1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Financial Times: Ukraine phản công lớn, thiệt hại nhiều

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Financial Times cho biết các quan chức Ukraine và phương Tây thừa nhận cuộc phản công của Kiev đã phải chịu những thất bại nặng nề ngay từ đầu.

Financial Times: Ukraine phản công lớn, thiệt hại nhiều - 1

Lực lượng cơ giới Ukraine thiệt hại nặng, nhiều xe thiết giáp phương Tây bị phá hủy (Ảnh: Intel Slava Z).

Financial Times (FT) dẫn lời các quan chức ở Kiev và phương Tây, sau những thiệt hại nặng nề trong chiến dịch phản công, quân đội Ukraine đang thay đổi chiến thuật nhằm tránh những thương vong thêm nữa.

Các nguồn tin của FT khẳng định rằng tổn thất của Ukraine là "nặng nề" trong vài tuần đầu tiên của chiến dịch phản công và điều này đã được dự đoán trước.

Những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ nhằm xâm nhập bằng được tuyến phòng thủ của Nga cho đến nay đã khiến Kiev phải trả bằng gần 20% số vũ khí trang bị do NATO cung cấp.

Con số của FT được đưa ra tương tự báo cáo của New York Times hồi đầu tháng này, trong đó tuyên bố rằng, chỉ trong hai tuần đầu tiên của cuộc phản công, Kiev đã mất gần 20% số vũ khí mà họ tung vào tham chiến.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng xác nhận Ukraine đã mất một số lượng binh sĩ "đáng kể", nhưng tuyên bố họ vẫn có lực lượng dự trữ "đáng kể".

Sau khi không đạt được tiến bộ đáng kể trong giai đoạn đầu của chiến dịch, các chỉ huy Ukraine hiện đã bắt đầu áp dụng chiến thuật mới. Sự thay đổi được cho là liên quan đến việc tập trung vào việc bắn phá các vị trí của Nga bằng hỏa lực pháo binh, thay vì cố gắng vượt qua các bãi mìn của Nga bằng xe bọc thép do NATO sản xuất.

Các binh sĩ Ukraine nói với FT rằng mặc dù lực lượng Nga kháng cự với những đợt tấn công của họ mãnh liệt hơn dự kiến, nhưng Kiev đã bắt đầu mất ít xe tăng và phương tiện chiến đấu hơn kể từ khi áp dụng chiến thuật tấn công thận trọng hơn.

Tuy nhiên, cách tiếp cận thận trọng hơn đã phải đổi bằng tốc độ chậm chạp. Chính Tổng thống Vladimir Zelensky cũng thừa nhận cuộc phản công đang phát triển "chậm hơn chúng ta mong muốn".

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng kết quả mờ nhạt của chiến dịch là do sự hỗ trợ và huấn luyện quân sự không đủ từ những đồng minh phương Tây của Kiev, nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine không có đủ vũ khí để thực hiện cuộc phản công ở quy mô dự kiến ban đầu.

Tuy nhiên, Washington khẳng định còn quá sớm để gọi cuộc phản công là "thất bại", trong khi các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng họ luôn tin rằng chiến dịch sẽ khốc liệt và kéo dài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần trước tuyên bố chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại sau khi hứng chịu những tổn thất "thảm khốc" khiến hơn 26.000 quân nhân thiệt mạng cũng như một lượng lớn các chiến binh nước ngoài bị loại khỏi vòng chiến.

Ngày 27/7, Sputnik đưa tin, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố mới nhất về chiến dịch phản công của Ukraine vốn được cho là bắt đầu giai đoạn 2 bằng các đợt tấn công quy mô lớn.

Ông Putin đã bình luận về các báo cáo cho biết Ukraine tăng cường hoạt động mạnh trong vùng hoạt động của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông nhấn mạnh rằng, tất cả các nỗ lực phản công của Ukraine đã bị chặn lại và lực lượng của họ đã bị đẩy lùi. Ông Putin nói rằng Kiev đã tăng cường giao tranh, và "cuộc tấn công chính diễn ra trên hướng Zaporizhia".

"Ukraine đã không thành công trong bất kỳ khu vực giao tranh nào. Mọi nỗ lực phản công đều bị chặn đứng, Ukraine đã bị đẩy lùi với tổn thất nặng nề", ông Putin nói bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi.

Tổng thống Nga nói thêm rằng Ukraine đã chịu thương vong lớn trong các trận chiến hôm 26/7 ở vùng Zaporizhia, khi Kiev mất 39 thiết bị quân sự, trong đó có 26 xe tăng.

"Ngoài thiết bị quân sự, Ukraine còn tổn thất rất lớn về nhân sự - hơn 200 người. Nhưng sự khác biệt là rất lớn..., chúng ta có (thương vong) ít hơn đối phương 10 lần", ông Putin nói.

Theo Financial Times, RT, Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine