1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Kaka hồi hộp trước chuyến tái hồi sân San Siro

(Dân trí) - Siêu sao Kaka cho hay anh cảm thấy vô cùng bồi hồi trước khi có chuyến trở về San Siro để tái ngộ CLB cũ Milan đêm nay, đồng thời cho biết những đóng góp trong quá khứ sẽ giúp anh được các Milanista chào đón.

 

Mùa hè vừa qua, Kaka đã rời Milan để gia nhập Real Madrid với mức giá 65 triệu euro. Tiền vệ người Brazil đã bỏ lại 6 năm vinh quang cùng Milan để tìm kiếm chân trời mới và đêm nay, anh sẽ trở lại San Siro để quyết chiến với CLB cũ trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League.

 

Bản thân Kaka không kìm nén được những cảm xúc cá nhân, đồng thời anh hy vọng sẽ được các CĐV Milan thứ tha và chào đón một cách nồng nhiệt. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, Kaka cho hay: “Với những đóng góp cho CLB trong suốt nhiều năm qua, tôi hy vọng sẽ được các CĐV Milan cổ vũ một cách nồng nhiệt.
 
 
Kaka hồi hộp trước chuyến tái hồi sân San Siro - 1

Thầy trò Pellegrini tự tin trước cuộc chiến sinh tử với Milan

 

Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn với Real Madrid, đặc biệt là với bản thân tôi. Nhưng tôi sẽ chơi hết mình để giúp đội nhà giành trọn 3 điểm”.

 

Tiền đạo Milan, Marco Borriello cho rằng do phải hứng chịu quá nhiều chỉ trích thời gian gần đây, Kaka đã sa sút phong độ nghiêm trọng. Mặc dù vậy, Kaka lại tỏ ra vui vẻ khi đón nhận lời bình luận từ đồng đội cũ: “Tôi nghĩ Marco chỉ bông đùa mà thôi”.

 

HLV Manuel Pellegrini thì một mực khẳng định rằng dù phải chơi trên sân khách, Real Madrid sẽ vẫn tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải giành chiến thắng để giành quyền vào vòng trong. Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn bởi hai bên đều sở hữu nhiều ngôi sao xuất chúng trong đội hình.

 

Tôi khẳng định Real Madrid sẽ tấn công ngay từ đầu để tạo lợi thế sớm. Hai trận đấu còn lại ở vòng bảng không hề dễ dàng nên chúng tôi muốn có được kết quả thuận lợi đêm nay. Bản thân tôi không hề cảm thấy nao núng dù đang phải chịu sức ép tâm lý cực kỳ nặng nề”.

 

Kim Anh