210 triệu đồng. Với số tiền trên, chị Minh có thêm điều kiện điều trị cho con trai.

"Vợ chồng tôi còn cả chặng đường dài đầy khó khăn phía trước nên số tiền ủng hộ, tôi sẽ dùng dần trong việc điều trị cho con. Vợ chồng tôi hy vọng nhờ sự giúp đỡ của quý độc giả báo Dân trí, cháu sẽ sớm bình phục và đi học trở lại trong thời gian sớm nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn tới quý độc giả và báo Dân trí rất nhiều", chị Minh xúc động nói.

Gần 210 triệu đồng đến với nam sinh lớp 11 gặp tai nạn khi đi làm thêm - 3

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hồng Phương thăm hỏi em Tưởng.

Em Nguyễn Khắc Tưởng là nhân vật trong bài viết "Tranh thủ đi làm thêm dịp hè phụ cha mẹ, nam sinh lớp 11 gặp nạn nguy kịch" .

Kỳ nghỉ hè vừa qua, em Tưởng xuống thành phố xin làm bưng bê kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Thế nhưng, vừa đi làm được 4 ngày thì nam sinh gặp tai nạn giao thông, nguy kịch đến tính mạng.

Tưởng là con út trong gia đình thuần nông nghèo khó, có 3 anh em. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng 3 anh em Tưởng đều ngoan ngoãn, siêng năng, chăm học. Anh trai đầu vừa tốt nghiệp đại học đang chờ việc làm. Chị gái thứ 2 là sinh viên năm 2, Đại học nông lâm ở TPHCM.

Gần 210 triệu đồng đến với nam sinh lớp 11 gặp tai nạn khi đi làm thêm - 4

Em Tưởng được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Kinh tế của cả gia đình chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, vợ chồng chị Minh mượn thêm 3 sào bỏ hoang trồng thêm lúa. Dù sức khỏe yếu nhưng ai thuê cuốc đất, cấy cày, phụ hồ… họ cũng cố gắng nhận làm để kiếm tiền nuôi 3 người con học hành. Hơn nửa đời người vất vả, họ chỉ mong sao các con được ăn học đến nơi, đến chốn để thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn.

Ngày con trai gặp nạn, trong nhà không có nổi một triệu đồng, cũng không có gì đáng giá, hai bên nội ngoại phải vay mượn khắp nơi được 100 triệu đồng. Bà con lối xóm thấu hiểu hoàn cảnh nên người cho vay một ít, gom góp lại cũng được thêm 60 triệu đồng để vợ chồng chị Minh có kinh phí lo chạy chữa cho con. 

Sau khi hoàn cảnh em Tưởng được đăng tải trên báo Dân trí đã có rất nhiều độc giả khắp mọi miền Tổ quốc, nước ngoài chia sẻ, ủng hộ. Đến thời điểm này, em Tưởng đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sĩ Khoa phục hồi chức năng Bệnh viện đa khoa Nghệ An theo dõi, chăm sóc tận tình.