1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Fernando Torres: Vị thế nào ở La Furia Roja?

(Dân trí) - Giờ này anh ở đâu, người hùng của xứ sở bò tót với cú nước rút thần sầu giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 44 năm, thần tượng của không biết bao nhiêu Liverpoolians với những pha làm bàn đẳng cấp?

Chắc chắn không phải ở Stamford Bridge, vì ở đó người ta chứng kiến một tiền đạo thiếu tự tin đến tội nghiệp, người chỉ ghi nổi 5 bàn thắng trong ngót nghét gần 50 trận đấu trong màu áo The Blues. Tại La Furia Roja, thậm chí cái tên đó cũng bị HLV Vicente Del Bosque gạt bỏ. Có lẽ sát thủ Fernando Torres từng là nỗi khiếp sợ của bất cứ hàng phòng ngự nào chỉ còn trong hoài niệm.

 
Fernando Torres: Vị thế nào ở La Furia Roja? - 1
Torres đã không còn giữ được niềm tin ở HLV Del Bosque

Sở hữu tốc độ rất tốt, kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, khả năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén cùng kỹ năng dứt điểm hoàn hảo, El Nino hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một sát thủ thượng thặng. Việc trở thành thủ lĩnh của Atletico Madrid từ khi mới chỉ ở tuổi 19, điều rất hiếm thấy trong lịch sử bóng đá thế giới, chừng đó cũng đủ thấy được Fernando Torres được đánh giá cao như thế nào.

Trong năm mùa giải chinh chiến trong màu áo Los Rojiblancos, Torres nhanh chóng trở thành một trong những chân sút hàng đầu tại La Liga, bằng chứng là 91 lần sút tung lưới đối phương sau 249 lần ra sân trên mọi mặt trận. Không những vậy, trong quãng thời gia này, El Nino chính là nỗi khiếp sợ đối với hàng thủ Barcelona khi không ít lần anh xé toang mành lưới “gã khổng lồ xứ Catalan” bằng những bàn thắng đẳng cấp.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, sự nghiệp của chân sút sinh năm 1984 này cũng lên như diều gặp gió. Fernando Torres nhanh chóng được triệu tập vào La Seleccion vào tháng 9/2003 trong trận đấu giao hữu với Bồ Đào Nha. Đến tháng 4/2004, khi vừa mới bước qua tuổi 20, El Nino ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho đội tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu với Italia.

Với những màn trình diễn ấn tượng cùng tài năng thiên bẩm, Fernando Torres được đánh giá sẽ là chân sút tiếp nối Raul Gonzalez trong tương lai ở đội tuyển Tây Ban Nha đồng thời được triệu tập để tham dự Euro 2004. Mặc dù La Furia Roja thi đấu kém cỏi và bị loại ngay từ vòng bảng tuy nhiên El Nino đã để lại ấn tượng khá tốt, thậm chí tỉ phú Roman Abramovic đã từng có ý định chiêu mộ Torres trong kế hoạch tuyển mộ sao rầm rộ tại Chelsea mùa hè 2004 nhưng bất thành.

 
Fernando Torres: Vị thế nào ở La Furia Roja? - 2
Một sát thủ Torres khiến hàng phòng ngự đối phương phải khiếp sợ chỉ còn trong hoài niệm

Dấu ấn lớn nhất mà Fernando Torres để lại trong “giai đoạn Atletico” chính là tại World Cup 2006. Tại vòng loại, El Nino chính là chân sút số một của đội tuyển Tây Ban Nha với 7 pha lập công sau 11 trận đấu góp công lớn giúp Tây Ban Nha giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết diễn ra tại Đức. Chưa dừng lại ở đó, Torres tiếp tục thi đấu ấn tượng tại giải đấu này với 3 bàn thắng.

Kết thúc mùa giải 2006/07, Fernando Torres quyết định chia tay đội bóng mà anh đã gắn bó từ thuở niên thiếu để gia nhập Liverpool, một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu với giá 25 triệu bảng, bắt đầu giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của mình tính cho đến thời điểm này ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Liverpool, Torres đã thi đấu bùng nổ với 24 bàn thắng, xô đổ kỉ lục về số bàn thắng ghi được trong mùa giải đầu tiên chơi ở Premier League của cầu thủ nước ngoài trước đó thuộc về Nistelrooy với 23 bàn. Tại Anfield, các kỹ năng săn bàn của Torres dần được hoàn thiện mọi mặt ở một môi trường bóng đá khắc nghiệt bậc nhất.

Mặc dù trong những năm tháng khoác áo The Kop, Fernando Torres không thể chinh phục bất cứ danh hiệu nào tuy nhiên anh được đánh giá là một trong những sát thủ đáng sợ bậc nhất, trở thành một thần tượng mới tại Anfield. Sự ăn ý giữa El Nino và đội trưởng Steven Gerrard tạo nên một cặp bái trùng đáng sợ trên hàng công Liverpool, khiến bất cứ đội bóng nào cũng phải e ngại.

 
Fernando Torres: Vị thế nào ở La Furia Roja? - 3
Người hùng Euro 2008 lại đứng trước nguy cơ rất lớn không được tham dự chiến dịch bảo vệ chức vô địch

Các danh hiệu cao quý chỉ đến với Torres từ cấp độ đội tuyển quốc gia. Năm 2008, anh chính là người hùng của đội tuyển Tây Ban Nha với một cú nước rút thần sầu rồi thực hiện cú chích mũi giày tinh tế đem về bàn thắng duy nhất trong trận chung kết gặp đội tuyển Đức, giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 44 năm của “xứ sở bò tót”. Cũng trong năm này, nhờ phong độ chói sáng ở cả CLB lẫn đội tuyển, danh hiệu Quả bóng đồng là phần thưởng xứng đáng dành cho El Nino.

Hai năm sau, anh và đồng đội tiếp tục bước lên đỉnh vinh quang tại World Cup 2010. Tuy nhiên đây là một giải đấu đáng thất vọng đối với riêng Torres khi anh không có lấy nổi một bàn thắng. Bên cạnh đó, chân sút mang phong cách hiện đại được tôi luyện nhiều năm tại “xứ sở sương mù” trở nên lạc lõng một cách tội nghiệp giữa những người đồng đội ở La Roja, giữa những màn đập nhã tiqui-taca trứ danh.

Ngày 31/1/2011, Fernando Torres gia nhập Chelsea với giá chuyển nhượng kỷ lục 50 triệu bảng, để lại đằng sau một quãng thời gian tươi đẹp tại Liverpool, nơi anh đã có được 81 pha lập công chỉ sau 124 trận trên mọi đấu trường. Đến với Stamford Bridge với tư cách là một trong những chân sút hàng đầu thế giới, bản hợp đồng đắt giá thứ tư trong lịch sử, rất nhiều kỳ vọng được đặt vào tiền đạo người Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, trong màu áo The Blues chứng kiến quãng thời gian tăm tối nhất trong sự nghiệp Torres. Một El Nino từng tung hoành ngang dọc, là nỗi khiếp sợ của biết bao hang phòng ngự đã không còn. Sát thủ có gương mặt trẻ thơ ngày nào bây giờ chỉ là một anh chàng tiền đạo vụng về, lạc lõng giữa những cựu binh như Lampard, Malouda, Drogba hay Anelka.

 
Fernando Torres: Vị thế nào ở La Furia Roja? - 4
Quyết định chuyển đến Stamford Bridge là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp Torres

Những năm tháng huy hoàng đã ở lại đằng sau, bản năng săn bàn đã giúp Torres trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ bậc nhất dường như anh cũng đã để quên nốt tại Anfield. Bằng chứng là anh chỉ có nổi 3 bàn thắng sau 34 trận tại Premier League, một thành tích thậm chí kém không ít hậu vệ, một phiên bản mới không thể chối cãi của Shevchenko.

Trong màu áo La Furia Roja, từ lâu Torres đã mất vị trí chính thức, anh lu mờ hoàn toàn trước phong độ chói sáng của David Villa. Nhưng hôm qua, sự kiên nhẫn của HLV Del Bosque đối với tiền đạo khoác áo Chelsea dường như đã hết khi lần đầu tiên Torres không được triệu tập vào ĐTQG dù không dính phải bất cứ chấn thương nào.

Quy luật đào thải khắc nghiệt và không loại trừ một ai. Vicente Del Bosque không có suất cho một cái bóng của một tiền đạo đẳng cấp, trong tay ông ngoại trừ David Villa đảm bảo một suất cứng dù cho đang dính chấn thương nặng và phải đến tháng 4 mới trở lại còn có những chân sút đang đạt được phong độ cao như Llorente, Negredo hay Soldado. Có lẽ đó là dấu chấm hết cho hi vọng tham dự VCK Euro 2012 diễn ra tại Ba Lan và Ukraine của El Nino.

Ngọc Trung