1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3312:

Không có tiền, người vợ xin bác sĩ cho chồng về nhà chờ... chết!

(Dân trí) - Trước ngày lên đường được cơ quan cử đi học, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Trần Quân Bảo bị TNGT tử vong. Nỗi đau mất con chưa nguôi thì bà Hồng Em như chết lặng khi hay tin chồng bị nhiễm nấm não, sau nhiều ngày chữa trị cho chồng, mọi tài sản trong gia đình bà cứ thế đội nón ra đi không thể gắng gượng lo thuốc men, bà Hồng Em đành xin bác sĩ đưa chồng về nhà chờ...chết!

Không được điều trị ông Hiếu sẽ cầm chắc cái chết

 

Mất con, người cha suy sụp

Hơn 10 năm trước, nhờ nỗ lực lao động, ông Trần Văn Hiếu (53 tuổi) cùng vợ là bà Lê Thị Hồng Em (54 tuổi) có được 3 mẫu đất nông nghiệp. Với sự cần cù, chịu khó, họ nỗ lực nuôi cho 3 người con ăn học, hi vọng các con sẽ thoát khỏi cảnh nhà nông. Tuy nhiên, thiên tai khắc nghiệt, mùa vụ thất bát, lại thêm giá nông sản xuống thấp trong nhiều năm liên tiếp khiến cuộc sống gia đình đối mặt với khó khăn.

Không có tiền, người vợ xin bác sĩ cho chồng về nhà chờ... chết! - 1

Ông Hiếu suy sụp rồi lâm trọng bệnh sau khi mất con vì tai nạn giao thông

 

“Vợ chồng tôi có với nhau 3 đứa con thì con trai đầu là Trần Lê Quân (SN: 1990) bị khuyết tật bẩm sinh, trời thương nên cho hai đứa con sau là Trần Quân Bảo (SN: 1992) và Trần Thị Bảo Châm (SN: 1998) được bình thường. Cuộc sống vất vả song chúng tôi luôn cố gắng để lo cho các con ăn học. Nghề nông quá nhiều rủi ro, vay mượn đầu tư nhiều nhưng thu được chẳng đủ chi phí nên nợ mỗi ngày một lớn. Không nỡ để con rơi vào cảnh phải nghỉ học giữa chừng, chúng tôi quyết định bán đất. Khoản tiền sau khi trả nợ chỉ còn vài chục triệu đồng, tôi dành dụm cho Quân Bảo đi học Trung cấp Cảnh sát, vợ chồng đi làm thuê đắp đổi qua ngày” – bà Hồng Em tâm sự.

Không có tiền, người vợ xin bác sĩ cho chồng về nhà chờ... chết! - 2

Con mất, chồng sắp tử vong, người phụ nữ khốn khổ đang rơi vào đường cùng

 

Khi con tìm được việc tại đội Cảnh sát Cơ động của huyện, vợ chồng ông Hiếu vui mừng khôn xiết. Niềm vui của gia đình dâng cao khi Quân Bảo nhận được quyết định cơ quan cử đi học để đào tạo đội ngũ kế thừa. Nhưng đúng lúc ấy nỗi đau ập tới, 3 ngày trước khi nhập trường, đang trên đường từ cơ quan về nhà, Bảo bị xe tải gây tai nạn, tử vong tại chỗ. Sự ra đi đột ngột của con trai khi tuổi đời còn quá trẻ, tương lai đang rộng mở khiến ông Hiếu cùng vợ suy sụp.

Không có tiền, người vợ xin bác sĩ cho chồng về nhà chờ... chết! - 3

Giữ lại mạng sống cho chồng trong cảnh 2 bàn tay trắng là điều không thể với bà Hồng Em

 

“Chồng tôi trở nên trầm lặng, ít nói cười, liên tục mất ngủ nhưng vẫn phải gắng gượng đi làm kiếm sống. Hơn 1 năm qua, những cơn đau đầu của anh ngày càng nhiều, mắt mờ dần. Nhưng nhà chẳng còn gì để bán ngoài sức lao động nên anh cố gắng chịu đựng, không một lời than vãn. Tôi vùi mình đi làm trong công ty vào ban ngày và rửa chén, dọn dẹp cho các quán nhậu vào ban đêm để quên đi nỗi đau mất con, kiếm thêm thu nhập trị bệnh cho chồng” – bà Hồng Em gạt nước mắt.

Bác sĩ cũng nghẹn ngào xót thương

Thời gian dài sống trong những đêm trắng đằng đẵng xót thương con, sức khỏe, tinh thần của ông Hiếu tuột dốc. Hơn 1 năm chống chọi với đau đầu, mờ mắt bằng những liều thuốc tây nhưng tình trạng sức khỏe mỗi ngày một xấu hơn. “Tôi đi làm bảo vệ cho công ty, mắt mờ không thấy đường nhưng anh em quản lý nghĩ tôi làm biếng nên hay nói nặng lời… buồn lắm”. Hơn 2 tháng trước, ông phải nhập viện cấp cứu sau những cơn đau đầu dữ dội, choáng váng, mất thị lực hoàn toàn.

Không có tiền, người vợ xin bác sĩ cho chồng về nhà chờ... chết! - 4

BS Huệ Tài đau đớn khi bệnh có thuốc trị nhưng người bệnh của bà sắp phải chết chỉ vì không có tiền 

 

Tại Bệnh viện Nhân Dân 115, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị u não chèn ép thần kinh thị giác, nhưng việc điều trị nội khoa không giảm nên phải phẫu thuật cắt khối u. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy, ông Hiếu bị nhiễm nấm não (aspergillus), phải chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới điều trị. Gần 200 triệu đồng vay mượn khắp nơi đã chi hết vào việc chạy chữa, đang rơi vào khó khăn thì ông Hiếu lại bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, cắt chế độ bảo hiểm.

Không có tiền, người vợ xin bác sĩ cho chồng về nhà chờ... chết! - 5

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình từ chính quyền địa phương

 

BS-CKII Lương Thị Huệ Tài, Trưởng khoa Nhiễm C, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho hay: “Bệnh nhân Trần Văn Hiếu bị nhiễm nấm não aspergillus đây là bệnh cảnh rất nguy hiểm, nấm không chỉ phát triển ở khối u mà còn xâm lấn vào máu nên phải sử dụng thuốc kháng nấm. Bệnh đã có thuốc đặc trị, nhưng thuốc rất đắt. Bệnh nhân không được bảo hiểm y tế chi trả, chi phí điều trị mỗi ngày tốn 9 triệu đồng, người bệnh cần khoảng 6 tuần điều trị liên tục”. 

Không có tiền, người vợ xin bác sĩ cho chồng về nhà chờ... chết! - 6

Người vợ đang cố gắng níu kéo sự sống mong manh cho chồng

 

BS Huệ Tài khẳng định, đây là trường hợp không có bệnh lý nền đi kèm, việc điều trị rất khả quan, người bệnh có thể hòa nhập cuộc sống bình thường, tuy nhiên khoản viện phí quá lớn gia đình không lo nổi. Khi được hỏi “bác sĩ còn giải pháp nào khác để hỗ trợ người bệnh?” bà nghẹn ngào: “Chẳng biết nữa, bác sĩ chúng tôi không thể mở miệng đi đòi tiền người bệnh. Khi thấy bệnh nhân ký hồ sơ để xin về, chúng tôi đau lòng lắm… nếu không điều trị, tử vong là chắc chắn”.

Không có tiền, người vợ xin bác sĩ cho chồng về nhà chờ... chết! - 7

Bà khóc lặng khi nghĩ đến cảnh đưa chồng về lo hậu sự

 

Vay mượn thêm không được, lên tiếng bán căn nhà nhỏ chỉ với giá 70 triệu đồng nhưng chẳng ai hỏi mua trong khi nợ viện phí đã lên tới 60 triệu đồng cùng với khoản nợ đã mượn chưa biết khi nào trả được, bà Hồng Em ngậm ngùi xin bác sĩ đưa chồng về. Biết hoàn cảnh thương tâm của ông Hiếu, các bác sĩ đang cố gắng níu kéo với hi vọng được cộng đồng chung tay, giúp sức để người bệnh có cơ hội vượt qua cơn hiểm nghèo.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3312: Bà Lê Thị Hồng Em, khoa Nhiễm C, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM

Điện thoại: 0329133550

Hoặc: ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí                   

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

  1. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Vân Sơn