1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Búp bê 17 tuổi” rước đuốc Olympics vào thành phố London

(Dân trí) - Trong những ngày cuối cùng trước khi Thế vận hội Olympic London 2012 chính thức diễn ra, ngọn đuốc đã được mang vào thành phố London.

Cảnh rước đuốc vào thành phố vô cùng ấn tượng: người rước đuốc là một nữ vận động viên trượt tuyết 17 tuổi tên là Amelia Hempleman-Adams. Cô gái đã mang ngọn đuốc lên đỉnh cao nhất của đài quan sát London Eye. Khi cabin lên tới điểm cao nhất của đài quan sát, bạn sẽ ngắm được toàn cảnh London, vị trí này được gọi là "mắt diều hâu" và vòng quay này được gọi là "mắt London". 

Amelia Hempleman-Adams, 17 tuổi đã trượt tuyết tới Nam Cực

Amelia Hempleman-Adams, 17 tuổi đã trượt tuyết tới Nam Cực


Cô gái 17 tuổi này đã lập kỷ lục là người trẻ nhất từng trượt tuyết tới Nam Cực. Cô xuất hiện với nụ cười tươi rói, đứng trên cabin của đài quan sát London Eye, khi cabin này lên tới điểm cao nhất thì Amelia sẽ ở cách mặt đất hàng trăm mét, nhưng cô vẫn giương cao ngọn đuốc và rất bình tĩnh, thoải mái.
Cô gái rước đuốc mỉm cười trước ống kính, thu vào tầm mắt toàn cảnh London

Cô gái rước đuốc mỉm cười trước ống kính, thu vào tầm mắt toàn cảnh London

Cô là một trong những vận động viên hoàn thành những bước cuối cùng để đưa ngọn đuốc tới sân vận động Olympic ở Stratford, phía đông thành phố. Còn 5 ngày nữa để Amelia và các đồng đội của mình hoàn tất hành trình rước đuốc Olympic tới lễ khai mạc thế vận hội.
 

Amelia giương cao ngọn đuốc, phía dưới bên phải là tòa Nghị viện Anh

Amelia giương cao ngọn đuốc, phía dưới bên phải là tòa Nghị viện Anh

Khi ngọn đuốc đi tới vùng ngoại ô London, thị trưởng thành phố, ông Boris Johnson đã khích lệ tinh thần của người dân thành phố rằng đây sẽ là một điểm sáng thắp lên những hy vọng mới cho người dân nơi đây.
 
Khoảnh khắc trong đời: Amelia cùng vòng quay đi ngang qua tháp Big Ben

Khoảnh khắc trong đời: Amelia cùng vòng quay đi ngang qua tháp Big Ben

“Cả dân tộc Anh đang cùng với người dân thành phố London hồi hộp trước những giây phút cuối cùng trước khi tấm rèm được kéo lên. Tâm lý dễ hiểu là lúc này chúng ta đều căng thẳng tới nghẹt thở trước khi vỡ òa vì hạnh phúc và mãn nguyện vào thứ Sáu tới.
 
Cô gái dũng cảm, luôn mỉm cười rạng rỡ, không có chút dấu hiệu sợ hãi ở độ cao hàng trăm mét

Cô gái dũng cảm, luôn mỉm cười rạng rỡ, không có chút dấu hiệu sợ hãi ở độ cao hàng trăm mét

Rất dễ hiểu tại sao chúng ta lại lo lắng thế này, bởi chúng ta kỳ vọng rất nhiều ở thế vận hội lần này và có nhiều tiêu chuẩn về khâu tổ chức chúng ta cần đáp ứng được.”

Amelia ở ngang tầm một chiếc máy bay


Amelia ở ngang tầm một chiếc máy bay

Ông Johnson cũng cho biết Chủ tịch Ủy ban Olympics Thế giới ông Jacques Rogge đánh giá rằng London đã đáp ứng được những tiêu chuẩn của ban tổ chức đề ra. Ông thị trưởng cho biết: “Nếu những người dân của tôi có thể nhìn thấy ông Jacques Rogge lúc ông nhận xét về những gì chúng tôi đã làm được với thành phố của mình, hẳn người dân của chúng tôi sẽ rất tự hào. Ông ấy đánh giá rằng London đã chuẩn bị tốt không thua gì những thành phố khác từng đăng cai thế vận hội thành công.”

Khuôn mặt xinh xắn của búp bê Anh

Khuôn mặt xinh xắn của búp bê Anh

Amelia, cô gái đã thực hiện chuyến hành trình tới Nam cực cùng cha mình, một nhà thám hiểm nổi tiếng hồi tháng 12 năm ngoái đã chia sẻ cảm xúc khi được rước đuốc trên không trung là một “khoảnh khắc đáng nhớ trong đời”.

Những công trình lớn ở London trước giờ khai mạc Olympics:

Nhà thờ St Paul's và cầu Millenium rực sáng một góc trời
Nhà thờ St Paul's và cầu Millenium rực sáng một góc trời


 
Cầu Tower và nghệ thuật chiếu sáng
Cầu Tower và nghệ thuật chiếu sáng

Cầu London về đêm

Cầu London về đêm
Hồ Bích Ngọc
Theo Daily Mail
Dòng sự kiện: Olympic London 2012