1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sheva: “Tôi không là cậu bé vàng của Roman”

(Dân trí) - Andriy Shevchenko tỏ vẻ khá thờ ơ về sự tịt ngòi của mình tại thời điểm hiện nay đồng thời phản bác lại lời cười nhạo khi cho rằng anh là vụ đầu tư lãng phí nhất của Roman Abrahimovic.

Trả lời phỏng vấn giới báo chí, tiền đạo người Ukraina thẳng thắn tuyên bố: “Tôi không phải cậu bé vàng của Abramovic. Tôi chỉ là một cầu thủ và Roman là ông chủ của tôi. Công việc của ông ấy là chăm lo cho mọi cầu thủ.”

 

Mặc dù mới ghi được 1 bàn từ khi chuyển tới Chelsea mùa Hè vừa qua nhưmg Shevchenko khẳng định quyết định rời Milan là hoàn toàn chính xác.

 

Cầu thủ từng đến với Stamford Bridge với giá 31 triệu bảng nói tiếp: “Cầu thủ nào cũng có những giai đoạn khó khăn. Nhưng tôi tự cảm thấy mình vẫn còn trẻ và rất sung sức.

 

Tôi đã chọn Chelsea và Tôi sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với CLB. Không gì có thể thay đổi được sự lựa chọn của tôi. Tại Anh tôi thấy được tự do hơn so với thời gian tại Italia. Cuộc sống của một cầu thủ tại London chính vì thế cũng đơn giản hơn”.

 

Ngay cả HLV Mourinho cũng thừa nhận Shevchenko vẫn không có được “90 phút thi đấu tốt nhất từ đầu mùa giải”.

 

“Có thể Sheva và cả Ballack chưa có được trận đấu tốt nhất của mình với Chelsea nhưng việc cần làm không phải hài lòng hay không mà điều quan trọng là giúp đỡ họ nhiều hơn trong tập luyện và giúp các cầu thủ thích nghi và tìm lại được phong độ cao nhất”.

 

Dù vậy vị HLV người Bồ Đào Nha này vẫn tin rằng những tân binh mới đến sẽ giúp cho The Blues có được những vinh quang trong tương lai gần.

 

Ông khẳng định: “Sheva hay Ballack đều là những cầu thủ rất chuyên nghiệp và giàu tham vọng. Họ có tiếng nói quan trọng trong đội và chắc chắn sẽ giúp Chelsea giành được những chiến thắng quan trọng”.

 

L.T.T