1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

New York Times bị chơi khăm

(Dân trí) - New York Times thừa nhận bức thư ký tên Thị trưởng Paris Bertrand Delanoe mà tờ báo này đã đăng tải, trong đó chỉ trích mạnh mẽ con gái cố Tổng thống John F. Kennedy, bà Caroline Kennedy, là thư giả.

Bức thư, ký tên Bertrand Delanoe, được nhật báo hàng đầu của Mỹ đăng trên báo in số ra hôm 21/12. Thị trưởng Paris nói trong thư rằng việc bà Caroline Kennedy tham vọng trở thành thượng nghị sĩ là “kinh hoàng” và “không dân chủ”.

“Bà Kennedy lấy tư cách gì để muốn thế chỗ Hillary Clinton? Người Pháp chúng tôi chỉ thấy rằng đó là động thái của một triều đại Kennedy đang tiêu tan. Điều đó thật bất ngờ và kinh hoàng… Nước Mỹ suy tàn rồi phải không?”.

 

Sau đó, New York Times đã nhanh chóng đăng tải lời ngỏ của ban biên tập trên trang web của báo, xin lỗi về vụ việc này và thừa nhận rằng “lá thư là giả và đáng lẽ không nên đăng nó” .

 

Văn phòng báo chí của Thị trưởng Delanoe tại Paris cũng xác nhận lá thư là một trò chơi khăm. 

 

New York Times cho hay, bức thư được gửi đến qua email và việc đăng tải nó đã “vi phạm các tiêu chuẩn và quy định trong việc công khai những bức thư ký tên của độc giả”.

 

“Tai nạn” của New York Times khiến người ta nhớ tới một vụ chơi khăm gần đây, khi cựu ứng cử viên Phó tổng thống đảng Cộng hoà Sarah Palin bị mắc lừa điện thoại. Các danh hài của Canada đã giả giọng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy để gọi đến cho bà Palin.

 

Bà Caroline Kennedy, người con còn sống duy nhất của cố tổng thống Mỹ John F. Kennedy, hồi tuần trước đã bày tỏ tham vọng muốn thế chỗ Hillary Clinton tại Thượng viện khi cựu đệ nhất phu nhân nhậm chức ngoại trưởng trong chính quyền Obama.

 

An Bình
Theo AP