1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đảng cộng hòa Mỹ liên tiếp gặp hạn

(Dân trí) - Gần đến ngày bầu cử Quốc hội 7/11, vậy mà Đảng cộng hòa Mỹ lại bị trượt chân trên mảnh đất vốn được coi là có nhiều lợi thế: Tôn giáo và Giá trị đạo đức.

Ban đầu là vụ bê bối tình dục của Hạ nghị sĩ bang Flrida Mark Foley. Cuối tháng 9 vừa qua, ông này buộc phải từ chức do đã trao đổi những bức thư điện tử ám muội với các thực tập sinh trong Quốc Hội. Tiếp đến, hôm 16/10, cựu thành viên Nhà Trắng David Kuo vừa cho xuất bản một cuốn sách có nhan đề "Tempting Faith" (Sự cám dỗ của Đức tin) phơi bày những mặt trái của mối quan hệ giữa chính trị và tôn giáo. Cuốn sách có nguy cơ dập tắt lòng nhiệt huyết của những tín đồ cơ đốc phe bảo thủ luôn ủng hộ Tổng thồng Bush và phe đa số của ông trong cuộc bầu cử có tính quyết định này.

 

Trong cuốn "Tempting Faith", vị Phó cựu giám đốc Văn phòng Sáng kiến Tôn giáo và Cộng đồng đã thẳng thắn tiết lộ: "Thật đáng buồn, đằng sau những cái ôm hôn "chính trị" là sự bình phẩm, chế giễu. Những tín đồ này bị coi là những kẻ lố bịch và bị điều khiển vì những mục địch chính trị.  Thậm chí, một vài cố vấn của Tổng thống mà điển hình là Karl Rove đã gọi những anh bạn đồng minh cơ đốc giáo đáng quý này là những kẻ cục cặn và gàn dở".

 

Theo cuốn sách, thực chất Văn phòng sáng kiến tôn giáo và cộng đồng do Tổng thống George Bush lập lên không nằm ngoài mục đích Đảng phái của ông. Nó bao gồm 60 thành viên tín đồ Cơ đốc giáo bảo thủ, tham gia các hoạt động cứu trợ cùng với các Hiệp hội từ thiện khác. Và cựu giám đốc chính sách Ken Mehlman, một người thân cận của Tổng thống Bush đã hứa hẹn với họ các khoản tiền đầu tư và hàng loạt những chính sách xã hội, coi đó như một miếng mồi nhử để các tín đồ này thực hiện những yêu cầu có lợi cho Tổng thống và phe đa số.

 

Những lời lên án của Kuo sẽ là một đòn giáng mạnh vào Đảng cộng hòa, nhất là khi bầu cử Quốc hội chỉ còn không đầy 3 tuần nữa. Một điều tra của tờ Wall Street cho biết điểm số đánh giá của những nhà tôn giáo bảo thủ trong Quốc hội chiếm 23%. Theo dự đoán trong mùa bầu cử này, các Nghị sĩ Đảng cộng hòa, những người bạn thân tình của những tín đồ cơ đốc giáo chỉ đạt được 47% số phiếu thay vì 55% của năm trước. Họ bị những chiến binh cơ đốc giáo chỉ trích là đã quên lời hứa sẽ hạn chế luật phá thai và xúc tiến một văn bản Hiến pháp bổ sung cấm hôn nhân đồng giới. Điều này sẽ làm sạm đen triển vọng tươi sáng của Tổng thống Bush.

 

Đạo Cơ đốc là nhóm tôn giáo đầu tiên ở Mỹ, tập hợp được 25% số dân. George Bush, người theo dòng giám lý hồi sinh, luôn dẫn ra đức tin để lý giải cho những quyết định của mình: "Rất nhiều người đã đến và nói với tôi rằng họ cầu nguyện cho tôi". Những giáo dân, họ luôn tin và sùng kính những gì có liên hệ với thần thánh và chúa trời. Thế nên, theo Kuo năm 2004, thật dễ hiểu khi ông nhận được 78% số phiếu ủng hộ của tín đồ cơ đốc giáo, mang lại cho ông 40% tổng số phiếu bầu và ông nghiễm nhiên ngồi lên chiếc ghế tổng thống một nhiệm kỳ nữa.

 

Tối hôm 15/10, các kênh truyền hình của đạo cơ đốc đã truyền đi một chương trình thời lượng dài kêu gọi các giáo dân hãy đi bỏ phiếu bầu cử vào ngày 7/11 tới. Để khuyến khích họ, 8 bang sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc cấm các đám cưới đồng giới. Hình thức này cũng đã được 11 bang tiến hành vào năm 2004 và đã đem lại một kết quả mỹ mãn là các nhà bảo vệ những giá trị đạo đức tham gia gần như đầy đủ vào kỳ bầu cử.

 

Nhưng lần này, sau vụ bê bối tình dục của Nghị sĩ Mark Foley và sự ra đời của cuốn "Tempting Faith", rất nhiều người nghi ngờ điều đó vẫn không đủ để lội ngược dòng. Paul Weyrich, một lãnh đạo tín đồ thân cận của Bush đã phải lên tiếng: "Sau tất cả những tai họa này, nếu chúng ta chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, điều đó sẽ thật kỳ diệu, nó chứng tỏ Chú trời chính là người Cộng hòa".

 

N.T.H

Theo lefigaro