Gia đình Thanh Nhã quây quần xem bóng đá nữ Việt Nam ra quân tại World Cup
(Dân trí) - Dù Thanh Nhã không vào sân cùng đồng đội trận ra quân tại World Cup nhưng cả gia đình nữ cầu thủ gốc Hà Nội vẫn quây quần đông vui, theo dõi và cổ vũ hết mình cho các cô gái vàng Việt Nam.
Từ 6h30 sáng nay, người dân xóm Bùng (thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã ngồi chật kín ở nhà nữ tuyển thủ Thanh Nhã chờ xem trận thư hùng giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Mỹ diễn ra trên sân vận động Eden Park (New Zealand) diễn ra vào lúc 8h.
Trước trận đấu 10 phút, do ti vi nhà Thanh Nhã trục trặc không nhận tín hiệu, anh Tuấn (bên phải, anh họ của Thanh Nhã) đã về nhà mình vác chiếc ti vi khác sang để mọi người trong nhà kịp theo dõi trận đấu.
Căn nhà nhỏ gia đình anh Nguyễn Kim Sáng (bố của Thanh Nhã) chật kín người ngồi xem trận ra quân của đội tuyển bóng đá nữ nước nhà tại kỳ World Cup lịch sử, lần đầu tiên Việt Nam góp mặt.
Đông đủ người trong gia đình như bà nội Thanh Nhã, các cô chú, người thân trong họ và hàng xóm nhà anh Sáng quây quần cùng theo dõi trận đấu.
Ai cũng tập trung dõi theo trận đấu. Có nhiều tình huống, cả phòng khách nín thở theo dõi tình huống, chỉ còn tiếng bình luận viên và âm thanh từ sân vận động phát ra từ ti vi.
Cảm xúc vỡ òa ăn mừng khi thủ môn Kim Thanh xuất sắc cản phá cú sút penalty của tiền đạo đội tuyển Mỹ.
"Hơn hết, tôi rất mong con gái sớm phục hồi để có thể ra sân cùng đồng đội. Và xin gửi lời chúc tới toàn bộ đội tuyển bóng đá nữ Việt nam cố gắng hết sức, đá hết mình và mang vinh quang về cho nước nhà", anh Nguyễn Kim Sáng (bố cầu thủ Thanh Nhã) chia sẻ.
"Trước trận đấu, nhận được tin con bị sốt và ho, cả nhà đã rất lo lắng. Nhã đã chuẩn bị cho giải đấu này trong thời gian dài, do vấn đề sức khỏe mà trận đấu hôm nay con không ra sân, gia đình cũng buồn. Tôi gọi điện động viên cháu cố gắng uống thuốc, chăm sóc sức khỏe vì sắp tới còn nhiều trận đấu đang chờ đợi con", chị Vũ Thị Chi (mẹ cầu thủ Thanh Nhã) bày tỏ.
Kết thúc trận đấu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam kiên cường giữ vững tỉ số 0-3 trước đương kim vô địch giải đấu là đội tuyển bóng đá nữ Mỹ. Đây là kết quả nằm ngoài mong đợi của ban huấn luyện và người hâm mộ.
Các trận đấu tiếp theo của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại World Cup, gia đình anh Sáng tiếp tục đón người thân, họ hàng và hàng xóm qua theo dõi, cổ vũ con gái Thanh Nhã cùng các đồng đội.
Bài và ảnh: Thành Đông