1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Dương:

Hơn 32 triệu đồng đến với bé Võ Viết Văn

(Dân trí) - Ngày 11/9, báo điện tử Dân trí đã kết chuyển đến chị Nguyễn Thị Kim Tha (mẹ bé Võ Viết Văn) số tiền 32.260.000 đồng do bạn đọc ủng hộ cho bé Văn trong tuần 3 tháng 8.

 

Bạn đọc Dân trí ủng hộ cho bé Văn hơn 32 triệu đồng
Bạn đọc Dân trí ủng hộ cho bé Văn hơn 32 triệu đồng

Võ Viết Văn là bé trai bị bại não đã được Dân trí phản ánh trong bài “ Ở nhà thì mẹ con em chết đói, đi làm thì em sợ con chết khi lên cơn ”. Hai mẹ con chị Tha và bé Văn vốn cư ngụ tại tỉnh Hậu Giang. Để chữa trị cho con, chị Tha phải đưa con đi tha hương tứ xứ làm ăn kiếm tiền chạy chữa. Đến nay, chị Tha cùng con đang tạm trú tại ấp Bàu Lòng (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) trong 1 căn phòng trọ chưa đầy 10m2.

Mỗi ngày chị Tha đi phụ quán cơm, để con ở nhà một mình. Dạo gần đây, Văn thường lên cơn động kinh vì thiếu thuốc, em co giật nhiều. Chị Tha chỉ sợ Văn lên cơn động kinh khi chị đi làm, không kịp can thiệp thì bé dễ bị co giật rơi xuống giường hoặc sặc nước miếng vào khí quản.

Ngày 11/9, khi phóng viên Dân trí trở lại thăm chị, chị Tha cho biết: “Từ ngày báo Dân trí đăng, có nhiều người gửi thư thăm hỏi và ủng hộ tiền thuốc cho con. Nhờ đó bé Văn đã có đầy đủ thuốc an thần hỗ trợ nên ít phát cơn hơn. Hy vọng là trong thời gian tới bé sẽ đỡ bị co giật”.

Cũng trong ngày 11/9, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển cho chị Nguyễn Thị Kim Tha số tiền 32.260.000 đồng do bạn đọc ủng hộ cho bé Văn trong tuần 3 tháng 8 với sự chứng kiến của cán bộ địa phương. Đến tham dự buổi trao quà Quỹ Nhân ái có sự tham gia của ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lai Uyên và bà Hà Thị Dung, Bí thư chi bộ ấp Bàu Lòng, xã Lai Uyên.

 

Ông Nguyễn Thanh Quang và bà Hà Thị Dung đến thăm hỏi gia đình chị Tha
Ông Nguyễn Thanh Quang và bà Hà Thị Dung đến thăm hỏi gia đình chị Tha

Ông Nguyễn Thanh Quang nói: “Hoàn cảnh nhà chị Tha thật sự quá khó khăn, gia đình thì neo đơn, cháu nhỏ bệnh tật thiếu người chăm sóc khi chị Tha đi làm kiếm ăn. Chúng tôi cũng cố hết sức để tìm kiếm các nguồn hỗ trợ cho gia đình chị Tha, khi có các đợt tặng quà từ thiện ở xã đều xếp gia đình chị vào danh sách. Hy vọng với sự giúp đỡ của báo Dân trí, trong thời gian tới chị Tha sẽ nghĩ được công việc phù hợp hơn để vừa có thể làm, vừa có thể chăm sóc cho con thuận lợi hơn”.

Chị Tha cũng cho biết có nhiều bạn đọc thăm hỏi, gửi tặng quà và tiền cho gia đình chị qua đường bưu điện như: chi Phạm Lan Phương ủng hộ 2 triệu, chị Nguyễn Thu Hiền ủng hộ 1 triệu, anh Nguyễn Cao Cường ủng hộ 1 triệu, chị Nguyễn Thị Mai ủng hộ 500 ngàn, chị Hoàng Thị Nở ủng hộ 500 ngàn, bạn đọc Tiêu Hà Sanh ủng hộ 500 ngàn… Ngoài ra còn có bạn đọc giấu tên gửi từ Úc về cho chị 100 đô la Úc và một bạn đọc từ Mỹ gửi về 100 USD.

 

Có tiền, chị Tha lại nung nấu ý định đưa con đi chữa trị tiếp
Có tiền, chị Tha lại nung nấu ý định đưa con đi chữa trị tiếp

Chị Tha xúc động chia sẻ: “Những ngày qua, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí mà nhà em đỡ vất vả hơn nhiều, con em có thuốc để uống thường xuyên nên bệnh tình đỡ hơn, em cũng đỡ lo để đi làm. Chứng bại não này thì các bác sĩ đều không còn hy vọng chữa trị, nhưng có tiền rồi, em sẽ đưa con đến các thầy châm cứu, xoa bóp xem có thể giúp bé đỡ bị co gồng hành hạ hay không”.

Tùng Nguyên