1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5060:

Vợ mới sinh 2 tháng đã phải chăm chồng ung thư "gần đất xa trời"

Trung Thi

(Dân trí) - Chị Đến mới sinh con được 2 tháng thì nhận hung tin chồng mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Một mình chị vừa phải tay bế tay bồng chăm con, vừa săn sóc chồng những ngày cuối đời.

Hơn 2 tháng trước, anh Đào Tấn Phất (39 tuổi, trú xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) phát hiện mình mắc ung thư phổi. Qua thăm khám, xác định bệnh ung thư của anh Phất đã ở giai đoạn cuối, hết cách cứu chữa, người thân đón anh về nhà sống những phút giây ngắn ngủi cuối cùng với vợ và 2 con thơ.

Vợ mới sinh 2 tháng đã phải chăm chồng ung thư gần đất xa trời - 1

Anh Phất mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối (Ảnh: Trung Thi).

Từng là một người khỏe mạnh, gánh vác từ miếng cơm, manh áo đến cân đường, hộp sữa cho 2 con thơ, nay thân thể của anh Phất chỉ còn da bọc xương. Sự sống của người cha có 2 con dại chỉ tính bằng ngày với nguồn dinh dưỡng từ chút nước cháo loãng.

"Bạo bệnh hành hạ, nên anh Phất chẳng ăn uống được gì. Đưa thức ăn vào là nôn tháo ra hết. Mỗi bữa, gia đình đút cho anh chút nước cháo loãng để cầm hơi", giọng buồn bã, chị Võ Thị Đến (vợ anh Phất) chia sẻ.

Dẫu yếu ớt, nhưng khi thấy có chính quyền địa phương đến thăm, anh vẫn gắng ngồi chồm dậy, đưa mắt nhìn về đứa con trai mới 2 tháng tuổi, con gái lên 3 giọng thều thào: "Xin hãy tạo điều kiện, giúp 2 con của tôi với!".

Chị Đến kể, hai vợ chồng kết hôn được hơn 4 năm và lần lượt sinh 2 con. Gia cảnh nội, ngoại ở quê đều chẳng khá khẩm gì, còn vợ chồng không có công ăn việc làm ổn định nên đời sống vô cùng bấp bênh, thiếu thốn đủ bề.

Vợ mới sinh 2 tháng đã phải chăm chồng ung thư gần đất xa trời - 2

Những ngày cận kề cái chết, anh Phất lo cho tương lai của 2 con thơ (Ảnh: Trung Thi).

Trước đây, để có kinh tế lo cho gia đình, anh Phất rời quê nhà vào TPHCM làm phụ hồ. Mỗi tối rảnh rỗi, người cha của 2 đứa trẻ chạy thêm vài cuốc xe ôm, cố gắng dành dụm, chắt chiu từng đồng gửi về lo cho con.

Gần một năm nay, anh Phất sống chung với những cơn ho dai dẳng, người gầy sọp, nước da xanh xao, nhưng vì gia cảnh khó khăn, nên anh chỉ ra tiệm mua thuốc ho về uống cầm chừng, chứ không dám đi bệnh viện thăm khám.

Ngày vợ sắp sinh, anh chạy ngược, chạy xuôi lo toan bỉm sữa, háo hức chờ đón con trai chào đời. Nhìn thấy mặt con, tay bế tay bồng được 2 hôm, bỗng nhiên anh Phất ngã gục, gia đình phải tức tốc đưa anh đi cấp cứu.

"Mình chỉ nghĩ anh thức khuya nhiều nên đuối sức. Ngờ đâu, khám ra mới biết anh mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Sợ mình mới sinh nghe thông tin bệnh tình của chồng mà ảnh hưởng sức khỏe, nên mọi người giấu mãi. Cách đây vài hôm, gia đình mới cho 3 mẹ con biết và đón anh Phất về để chăm sóc những ngày cuối đời", chị Đến tâm sự.

Vợ mới sinh 2 tháng đã phải chăm chồng ung thư gần đất xa trời - 3

Chị Đến mới sinh được hơn 2 tháng, không có kế sinh nhai (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Minh Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, cho biết hộ gia đình chị Võ Thị Đến hiện trong cảnh vô cùng túng quẫn. Chồng chị Đến mắc ung thư, còn bản thân chị đang trong thời kỳ nuôi 2 con nhỏ, không có kế sinh nhai. Địa phương đang quan tâm, tạo điều kiện để giúp gia đình chị Đến.

"Về phía địa phương đã huy động các hội đoàn thể quan tâm, hỗ trợ gia đình chị Đến. Bên cạnh đó, cũng mong quý mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ gia đình chị Đến vượt qua khó khăn, đặc biệt là có điều kiện chăm lo cho 2 con nhỏ ăn học đến nơi đến chốn", Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5060 xin gửi về:

1. Chị Võ Thị Đến

Địa chỉ: Thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

SĐT: 0377.470.757

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5060)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269