1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Tiếp thêm hy vọng sống đến bé gái 5 tuổi "mềm như sợi bún"

Nguyễn Duy

(Dân trí) - "Bé gái 5 tuổi mềm như sợi bún" Lê Khánh Linh được bạn đọc hỗ trợ 225 triệu đồng. Sự ủng hộ của bạn đọc đã tiếp thêm động lực cho gia đình trong hành trình cứu chữa cho Linh.

Đại diện báo Dân trí tại Nghệ An và ông Chu Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Nghi Ân có mặt tại gia đình chị Bạch Thị Hương để trao 95.215.955 đồng tới cháu Lê Khánh Linh (5 tuổi, con chị Hương và anh Danh). Cháu Linh là nhân vật trong bài viết "Bé gái 5 tuổi "mềm như sợi bún", người mẹ trẻ lo mất con bất cứ lúc nào".

Đến nay, hoàn cảnh gia đình chị Hương đã được bạn đọc ủng hộ gần 225 triệu đồng (trong đó thông qua kết chuyển quỹ nhân ái của báo Dân trí là hơn 94 triệu đồng và qua tài khoản cá nhân chị Hương gần 130 triệu đồng).

Tiếp thêm hy vọng sống đến bé gái 5 tuổi mềm như sợi bún - 1

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo UBND xã Nghi Ân trao quà bạn đọc tới gia đình chị Hương (Ảnh: La Ny).

Đón nhận món quà đầy ý nghĩa, chị Bạch Thị Hương gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí.

"Bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ kinh phí cho gia đình tôi để tiếp tục điều trị cho bé. Quãng đường để chữa trị cho bé còn rất gian nan, nhưng may mắn số tiền bạn đọc ủng hộ như tiếp thêm động lực cho vợ chồng tôi trong hành trình cứu con. Tôi xin chân thành cảm ơn", chị Hương tâm sự.

Ông Chu Văn Mai, Chủ tịch UBND xã cũng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm đến hoàn cảnh tại địa phương

"Tôi xin chân thành cảm ơn phóng viên và bạn đọc báo Dân trí đã biết tới hoàn cảnh cháu Linh và chia sẻ, đóng góp tới gia đình. Hy vọng rằng, gia đình chị Hương lấy đó làm nguồn động viên để chăm sóc cháu ngày càng tốt hơn", ông Chu Văn Mai chia sẻ.

Từ khi sinh ra, cháu Lê Khánh Linh (5 tuổi, trú xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân, thành phố Vinh) ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nằm trên tay mẹ, Khánh Linh mềm nhũn như sợi bún. Đến thở thôi cũng là một việc rất khó nhọc với bé.

Do gia cảnh quá khó khăn, không còn tiền, người mẹ đành ngậm ngùi đưa con gái về nhà và luôn trong tâm trạng lo sợ vì có thể mất con bất cứ lúc nào.

Tiếp thêm hy vọng sống đến bé gái 5 tuổi "mềm như sợi bún" (Video: Nguyễn Duy).

Chị Hương cho biết, các bác sĩ bảo cháu Khánh Linh bị liệt cứng tứ chi, teo não, thoái hóa chuyển hóa chất trắng. Bên cạnh đó, Khánh Linh còn bị động kinh và viêm phổi mãn tính. Quá trình điều trị sẽ kéo dài và rất tốn kém.

Từ đó, tháng nào người mẹ trẻ cũng 2 lần ôm con ra Hà Nội thăm khám, điều trị. Chỉ cần về nhà là đứa trẻ lại lên cơn sốt, co giật.

Những ngày tháng ròng rã ở bệnh viện là khoảng thời gian rất khó khăn khi đủ thứ chi phí, từ tiền ăn, ở trọ, thuốc thang cho con gái. Trong khi đó, toàn bộ chi tiêu trong nhà chỉ trông cậy vào số tiền công ít ỏi của người chồng là anh Lê Bá Danh.

Tiếp thêm hy vọng sống đến bé gái 5 tuổi mềm như sợi bún - 2

Hành trình tiếp tục chữa trị cho bé Linh còn đó những gian truân. May mắn, gia đình chị Hương được bạn đọc giúp đỡ, chia sẻ kịp thời nên phần nào vơi bớt những khó khăn (Ảnh: La Ny).

Để có tiền trang trải cuộc sống, lo cho con gái, ai thuê gì anh Danh cũng đi làm. Cả tháng làm lụng, chi tiêu tằn tiện cũng không đủ một lần lấy thuốc cho con gái.

Bệnh tình của Khánh Linh nếu được điều trị tích cực sẽ có những chuyển biến tốt. Đặc biệt, nếu được ghép tế bào gốc, cháu bé sẽ có cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, phương pháp điều trị này rất đắt đỏ, chi phí lớn, nằm ngoài khả năng của gia đình.

Người mẹ chỉ biết nhìn con gái mà khóc, bây giờ chi phí điều trị hàng tháng chị còn không lo nổi, làm sao dám nghĩ đến việc có đủ số tiền rất lớn để ghép tế bào gốc cho con.