1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Nhà phẫu thuật” 15 tuổi ra đầu thú

(Dân trí) - Cậu bé Ấn Độ 15 tuổi, người đã thực hiện thành công một ca mổ đẻ nhằm lập kỷ lục thế giới, ngày hôm qua 4/7 đã tự giao nộp mình cho một tòa án ở miền nam nước này sau 10 ngày bỏ trốn, cảnh sát cho biết.

Theo Raj Sekharan, cảnh sát ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, cậu bé Dhileepan Raj đã mất tích kể từ khi cha mẹ của cậu bị bắt vào tháng trước. Cha mẹ cậu đều là bác sỹ và bị tình nghi đã giám sát ca mổ đẻ của cậu con trại tại bệnh viện phụ sản của họ ở thành phố Manaparai. Hiện họ đang bị bắt giam để chờ ngày xét xử.

 

Cảnh sát đã buộc tội ba thành viên trong gia đình bác sỹ trên tội lừa dối, lập kỷ lục giả mạo, làm nguy hại đến tính mạng con người, che giấu chứng cứ và xúi giục người khác phạm tội.

 

Hiệp hội y tế Ấn Độ ở Tamil Nadu cho biết tháng trước bác sỹ K. Murugesan đã trình một đoạn băng video ghi lại cảnh con trai ông thực hiện ca mổ đẻ. Được biết, trong đoạn băng, trước khi để con trai thực hiện “kỳ tích” Murugesan đã gây mê cho bệnh nhân.

 

Murugesan tâm sự rằng ông muốn nhìn thấy tên của con trai mình trong cuốn Sách Kỷ lục Guinness. Tuy nhiên, người phát ngôn của Sách kỷ lục Guinness không công nhận những việc làm như trên vì chúng nguy gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

 

PV

Theo AP