1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Calisto ngại nói về U23 Malaysia

(Dân trí) - Từng đánh bại U23 Malaysia với tỷ số đậm 3-1, nhưng trước cuộc tái ngộ đối thủ trong trận Chung kết thầy “Tô” vẫn trả lời khá dè dặt, dù nhà cầm quân người Bồ Đào Nha luôn có niềm tin các học trò của mình sẽ giành chiến thắng...

 
Hai ngày trước trận Chung kết SEA Games 25, HLV Calisto đã được đón nhận tin vui về tình trạng sức khỏe của tiền vệ Trọng Hoàng. Trong buổi tập chiều nay, tiền vệ xứ Nghệ đã tham gia trọn vẹn giáo án tập luyện cùng các đồng đội và thực hiện được rất nhiều những tình huống dứt điểm căng và chính xác.

 

Đến ngày hôm nay, thông tin từ bác sỹ cho biết gần như chắc chắn Trọng Hoàng sẽ hoàn toàn bình phục vết đau cơ đùi trái trước trận Chung kết gặp U23 Malaysia. Nếu được thầy “Tô” trao cơ hội, Trọng Hoàng sẽ có đầy đủ các điều kiện để vào sân thi đấu cùng đồng đội.
 

 

HLV Calisto ngại nói về U23 Malaysia - 1

Dù U23 Việt Nam đã vượt qua Malaysia ở vòng bảng nhưng HLV Calisto vẫn
tỏ ra thận trọng trước trận chung kết (ảnh: Mạnh Hoàng)



Trong buổi tập diễn ra chiều nay, 9/11 cầu thủ vừa thi đấu ở vòng bán kết là Thành Lương, Thanh Hưng, Xuân Hợp, Long Giang, Hoàng Quãng, Đình Đồng, Quý Sửu, Thanh Bình, Tiến Thành đã được phép nghỉ ngơi tập phục hồi trên nửa phần sân. Những cầu thủ còn lại tiếp tục được chia thành hai đội hình để thi đấu trên diện tích hẹp.

 

Mặc dù được hưởng “đặc cách” từ thầy “Tô”, nhưng những tuyển thủ nằm trong chế độ “dưỡng sức” cũng chẳng hề được nghỉ ngơi. Cuối buổi tập đích thân ông Calisto đã vào thị sát và đưa ra những bài tập căng cơ phức tạp, có yêu cầu cao chuyên môn để các học trò rèn luyện khiến cho tất cả đều rơi vào cảnh “thở không ra hơi”.

 

Ở vòng đấu bảng, U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỷ số đậm, nhưng không vì vậy mà thầy “Tô” chủ quan trong quá trình chuẩn bị cho trận Chung kết. Hôm qua ông Calisto đã từ chối mọi đề nghị đưa ra lời đánh giá về đối thủ: ”Trước giờ thi đấu, tôi không muốn đưa ra những đánh giá về đối thủ. Tôi muốn dành tất cả thời gian để chuẩn bị được những điều kiện tốt nhất cho trận tái đấu U23 Malaysia.

 

Rõ ràng đây là đội bóng mạnh, ngay cả khi U23 Việt Nam đã giành được chiến thắng thì tất cả các cầu thủ đều không được phép xuất hiện suy nghĩ chủ quan. Chắc chắn ở trận đấu tới U23 Malaysia sẽ thực hiện rất nhiều điều chỉnh. Chúng ta giành được thắng lợi ở vòng bảng nhưng không có nghĩa U23 Việt Nam sẽ lại tiếp tục đánh bại đối thủ ở trận Chung kết. Muốn giành được kết quả tốt, tôi và các cầu thủ sẽ phải nỗ lực chuẩn bị hết khả năng của mình…”.

 

Tỏ ra rất thận trọng trong những lời nhận xét về sức mạnh của U23 Malaysia, nhưng HLV Calisto vẫn tin tưởng vào cơ hội giành HCV của U23 Việt Nam: “Khi thi đấu tôi và các cầu thủ luôn có niềm tin chiến thắng, ở trận Chung kết tôi cũng tin U23 Việt Nam sẽ là đội nắm giữ nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn. Kể từ VFF Cup, đội U23 Việt Nam đã duy trì được chuỗi trận bất bại, đây sẽ tạo ra bước đệm mạnh mẽ cho các tuyển thủ cảm thấy tự tin hơn và thoải mái hơn.

 

Bóng đá là ở thì tương lai, nhưng quá khứ tốt đẹp cũng là một bước đà vững chắc về tâm lý. Cảm giác chuẩn bị cho Chung kết SEA Games cũng giống như khi tôi chuẩn bị cho trận chung kết AFF Cup 2008 vậy, tôi và các cầu thủ đều cảm thấy rất tự tin. Duy trì được tinh thần thi đấu, lẫn lối đá thể hiện như ở trận bán kết thì cơ hội giành chiến thắng vẫn thuộc về U23 Việt Nam…”.

 

Quang Vinh

(Từ Vientiane)