1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU, “tỉnh giấc ngay” hoặc mất tất cả

(Dân trí) - Do Man City đã thắng đậm trên sân của Nowich, giờ đây khoảng cách giữa MU và Man City vỏn vẹn là 2 điểm. Chỉ có chiến thắng trước Aston Villa mới giúp thày trò Ferguson duy trì khoảng cách 5 điểm, nhưng liệu “Quỷ đỏ” có “kịp tỉnh giấc” sau cú trượt tại DW?

Trận thua đầy tai hại của MU tại DW đã lấy đi của đội bóng này không chỉ là điểm số, mà còn lấy đi của “Quỷ đỏ” sự thoải mái, tự tin trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League mùa giải năm nay. Giờ đây Man City, đội tưởng như đã rời bỏ cuộc đua đang “phả hơi nóng” vào gáy MU khi họ chỉ kém nhà ĐKVĐ số điểm chưa bằng 1 trận thắng.
 
MU, “tỉnh giấc ngay” hoặc mất tất cả
Đối với MU lúc này chỉ có 1 con đường là phải giành chiến thắng

 

Đối với đoàn quân của Alex Ferguson lúc này, không có nhiều điều để phải suy ngẫm, bởi chỉ có duy nhất một con đường dành cho MU bây giờ là phải giành chiến thắng. Bất cứ một cú sảy chân nào không đơn giản là để Man City thu hẹp khoảng cách với họ, mà còn khiến đội bóng này sẽ chịu thêm vô vàn áp lực và có thể sau đó sẽ là mất tất cả.

 
Vòng 34 Premier League
Thứ bảy, ngày 14/4
Norwich 1-6 Man City
Sunderland 0-0 Wolves 
Swansea 3-0 Blackburn
West Brom 1-0 QPR
 
Chủ nhật, ngày 15/4
MU - Aston Villa 22h
 
Thứ ba, ngày 17/4
Arsenal - Wigan 2h
Nếu nhìn vào Aston Villa, đội bóng đang thi đấu rất kém cỏi trong mùa giải năm nay và đang lận đận tận ở vị trí thứ 15 trên BXH, chỉ hơn nhóm xuống hạng có 6 điểm, cộng thêm việc MU sẽ được thi đấu trên sân nhà đêm nay thì chắc hẳn không ít người sẽ nghĩ rằng “Quỷ đỏ” sẽ dễ dàng có được chiến thắng, thậm chí thắng đậm.

 

Điều đó sẽ đúng nếu xét trong hoàn cảnh khác. Còn thực tại, rất nhiều sự lo lắng cho MU. Sự lo ngại không phải về vấn đề tinh thần, dù rằng áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ MU khá lớn sau khi bị thua Wigan. Nhưng với một đội hình dày dặn kinh nghiệm, áp lực trên rõ ràng chưa thể làm khó được đoàn quân của Alex Ferguson.
 
MU, “tỉnh giấc ngay” hoặc mất tất cả
Tuyến trên của MU đang khá "đói bóng" khi tuyến giữa đang thi đấu nhạt nhòa

 

Điều quan ngại lớn nhất đối với MU lúc này chính là lối chơi của họ. Nhìn các trận đấu gần đây của đội chủ sân Old Trafford có thể thấy rõ “Quỷ đỏ” đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nhỏ về lối chơi. Trận thi đấu với Blackburn, MU bế tắc suốt phần lớn thời gian của trận đấu. Và phải nhờ đến 2 pha tỏa sáng cá nhân ở gần cuối trận mới giành được chiến thắng.

 

Trận gặp QPR cuối tuần trước, được thi đấu trên sân nhà và hơn hẳn đối phương 1 người cộng 1 bàn thắng từ chấm phạt đền, nhưng rốt cuộc thi đấu ép sân cả trận để rồi MU chỉ có thêm 1 bàn thắng được ghi từ cú sút xa của Scholes. Rồi đến trận đấu vừa diễn ra tại DW giữa tuần qua thì “Quỷ đỏ” đã câm nín hoàn toàn.

 

Không khó tìm ra nguyên nhân khiến MU lâm vào sự khủng hoảng này. Vấn đề mấu chốt nằm ở tuyến giữa của MU, hiện tại khu trung tuyến của MU có khá đông đủ các cầu thủ như Scholes, Anderson, Cleverley, Carrick và có thể tính thêm cả Giggs. Nhưng trong số này chỉ có Scholes là có được phong độ tốt, nhất là ở khả năng phát động tấn công.
 
MU, “tỉnh giấc ngay” hoặc mất tất cả
Sân nhà là điểm tựa lớn cho MU thi đấu trận này

 

Các cầu thủ còn lại đều rơi rớt phong độ, điều đó khiến tuyến giữa của MU trở nên mong manh và bế tắc trong việc làm bóng cho tuyến trên mỗi khi Scholes không thi đấu. Mà Scholes thì không thể đủ thể lực đá tiên tục các trận nên thường Ferguson chỉ dùng anh một trận rồi lại để anh nghỉ ngơi 1 trận.

 

Rất may cho MU, trước  trận đấu này Fergie khẳng định Scholes sẽ thi đấu. Và điều đó để người hâm mộ “Quỷ đỏ” thêm niềm tin rằng sau cú vấp ngã tại DW, “Quỷ đỏ” sẽ nhanh chóng phục hồi phong độ để chiến thắng trước Aston Villa. Lần đi này đội khách mang đến Old Trafford với đội hình mạnh nhất, ngoại trừ 3 ca chấn thương nặng sẽ nghỉ hết mùa là Bent, Dune và Delph.

 

Dẫu vậy vấn đề của Villa cũng không nằm ở con người mà là phong độ thi đấu. Thành tích của đội bóng này gần đây khá thê thảm, họ chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất, kiếm được tổng cộng 8 điểm. Thành tích ấy khiến cho Alex McLeish đang như ngồi trên đống lửa, và đáng buồn thay ý chí chiến đấu từ các học trò của ông cũng chẳng cho thấy sự mạnh mẽ.

 

Có lẽ với một đoàn quân thiếu đoàn kết như vậy, sẽ rất khó để Villa có thể tạo nên một cú sốc tại Old Trafford. Và những điều bất ngờ trong cuộc đua tới ngôi vô địch (nếu có) thì có lẽ cũng phải chờ đến vòng sau.
 
Đội hình ra sân dự kiến
 
MU, “tỉnh giấc ngay” hoặc mất tất cả
 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

79

33

25

4

4

78-28

2

Manchester City

77

34

24

5

5

85-27

3

FC Arsenal

64

33

20

4

9

66-41

4

Tottenham Hotspur

59

33

17

8

8

57-38

5

Newcastle United

59

33

17

8

8

50-42

6

FC Chelsea

57

33

16

9

8

56-38

7

FC Everton

47

33

13

8

12

38-34

8

FC Liverpool

46

33

12

10

11

40-36

9

AFC Sunderland

43

34

11

10

13

42-41

10

FC Fulham

43

33

11

10

12

43-43

11

Norwich City

43

34

11

10

13

47-58

12

Swansea City

42

34

11

9

14

38-44

13

West Bromwich Albion

42

34

12

6

16

40-47

14

Stoke City

42

33

11

9

13

32-45

15

Aston Villa

35

32

7

14

11

35-44

16

Queens Park Rangers

31

34

8

7

19

38-57

17

Wigan Athletic

31

33

7

10

16

31-57

18

Bolton Wanderers

29

32

9

2

21

36-65

19

Blackburn Rovers

28

34

7

7

20

45-73

20

Wolves

23

34

5

8

21

34-73

 

Phù Sa