1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Hạ San Lorenzo, Real Madrid vô địch FIFA Club World Cup 2014

(Dân trí) - Không có bất ngờ xảy ra ở Marrakesh khi với thực lực vượt trội, Real Madrid đã hạ San Lorenzo 2-0 để giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2014. Hai bàn thắng của đoàn quân HLV Ancelotti thuộc về Sergio Ramos và Bale.

Sau những chuỗi trận thăng hoa, Real Madrid quyết tâm giành được danh hiệu thứ 4 để kết thúc năm 2014 một cách mỹ mãn. Tuy nhiên, San Lorenzo là nhà vô địch Copa Libertadores nên họ không để thất bại một cách dễ dàng trong trận chung kết tại Marrakesh.

Bale tỏa sáng trong chiến thắng của Real Madrid

Bale tỏa sáng trong chiến thắng của Real Madrid

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng và nhiều thời điểm, Real Madrid có phần bế tắc trong lối chơi. Trận đấu bỗng trở nên sáng sủa cho "Kền kền trắng" khi ở phút 36, Ramos đánh đầu tung lưới Torrico mở tỷ số trận đấu gợi lại khoảng khắc anh đánh đầu ghi bàn vào lưới Atletico có Lisbon cách đây 7 tháng.

Có được bàn thắng giải tỏa áp lực, Real Madrid chơi tự tin hơn và đầu hiệp 2 Bale ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid với cú sút đơn giản. Nỗ lực ở cuối trận không đủ giúp San Lorenzo tránh được thất bại trước nhà vô địch Champions League.

Hạ đội bóng đến từ Argentina ở đêm chung kết, Real Madrid giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2014 một cách thuyết phục. Họ đã lập nên kỷ lục mới là giành 22 trận toàn thắng trên các mặt trận, một chiến tích quá đặc biệt của đoàn quân HLV Ancelotti.

HLV Ancelotti sử dụng đội hình 4-2-3-1 quen thuộc với cặp Isco-Kroos ở giữa sân, bộ ba Ronado, Bale, James Rodriguez đá phía sau trung trong Benzema. Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ cao, cả hai đều muốn có được bàn thắng sớm.


Nhờ nền tảng thể lực khá tốt, San Lorenzo chơi sòng phẳng với Real Madrid ở giữa sân và họ tạo ra khá nhiều cơ hội đáng kể, tuy nhiên sự chắc chắn của cặp Pepe-Ramos khiến hàng thủ Real Madrid vẫn đứng vững.

Trong 30 phút đầu tiên của trận đấu, Ronaldo và Benzema bị hậu vệ San Lorenzo kèm khá chặt, họ không có nhiều cơ hội để tiếp cận cầu môn Torrico. Lối chơi áp sát của đội bóng Argentina cũng khiến Real Madrid gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Tình huống đáng kể đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút 32 khi Ronaldo đá phạt nguy hiểm, bóng đến chân Benzema. Tiền đạo người Pháp dứt điểm khá nhanh, nhưng thủ môn Torrico đã xuất sắc cứu thua. Ba phút sau, Torrico lại bay người cản phá cú sút hiểm hóc của Gareth Bale.

Nhưng nỗ lực tấn công của Real Madrid đã được cụ thể hóa ở phút 37 khi từ quả phạt góc của Kroos, Ramos chọn vị trí chính xác đánh đầu tung lưới Torrico, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid. Bàn thắng giúp thầy trò HLV Ancelotti giải tỏa được rất nhiều áp lực.


Real Madrid gặp tổn thất ở cuối hiệp 1 khi Marcelo dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Coentrao. Sang đầu hiệp 2, San Lorenzo đẩy cao đội hình lên tấn công khiến Real Madrid có nhiều cơ hội để tiếp cận cầu môn Torrico.

Đến phút 52, Isco chuyền bóng thông minh cho Bale và tiền đạo người xứ Wales có pha dứt điểm đơn giản hạ Torrico, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Real Madrid. Bale suýt lập cú đúp ở phút 64, nhưng thủ môn Torrico đã cứu thua trong tình huống một đối một.

Real Madrid khép lại năm 2014 với chức vô địch FIFA Club World Cup

Real Madrid khép lại năm 2014 với chức vô địch FIFA Club World Cup

Bale thi đấu khá năng nổ và phút 70, cầu thủ người xứ Wales bấm bóng tinh tế để Benzema vô lê đẹp mắt, nhưng thủ môn Torrico đã bay người cản phá. Về cuối trận, Real Madrid chủ động chơi chậm nhằm bảo toàn tỷ số, khiến San Lorenzo có cơ hội đẩy cao đội hình.

Trong 10 phút cuối trận, Enzo Kalinski và Juan Mercier có hai cơ hội để ghi bàn nhưng họ đều không thể đánh bại Iker Casills. Chiến thắng 2-0 nghiêng về Real Madrid được giữ cho đến khi kết thúc trận đấu.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Casillas, Carvajal (Arbeloa 73), Pepe, Sergio Ramos (Varane 89), Marcelo (Fabio Coentrao 44), Ronaldo, Kroos, Rodriguez, Bale, Isco, Benzema.

San Lorenzo: Torrico, Yepes (Cetto 61), Mas, Kannemann, Mercier, Buffarini, Kalinski, Barrientos, Ortigoza, Cauteruccio Rodriguez (Matos 68), Veron (Romagnoli 57).

Kim Anh