1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Button lần đầu tiên về nhất trong buổi chiều "ác nghiệt"

(Dân trí) - Cuối cùng thì Jenson Button cũng có được chức vô địch đầu tiên tại F1 sau 113 lần thử sức. Tay lái người Anh giành chiến thắng trên đường đua ướt sũng nước tại Hungaroring và có sự trợ giúp của thần may mắn khi cả Alonso, M.Schumacher và Raikkonen đều gặp sự cố một cách đáng tiếc.

Có thể nói, GP Hungari chiều qua là chặng đua có nhiều bất ngờ nhất kể từ đầu mùa giải. Lần đầu tiên, cả 3 ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch, Fernando Alonso (Renault), Michael Schumacher (Ferrari) và Kimi Raikkonen (McLaren) không có mặt trên bục podium. Thay vào đó là 3 vị khách “vãng lai” Jenson Button (Honda), Pedro de la Rosa (McLaren) và tay đua người Đức Nick Heidfeld (BMW Sauber).

 

Với Button, anh đã được hưởng hương vị chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp sau bao lần “học tài thi phận”.  Chiến thắng của Button càng thêm ấn tượng khi anh về trước người về nhì tới hơn 30 giây dù phải xuất phát ở vị trí thứ 14 do bị trừ 10 bậc trên vạch xuất phát do lỗi thay động cơ trước hạn định.

 

Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Honda kể từ năm 1967 khi chính thức sở hữu đội đua. Button cũng trở thành tay đua người Anh đầu tiên thắng một chặng đua F1 kể từ sau  David Coulthard khi còn thi đấu cho McLaren tại Australia 3 năm trước.

 

Trở lại với diễn biến cuộc đua, cơn mưa to ngay trước giờ khai cuộc đã khiến đường đua ướt sũng nước và là tác nhân chính dẫn đến những bất ngờ sau đó mà ít có khán giả nào tưởng tượng ra. Không chỉ khiến đường đu trơn trượt mà cơn mưa còn khiến các khúc cua vốn chẳng rộng rãi gì trở thành những cái “bẫy” quái ác đối với các tay đua, kể cả những người “kinh nghiệm” đầy mình như Michael Schumacher.

 

Trong cái “khó” chung đó, ĐKVĐ Alonso thể hiện bản lĩnh của một tay đua hàng đầu khi từ vị trí 15, anh vọt lên dẫn đầu bằng những pha xử lý táo bạo nhưng rất chính xác. Tay đua trẻ người Tây Ban Nha 2 lần khiến  Michael Schumacher  “nóng mặt” khi dễ dàng cho cựu hoàng “ngửi khói” ở những khúc cua khó.

 

Tuy nhiên,  Alonso chẳng vui mừng được lâu bởi khi cuộc đua còn 18 vòng nữa thì chiếc Renault màu xanh gặp trục trặc ở phần má phanh và trôi đi rồi đâm thẳng luôn vào hàng rào. Nhà ĐKVĐ thế giới lắc đầu ngao ngán và phải bỏ cuộc khi đang dẫn đầu đoàn đua.

 

“Sau khi ra khỏi pitstop, tôi đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Tôi đã muốn quay trở lại nhưng không thể. Chúng tôi đã có khởi đầu tuyệt vời, nhưng thật đáng tiếc. Không ai có thể tránh khỏi những sự cố như thế này”, Alonso thất vọng nói.

 

Tận dụng thời cơ, Jenson Button vượt lên chiếm vị trí số 1 trong khi Michael Schumacher cũng “vui ra mặt” ở vị trí thứ 2 dù trước đó đã bị Alonso bỏ cách tới 1 vòng. Dù vậy, hôm qua Chúa đã không muốn tỏ ra quá “bất công” với Alonso khi sau đó, đối thủ chính M.Schumacher cũng không thể bảo toàn vị trí thứ 2 khi chỉ còn 3 vòng nữa là cán đích do chiếc xe gặp trục trặc ở phần động cơ.

 

Để mất 7 điểm trong những phút cuối của chặng đua, Schumi tỏ ra rất tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội bằng “vàng” để rút ngắn khoảng cách với Alonso. Dù sao, Ferrari vẫn thu hẹp được cách biệt trên BXH đội đua với Renault khi cả Schumacher và Felipe Massa (cán đích thứ 7) đều ghi được điểm trong khi Alonso và Fisichella đều trắng tay.

 

Honda có một chặng đua thành công ngoài dự kiến khi bên cạnh chức vô địch của Jenson Button, thành viên còn lại Rubens Barrichello cũng kịp về đích thứ 4, mang lại 5 điểm cho đội đua Nhật Bản. Vế sau tay đua người Brazil là “chiến binh” David Coulthard (Red Bull) và Ralf Schumacher (Toyota).

 

Kết quả Grand Prix Hungary (70 vòng):

1. J.Button (Anh), đội Honda, thành tích 1 giờ 52 phút 20,941 giây
2. Pedro de la Rosa (TBN) McLaren + 30.837 giây
3. Nick Heidfeld (Đức) BMW Sauber 43.822
4. Rubens Barrichello (Brazil) Honda 45.205
5. David Coulthard (Anh) Red Bull sau 1 vòng
6. Ralf Schumacher (Đức) Toyota 1 vòng
7. Felipe Massa (Brazil) Ferrari 1 vòng
8. Michael Schumacher (Đức) Ferrari 3 vòng
9. Tiago Monteiro (BĐN) Midland 3 vòng
10. Christijan Albers (Hà Lan) Midland 3 vòng
11. Scott Speed (Mỹ) Toro Rosso 4 vòng
12. Jarno Trulli (Italia) Toyota 5 vòng
13. Takuma Sato (Nhật) Super Aguri 5 vòng

Bỏ cuộc:

Fernando Alonso (TBN) Renault, hoàn thành 51 vòng Vitantonio Liuzzi (Italia) Toro Rosso 25 vòng
Kimi Raikkonen (Phần Lan) McLaren 25 vòng
Nico Rosberg (Đức) Williams 19 vòng
Giancarlo Fisichella (Italia) Renault 18 vòng
Christian Klien (Áo) RedBull 6 vòng
Mark Webber (Australia) Williams 1 vòng
Sakon Yamamoto (Nhật) Super Aguri 0 vòng

M.H