1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Số tiền bạn đọc giúp đỡ là hy vọng, động lực cho gia đình em"

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 300 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Nguyễn Văn Hiến (chồng chị Nguyễn Thị Mỹ) xúc động nói: "Số tiền bạn đọc giúp đỡ là hy vọng, động lực cho gia đình em".

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai chuyển tới gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ (SN 1990, trú tại Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam) số tiền 285.506.638 đồng.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Mỹ thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Số tiền bạn đọc giúp đỡ là hy vọng, động lực cho gia đình em - 1

Gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Thị Mỹ là hoàn cảnh trong bài viết "Thai phụ nguy kịch, chồng nghèo khẩn cầu nhà hảo tâm giúp đỡ", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Anh Nguyễn Văn Hiến (chồng chị Mỹ) cho biết, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, gia đình anh được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 20 triệu đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Mỹ được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 300 triệu đồng.

"Gia đình em biết ơn bệnh viện, bác sĩ, báo Dân trí cùng các bạn đọc, nhà hảo tâm, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình em trong suốt thời gian qua. Số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ là hy vọng, động lực cho gia đình em", anh Hiến nghẹn ngào nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện chị Mỹ đang được điều trị tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Chị đã có thể đi lại, tự phục vụ bản thân và có thể được xuất viện trong tuần tới và tái khám theo lịch hẹn.

Số tiền bạn đọc giúp đỡ là hy vọng, động lực cho gia đình em - 2

Nhờ sự nỗ lực của các y, bác sĩ cùng sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí, chị Mỹ đã có thể đi lại và tự phục vụ bản thân (Ảnh: Hương Hồng).

"Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ rất quý báu và kịp thời với gia đình bệnh nhân. Chúng tôi tin với tình yêu thương của bạn đọc Dân trí, bệnh nhân Mỹ sẽ có động lực, niềm tin chiến thắng bệnh tật", chị Lanh nói.

Như báo Dân trí đã đưa tin, bác sĩ Đỗ Văn Hồi, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Mỹ nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, nhiễm khuẩn huyết, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, sùi van tim, xuất huyết não, đái tháo đường…, rất nặng khi đang mang thai 22 tuần".

Chị Mỹ vốn sức yếu, nên chỉ ở nhà làm những việc lặt vặt và chăm sóc 2 đứa con. Anh Hiến là lao động tự do, thu nhập của gia đình anh hết sức bấp bênh. Tai họa bỗng đâu giáng xuống đầu người vợ đang mang thai, lập tức đẩy gia đình anh Hiến vốn đã khó khăn lâm vào cảnh bi đát.

Anh Hiến cho biết thêm, để có tiền chạy chữa cho vợ, anh đã vay 220 triệu đồng, trong đó hơn một nửa là vay lãi cao. Bệnh của chị Mỹ phải tiếp tục điều trị, với chi phí lớn, trong khi gia đình đã lâm vào cảnh kiệt quệ.