1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Lời thú nhận muộn màng...

Cho đến sáng ngày 18/7, HLV Đặng Thanh Hải, trưởng bộ môn điền kinh Q.4 - TPHCM, người thầy đầu tiên của VĐV Trần Ngọc Thịnh (giả) - vẫn hùng hồn cho rằng "chẳng việc gì phải sợ".

Anh Hải cho rằng không có gì sai khi Thịnh và Trọng đều có chứng minh nhân dân. Tuy nhiên chiều cùng ngày, khi chúng tôi trưng ra các bằng chứng thu thập được thì anh đã nói lên lời thú nhận muộn màng...

 

Trần Ngọc Thịnh nghỉ học vì sức khỏe!

 

Địa chỉ đầu tiên chúng tôi tìm đến trên con đường thu thập chứng cứ để tìm ra "đạo diễn" của vụ đội lốt là Trường bán công THCS Chi Lăng (Q.4). Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quý sốt sắng đem toàn bộ hồ sơ lưu của các năm học ra.

 

Và không mấy khó khăn để tìm thấy cái tên Trần Ngọc Thịnh sinh ngày 1/3/1988 (khớp với địa chỉ, họ tên cha mẹ của VĐV Trần Ngọc Thịnh) ở lớp 7 niên học 1999-2000 với hình ảnh đúng là cậu út trong nhà ông Trần Ngọc Thanh.

 

Tuy nhiên, gia đình của Thịnh đã rút hồ sơ vào ngày 4/11/2000 khi xin cho em này nghỉ học với lý do sức khỏe kém! Thật lạ lùng khi một VĐV được xem là "thần đồng" lại phải nghỉ học vì sức khỏe kém.

 

Tuy nhiên, có một thông tin đáng lưu ý từ trường này: đó là giáo viên thể dục của trường chính là HLV Đặng Thanh Hải - trưởng bộ môn điền kinh Q.4 (dạy hợp đồng).

 

Cả Trường Khánh Hội A đều biết...

 

Điểm đến thứ hai của chúng tôi là Trường Khánh Hội A (Q.4), nơi mà Trần Thanh Ngọc Trọng từng theo học. Cô hiệu trưởng Trần Thị Minh Thi cho biết trường mình trong những năm 1999 - 2001 có em Trần Thanh Ngọc Trọng sinh ngày 15/4/1985 nhảy cao rất giỏi.

 

Nhưng ngày 26/9/2001 em này đã rút hồ sơ để chuyển về Trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT. Cô Thi đã mời thầy Huỳnh Cao Dũng - giáo viên chủ nhiệm lớp 8A6 của Trọng (niên học 2000-2001) - cung cấp thêm thông tin vì thầy Dũng là người nắm rất rõ Trọng.

 

Thầy Dũng cho biết: "Trọng là một học sinh giỏi toán và đặc biệt nhảy cao rất giỏi. Sau khi em đoạt HCV nhảy cao học sinh toàn thành năm 2001, em đã báo cho tôi biết việc mình mang tên em trai đi thi đấu và sau khi có thành tích thì được tuyển lên Trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT TPHCM.

 

Tôi có khuyên Trọng là không nên như thế vì sau này rất phiền phức. Tuy nhiên, Trọng tâm sự rằng nhà em rất nghèo, nên vào trường thể thao là đỡ được cho cha mẹ một khoản tiền đóng học phí (khi ấy Trường Khánh Hội A còn là bán công)".

 

Thú nhận...

 

Chiều 19/7, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với HLV Hải ngay tại phòng Giám đốc Trung tâm TDTT Q.4.

 

Sau khi nghe chúng tôi trưng ra những chứng cứ thu thập được từ hai trường nói trên, ông Hải đã thú nhận mọi chuyện: "Thấy Trọng tập luyện quá siêng năng và thành tích cũng rất tốt, nhưng em không thể dự Giải học sinh toàn thành năm 2001 được do lố tuổi. Tiếc cho Trọng nên chúng tôi đã quyết định cho em lấy tên của người em là Thịnh để thi đấu. Không ngờ Trọng đoạt ngay HCV. Ngay lập tức thành phố chọn em đưa lên trường nghiệp vụ. Lúc này mọi chuyện đã lỡ nên chúng tôi tiếp tục phải theo lao...".

 

Các HLV của thành phố có biết chuyện này không?

 

Khi Trọng thi đấu thành công ở giải trẻ 2002 với thành tích 1,93m dưới cái tên Thịnh, tôi bắt đầu sợ và có báo cho HLV đội nhảy cao TPHCM là Nguyễn Quang Vinh. Nhưng rồi có lẽ anh Vinh cũng ở trong thế "phải im lặng" để cho qua.

 

Và cũng chính anh thuyết phục gia đình tráo khai sinh cho hai anh em Trọng và Thịnh khi họ đến tuổi làm giấy chứng minh nhân dân để hợp thức hóa mọi chuyện?

 

Vâng. Đến bây giờ tôi thật sự hối hận về chuyện này...

 

 

Câu chuyện buồn...

 

Về trường hợp VĐV Nguyễn Bảo Huy (tên thật là Phương), có một câu chuyện hết sức đau đớn cho tình cảm thầy trò.

 

Đó là sau khi anh này làm đơn xin "trả lại tên cho em", người thầy huấn luyện cho anh đã yêu cầu anh phải viết giấy xác nhận rằng mình không có liên quan đến vụ này.

 

Huy đau đớn bảo: "Nếu thầy buộc em viết giấy này thì tình cảm thầy trò giữa chúng ta chấm dứt từ đây!". Người thầy trong cơn hoảng sợ đã gật đầu đồng ý!!! Và từ đó, hai thầy trò đã trở thành hai kẻ xa lạ.

 

H. - tên người thầy - đã xác nhận câu chuyện trên với vẻ sung sướng vì mình đã có được "bửu bối" để thoát tội!

 

Theo Huy Thọ, Trung Dân

 Tuổi trẻ