1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trận chiến cuối đời của El Chapo

Có thể nói trùm buôn lậu ma túy có biệt danh El Chapo (Gã Lùn) đã trải qua trận chiến cuối đời chống lại chính quyền Mexico sau 6 tháng vượt ngục ngoạn mục

Trận địa có tên Los Mochis, một thị trấn yên bình vùng duyên hải phía Bắc bang Sinaloa - Mexico, quê hương của Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, gọi tắt là El Chapo Guzman. Trận chiến bắt đầu lúc sáng sớm 8-1 trong cơn mưa lất phất.

Trước đó một tháng, quân đội Mexico nhận được nhiều nguồn tin của người dân mật báo có nhiều tay súng lạ mặt ẩn náu trong một căn nhà sơn màu trắng nằm ở góc đại lộ Jiquilpan của thị trấn. Từ đó, căn nhà và người ra vào bị theo dõi ngày đêm, mọi liên lạc bằng điện thoại đều bị nghe trộm.

Y như phim Hollywood

Lực lượng của chính phủ bao gồm 17 lính đặc nhiệm của thủy quân lục chiến được cảnh sát hắc y của Cục Phòng chống ma túy và quân đội hỗ trợ, trong khi phía El Chapo chưa đầy 20 người.


El Chapo bị giải về nhà tù Altiplano ngay trong ngày 8-1.

El Chapo bị giải về nhà tù Altiplano ngay trong ngày 8-1.

Bất lợi hoàn toàn về mặt quân số nhưng các tay súng bảo vệ ông trùm đã sớm phát hiện lực lượng liên bang và nổ súng trước, xé toạc sự yên bình của thị trấn - theo nguồn tin Bộ Nội vụ. Một chiếc trực thăng cũng góp phần làm náo động cả thị trấn biển.

Vốn là người dày dạn kinh nghiệm, lấy câu “cẩn tắc vô ưu” làm phương châm sống, El Chapo đã ém trong nhà một kho vũ khí hiện đại, gồm cả 2 xe bọc thép. Nhật báo El Universal còn đăng ảnh 2 khẩu đại bác 50 ly có thể bắn cháy xe bọc thép. Bên chiến thắng còn tịch thu được 8 khẩu súng trường, trong đó có 2 khẩu Barrett M82 dùng để bắn tỉa và 1 khẩu súng phóng lựu.

Cuộc đọ súng kết thúc nhanh chóng. Lực lượng liên bang xông vào nhà bắt sống 6 tên và đếm được 5 xác chết, nâng tổng số những người Mexico bỏ mạng trong cuộc chiến ma túy kéo dài hơn 10 năm lên trên 100.000 người. Phía thủy quân lục chiến chỉ có một anh lính bị thương. Điều đáng nói là El Chapo một lần nữa biến mất khỏi hiện trường như biết tàng hình.

Không giống như “bố già” Pablo Escobar bị bắn chết ở TP Medellin trong một cuộc đọ súng y chang vì chạy trốn trên nóc nhà năm 1993, “Gã Lùn” chọn giải pháp “độn thổ” - vốn là tuyệt chiêu của y. El Chapo từng dùng chiêu này chui xuống một địa đạo dài 1,5 km và vượt ngục thành công ngày 11-7-2015, gây chấn động cả Mexico và nước Mỹ. Trong căn nhà trú ẩn ở Los Mochis cũng có một đường hầm bí mật nằm sau tấm gương buồng thay quần áo trổ ra hệ thống cống của thị trấn. Lực lượng liên bang mất khá nhiều thời gian mới phát hiện lối thoát này khi con “cá bự” đã cao chạy xa bay.

Một kịch bản phim “bom tấn” Hollywood lập tức được triển khai. Chính quyền Mexico huy động một lực lượng truy kích hùng hậu có máy bay trực thăng chiến đấu yểm trợ. Toàn bộ ngõ vào ra thị trấn đều bị phong tỏa. Các toán biệt kích thủy quân lục chiến chui xuống đường cống nước đen dùng đèn pin lần theo dấu vết El Chapo và tên phụ tá có biệt danh El Cholo suốt 4 giờ mà chẳng thấy bóng dáng 2 kẻ đào tẩu ở đâu.

Khách sạn tình yêu

Vào khoảng 10 giờ, El Chapo chui lên miệng cống góc đại lộ Adolfo Lopez Mateos - gần bệnh viện Fatima của thị trấn, cách hiện trường 800 m - ăn cắp một chiếc Volkswagen Jetta. Chạy được vài trăm mét, y dừng lại bỏ xe rồi dùng súng uy hiếp cướp một chiếc khác, lần này là chiếc Ford Focus màu đỏ đang dừng đèn đỏ ở một ngã tư vắng vẻ.

Lúc này, ông trùm có một lựa chọn hợp lý: Chạy về hướng Nam dãy núi Culiacan, nơi dân làng từng tôn sùng y như Robin Hood - tướng cướp lừng danh của xứ sở sương mù, chuyên cướp của nhà giàu để chia lại cho người nghèo. Thế nhưng, trời xui đất khiến, El Chapo lại chạy về hướng Bắc vào đường cao tốc số 15 nối liền Los Mochis với Navojoa. Một sai lầm dạng “người tính không bằng trời tính”!

Khổ chủ bị cướp xe đã báo cảnh sát. Chiếc Ford bị cảnh sát tuần tra chặn lại cách thị trấn Che Rios 10 km. Vừa bước xuống xe, El Chapo giở giọng anh chị: “Muốn chết hả? Biết ta là ai không?”. Cảnh sát trả lời “có biết” và lập tức khống chế “Gã Lùn”, áp tải về nơi quy định.

Theo nguồn tin Bộ Nội vụ Mexico, trên đường áp tải, người từng được tạp chí Forbes 3 năm liên tiếp (2009-2011) xếp vào danh sách “Những nhân vật có quyền lực nhất thế giới” đề nghị đưa về Che Rios và hứa hẹn: “Nếu thả bọn tôi, các anh sẽ có biệt thự ở Mexico và Mỹ, có dư tiền của để sống giàu sang trọn đời mà không cần làm động móng tay”. Cảnh sát Mexico thường bị tố cáo ăn hối lộ rất bạo nhưng lần này, ông trùm không gặp may.

Cũng có tin, người của tập đoàn ma túy Sinaloa âm mưu lập hàng rào cản bằng xe tải trên đường với mục đích cướp tù. Do đó, đề phòng tình huống xấu nhất, cảnh sát tuần tra đưa El Chapo và viên phụ tá vào Doux Motel, một khách sạn dành cho giới tài xế xe tải chạy đường dài thích em út, trong khi chờ đợi lực lượng liên bang đến. Họ nhốt nhân vật số 1 và số 2 của tập đoàn Sinaloa trong căn phòng số 51.

Theo mô tả của thông tín viên nhật báo Anh The Guardian tại Mexico City, El Chapo bị trói bằng tấm ra giường vải sa tanh màu be. Căn phòng sơn màu hồng pha sắc tím có giá cho mướn là 300 pesos (378.000 đồng)/6 giờ. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường có bảng giá đồ chơi tình dục, bao cao su và kem bôi trơn. Căn phòng này hiện nay rất đắt khách, theo lời ông chủ khách sạn.

El Cholo - nhân vật số 2

Bị bắt cùng El Chapo là “El Cholo” Gastelum Cruz. Theo chính quyền Mexico, tay này là nhân vật số 2 trong tập đoàn ma túy Sinaloa. El Cholo được ông trùm giao nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của tập đoàn ở miền Bắc Sinaloa, nơi có nhiều băng đảng ma túy khác dòm ngó một cách thèm thuồng, nhất là băng Sonora của tập đoàn Beltran Levva.

El Cholo cũng nổi tiếng trong vùng với mối tình lãng mạn cùng hoa hậu Sinaloa 2012. Người đẹp Maria Susana Flores Gamez, 20 tuổi, chẳng may đã bị giết ở Guamuchil hồi tháng 11-2015 do bị các tay súng của tập đoàn dùng làm bia đỡ đạn trong một cuộc đấu súng với quân đội.

(Kỳ tới: Thiên anh hùng ca hão huyền)

Theo Nguyễn Cao

Người Lao động