1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Số tiền bạn đọc giúp đỡ là hy vọng của gia đình em"

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền 200 triệu đồng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Trần Thị Dung (vợ bệnh nhân Tạo) nghẹn ngào: "Số tiền bạn đọc giúp đỡ là hy vọng của gia đình em".

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai chuyển tới gia đình anh Nguyễn Văn Tạo (trú tại An Đổ, Bình Lục, Hà Nam) số tiền 138.212.656 đồng.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Tạo thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Chị Trần Thị Dung (vợ anh Tạo) cho biết, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, chị được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 60 triệu đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Tạo được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 200 triệu đồng.

Số tiền bạn đọc giúp đỡ là hy vọng của gia đình em - 1

Chị Trần Thị Dung (vợ anh Tạo) cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, trân trọng đón nhận món quà bạn đọc Dân trí gửi tặng (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Nguyễn Văn Tạo là hoàn cảnh trong bài viết " Người vợ nghèo cầu mong có 70 triệu đồng phẫu thuật cứu chồng", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

"Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ là hy vọng của gia đình em. Nhiều ngày trước em đã chạy vạy khắp mọi nơi vẫn không lo được phẫu thuật cho chồng. Em biết ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, biết ơn y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội đã luôn động viên, giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn nhất", chị Dung nghẹn ngào nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của anh Tạo, chị Vũ Ngọc Anh Thư, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sức khỏe của anh Tạo đã có nhiều cải thiện, phần loét và nhiễm trùng đã được xử lý ổn định. Hiện bệnh nhân được về nhà nghỉ ngơi khoảng nửa tháng để ổn định tinh thần và sức khỏe, sau đó sẽ quay lại bệnh viện làm phẫu thuật.

"Chúng tôi trân trọng cảm ơn báo Dân trí và các bạn đọc đã giúp đỡ bệnh nhân Tạo nói riêng và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện nói chung. Mong rằng thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí", chị Thư nói.

3 năm trước, anh Tạo kêu đau nhức vai, chị Dung nghỉ việc đưa chồng đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết chồng chị bị hoại tử mỏm xương vai, cần phải làm phẫu thuật thay khớp. Nhưng trước số tiền chữa trị đến gần trăm triệu, anh Tạo nằng nặc đòi xuất viện.

Trở về nhà, đôi tay anh Tạo yếu dần và không thể cử động được, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Cùng lúc này đứa con thứ 3 của anh chị phát hiện mắc bệnh tăng động, người phụ nữ nghèo phải vay mượn khắp mọi nơi để đưa con đi chữa trị.

Số tiền bạn đọc giúp đỡ là hy vọng của gia đình em - 2

Nếu được phẫu thuật, người đàn ông tật nguyền này sẽ tự chăm sóc được bản thân, giảm bớt gánh nặng cho người vợ tần tảo (Ảnh: Hương Hồng).

Liệt 2 chân, nên nhiều phần cơ thể anh Tạo không thể cử động xuất hiện nhiều vết loét sâu, gây hoại tử, nhiễm trùng. Thấy chồng phù nề, sốt cao triền miên nhiều ngày không dứt, chị Dung gọi người bán bao thóc giống cùng con gà mái đẻ và vay mượn khắp xóm, "lận lưng" được vài triệu chị đưa chồng tới viện.

TS.BS Nguyễn Thị Như Hoa, khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Văn Tạo được chẩn đoán áp xe thành ngực, loét cùng cụt, hoại tử vô khuẩn chỏm xương cánh tay phải, tổn thương tủy lưng sau chấn thương gây liệt 2 chi dưới và đại tiểu tiện không tự chủ.

Bệnh nhân điều trị đến khi hết tình trạng nhiễm trùng sẽ phẫu thuật thay chỏm xương cánh tay phải với mức kinh phí khoảng 70 triệu đồng".