DNews

Bữa cơm đặc biệt nhắc chàng trai trót nhúng chàm ý nghĩa của tình thân

Hoàng Lam

(Dân trí) - "Lúc ở ngoài cứ nghĩ anh em xã hội là trên hết. Vào đây rồi mới thấm thía không nơi đâu bằng nhà mình, không ai tốt với mình bằng bố mẹ", phạm nhân 20 tuổi rưng rưng trong bữa cơm tất niên.

Bữa cơm đặc biệt nhắc chàng trai trót nhúng chàm ý nghĩa của tình thân

Mâm cơm đón Tết sớm ở trại giam

Đã thành thông lệ, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên sớm như một món quà động viên tới các phạm nhân chấp hành án tại đây.

100 phạm nhân đón Tết sớm (Video: Hoàng Lam).

Năm nay, có gần 100 phạm nhân, trong đó có 4 phạm nhân nữ, được tham dự bữa cơm tất niên với khẩu phần ăn gấp 5 lần tiêu chuẩn thường ngày.

Thượng tá Nguyễn Xuân Trà - Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An - cho biết vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phạm nhân vui Xuân đón Tết.

Bữa cơm đặc biệt nhắc chàng trai trót nhúng chàm ý nghĩa của tình thân - 1

Đã thành thông lệ, sát Tết Nguyên đán hàng năm, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên cho phạm nhân đón Tết sớm (Ảnh: Hoàng Lam).

"Thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo cho phạm nhân trong những ngày Tết, đơn vị tổ chức bữa cơm tất niên sớm cho các phạm nhân đang thi hành án ở đây. Bữa cơm tất niên, đón Tết sớm cũng là món quà của cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam để động viên phạm nhân an tâm cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình và xã hội, xây dựng bản lĩnh, trở thành người có ích cho xã hội, gây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn", Thượng tá Nguyễn Xuân Trà chia sẻ.

Bữa cơm đặc biệt nhắc chàng trai trót nhúng chàm ý nghĩa của tình thân - 2

Thượng tá Nguyễn Xuân Trà - Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Bữa cơm tất niên sớm ở trại có đầy đủ các món ăn truyền thống ngày Tết với bánh chưng, thịt đông, gà, cá, dưa hành... Tất cả đều là sản phẩm quá trình lao động, cải tạo của các phạm nhân trong quá trình thụ án tại đây. 

100 phạm nhân, mỗi người vào đây với một tội danh riêng, nhưng quây quần bên nhau trong không khí thân tình, ấm áp. Trong mùi thơm hương trầm thoang thoảng, bên cành đào, cây quất và những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn", dường như Tết đã đến sớm hơn ở nơi tưởng chừng như không có Tết này.

Đây là năm thứ 2 phạm nhân N.V.N. (32 tuổi, quê thành phố Vinh, Nghệ An) đón Tết ở trại giam. Năm 2022, N. dính vào một vụ đánh bạc, bị tuyên phạt 36 tháng tù. Hai năm xa gia đình, xa bố mẹ, vợ con, nỗi nhớ trong N. có khi bị khỏa lấp đi, nhưng những ngày Tết lại cồn cào.

"Án của em đến tháng 1/2025 mới hết chị ạ, nhưng em đang phấn đấu, cố gắng cải tạo để được giảm án. Nếu được thì tầm này Tết năm sau em được ở nhà, cùng bố mẹ dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, gói bánh chưng... đón năm mới rồi", phạm nhân N. chia sẻ.

Bữa cơm đặc biệt nhắc chàng trai trót nhúng chàm ý nghĩa của tình thân - 3

Mâm cơm Tết sớm ở trại giam có bánh chưng, dưa hành, thịt đông... thịnh soạn không kém mâm cơm Tết của bất cứ gia đình nào (Ảnh: H. Hạnh).

Nhắc tới gia đình, khuôn mặt N. chùng xuống. Nam phạm nhân này liên tục gắp thức ăn cho các bạn cùng bàn rồi cầm lấy bàn tay của cán bộ quản giáo vừa tới bàn chúc Tết: "Cán bộ ạ, con cảm ơn các cán bộ đã tổ chức bữa cơm ấm cúng này. Tết ở tù thì buồn rồi, nhưng cảm thấy ấm lòng và đỡ tủi thân nhưng cũng thấm thía lỗi lầm của mình hơn".

Bố mẹ ơi, con xin lỗi!

Nếu như N. ít nhiều cũng đã chuẩn bị tinh thần đón Tết ở trại giam thì với P.T.V. (20 tuổi, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An), đây là cái Tết buồn nhất. Ngày 6/12/2023, V. nhận bản án 12 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản và chuyển vào đây thi hành án.

"Em bỏ học từ lớp 4, đi làm thuê khắp nơi, cũng đón Tết xa nhà nhiều rồi nhưng Tết này thì khác. Thấm lắm rồi chị ạ. Ra tù em phải cố gắng làm lại để đây là cái Tết duy nhất phải ở trong cảnh này", phạm nhân V. tâm sự.

Bữa cơm đặc biệt nhắc chàng trai trót nhúng chàm ý nghĩa của tình thân - 4

Hơn 100 phạm nhân đón Tết sớm (Ảnh: Hoàng Lam).

Bỏ học, lang bạt khắp nơi, nhưng V. không bao giờ nghĩ bản thân mình sa ngã. Năm ngoái, cậu trở về quê, mong ở gần bố mẹ hơn. V. làm việc trong một nhà hàng, nói chung thu nhập đủ để chi tiêu.

"Em có thiếu thốn gì đâu mà phải đi trộm. Chẳng hiểu "ma xui quỷ khiến" gì mà nghe mấy anh em xã hội rủ, em lại đi trộm vật liệu công trình, ngay vụ đầu tiên đã bị bắt. Em nhiều tuổi nhất nhóm, trong đó có đứa còn chưa đủ 18 tuổi.

Em nhận mình là người đầu vụ, cứ nghĩ như thế là có nghĩa khí với anh em, chứ có nghĩ cho bố mẹ đâu. Hôm xử, mẹ buồn lắm, nhưng mẹ không khóc, nhìn mẹ như thế em lại càng đau hơn...", cậu trai 20 tuổi trót sa chân trải lòng.

Bữa cơm đặc biệt nhắc chàng trai trót nhúng chàm ý nghĩa của tình thân - 5

Phạm nhân P.T.V. rưng rưng khi nhắc về bố mẹ, về gia đình trong những ngày cận kề Tết ở trại giam (Ảnh: Hoàng Lam).

Vào trại giam, gặm nhấm nỗi cô đơn, nghĩ tới mẹ cha, V. càng thấm thía hơn về một phút bốc đồng của mình. Cán bộ quản giáo biết, quan tâm và động viên V. nhiều hơn.

V. vẫn còn trẻ, còn cả tương lai dài phía trước nếu em biết nhận ra sai lầm và quyết tâm làm lại. Bố mẹ cũng thường xuyên vào thăm, động viên V. cố gắng cải tạo. Chỉ mấy tháng mà đôi mắt bố mẹ đã trũng sâu...

"Lúc ở ngoài cứ nghĩ anh em xã hội là trên hết. Vào đây rồi mới thấm thía không nơi đâu bằng nhà mình, không ai tốt với mình bằng bố mẹ. Càng sát Tết lại càng buồn hơn, hối hận hơn. May ban giám thị, cán bộ quản giáo, anh em bạn tù động viên nhiều nên cũng bớt nhớ nhà hơn", phạm nhân P.T.V. chia sẻ.

Bữa cơm đặc biệt nhắc chàng trai trót nhúng chàm ý nghĩa của tình thân - 6

Sự động viên, quan tâm của Ban giám thị và các cán bộ quản giáo giúp phạm nhân vơi đi nỗi nhớ người thân, yên tâm cải tạo (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau những nụ cười, sau những lời chúc là những nỗi niềm, những tâm sự nặng trĩu trong lòng những con người đã trót lầm lỗi. Bữa cơm tất niên chùng xuống rồi kết thúc sớm hơn dự kiến.

Trước khi trở về buồng giam, V. níu tay tôi, khẩn khoản: "Chị cho em gửi lời nhắn tới bố mẹ với. Bố mẹ ơi, con xin lỗi! Con sẽ cải tạo thật tốt để được giảm án, về nhà vào dịp 2/9 tới. Bố mẹ hãy tin con".