1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh: Đời "gay" của người Hồi giáo

(Dân trí) - Tại Indonesia, không dễ gì có thể kiếm được một công việc nếu ai đó sống cuộc sống của người phụ nữ trong cơ thể một người đàn ông, nhất là khi họ lại là những người Hồi giáo.



Chùm ảnh: Đời "gay" của người Hồi giáo - 1
Giờ ăn trưa tại một trong những khu chợ trên phố tấp nập nhất của Yogyakarta. Vera và các bạn bắt đầu làm việc. Họ lách người qua các quầy hàng nhỏ, gõ gõ những nhạc cụ tự làm và bắt đầu hát. Hành trang cần thiết trong cuộc mưu sinh của họ gồm: những bộ quần áo kiệm vải, một đống son môi và hàng tấn ánh nhìn.

Chùm ảnh: Đời "gay" của người Hồi giáo - 2
Vera và những người bạn của cô thuộc nhóm người đồng tính tại Indonesia. Họ được gọi là waria, bắt nguồn từ từ “wanita” theo tiếng Indonesia là phụ nữ và “pria”, có nghĩa là đàn ông. Họ kiếm sống bằng cách mua vui cho mọi người. Một số chủ quầy hàng ra nhảy cùng họ. Nhưng cũng có một số quay mặt đi dè bỉu. Một cậu bé nhìn họ đi qua, há hốc mồm, đánh rơi cả phần cơm của mình mà không biết.
 
Chùm ảnh: Đời "gay" của người Hồi giáo - 3

Nhiều người trong số họ là người Hồi giáo. Tuy nhiên không có nhiều nhà thờ hay trường dòng để họ có thể cảm thấy thoải mái khi đến cầu nguyện với tư cách là phụ nữ. Vì vậy họ tham dự một trường Kinh Koran được dành riêng cho những người đồng tính.Maryani, trong ảnh, là người sáng lập ra ngôi trường. Bản thân bà cũng là người đồng tính. Bà cho biết muốn một nơi mà những người giống như bà có thể đến và thoải mái cầu nguyện. “Những người hàng xóm ngay cạnh sẵn sàng chấp nhận chúng tôi nhưng có những người ở cộng đồng Hồi giáo lớn hơn lại nghĩ chúng tôi mang tội”.

Chùm ảnh: Đời "gay" của người Hồi giáo - 4

Vera (phải) đi cầu nguyện rất đều đặn. Cô đến một ngôi nhà nhỏ cùng với bạn bè để cầu nguyện, để học kinh Koran. Ngoài ra cô còn đến đó để tán chuyện, xem TV và ăn những món ăn nhẹ do Maryani nấu. Cô thích đến nơi này, vì không chịu áp lực là người bị sinh nhầm. “Đã có người nói với tôi: “Đấy là người hay thú?”, cô tâm sự. Người đồng tính có thể được chấp nhận làm ca sỹ, nhạc sỹ hè phố, nhưng ở những nơi khác, sự phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại.

Chùm ảnh: Đời "gay" của người Hồi giáo - 5

Ở những trường kinh Koran truyền thống, thái độ đối với người đồng tính của mọi người có từ chấp nhận đến kịch liệt phản đối. “Trong đạo Hồi, có những quy định riêng rẽ cho đàn ông và phụ nữ. Vì vậy không có quy định chung. Cũng chỉ có hai giới tính trong đạo Hồi, nam và nữ, điều đó là không thể bàn cãi.”, một thầy tế cho biết.

Chùm ảnh: Đời "gay" của người Hồi giáo - 6
Đối với một số người tại trường đồng tính này, đêm sẽ kết thúc bằng những lời cầu kinh và giảng kinh cho tới tận khuya. Một số khác sẽ rời đi vào đầu giờ tối để bắt đầu công việc ở quận đèn đỏ Yogyakarta.
 
Phan Anh
Theo BBC