Tình trạng thảm hại, não nề của tuyển Đức khi bị loại khỏi World Cup

H. Long

(Dân trí) - Tờ Bild đã thuật lại chi tiết về tình trạng rối loạn tới thảm hại của đội tuyển Đức sau khi bị loại khỏi World Cup 2022.

Highlight Đức 4-2 Costa Rica

Trận thua của đội tuyển Tây Ban Nha trước Nhật Bản đã khiến Đức bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022, dù cho họ đã thắng Costa Rica với tỷ số 4-2 ở lượt đấu cuối. Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp, Die Mannschaft bị loại ngay từ vòng bảng.

Tình trạng thảm hại, não nề của tuyển Đức khi bị loại khỏi World Cup - 1

Đội tuyển Đức chìm trong sự thất vọng sau khi bị loại khỏi World Cup 2022 (ảnh: Getty).

Điều này thực sự đã khiến cho niềm kiêu hãnh của người Đức bị tổn thương. Theo mô tả của tờ Bild, những cầu thủ như "bóng ma vô hồn" sau trận đấu. Họ bước vào phòng thay đồ. Tất cả cùng im lặng, tạo nên bầu không khí chết chóc.

Chẳng ai muốn nói với nhau bất kỳ điều gì. Ngay cả khi muốn mở lời, họ cũng không thể nói ra, dù chỉ là câu nói an ủi nhau. Toàn đội Đức đã quá tổn thương, tới mức dường như muốn đóng băng sau cú sốc này.

Giày của các cầu thủ đã được sắp xếp vào hộp nhựa. Thật đáng buồn khi đây là công việc cuối cùng của họ ở giải đấu này. Lần đầu tiên, những ngôi sao của đội tuyển Đức chịu trách nhiệm về đồ đạc của mình kể từ khi tới Qatar.

Nói về tình trạng của đội tuyển Đức, Jonas Hofmann chia sẻ: "Đó là khoảnh khắc cay đắng". Trong khi đó, Jamal Musiala thừa nhận: "Tôi rất buồn. Tâm trạng thật tồi tệ".

Tình trạng thảm hại, não nề của tuyển Đức khi bị loại khỏi World Cup - 2

Khuôn mặt não nề của Kai Havertz khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Costa Rica (ảnh: Getty).

HLV Hansi Flick cho biết: "Đây là lỗi của chúng tôi". Nhưng bất chấp việc Đức bị loại sớm, nhiều học trò vẫn hy vọng ông Flick ở lại. Antonio Rudiger chia sẻ: "Tôi hy vọng ông ấy sẽ ở lại với đội bóng".

Kai Havertz đã nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhưng anh không thể cười nổi. Thậm chí, nhiều người cho rằng Kai Havertz đứng như bức tượng, chứ không phải đang nhận giải thưởng. Cầu thủ này chia sẻ với báo chí: "Trông giống như bộ phim kinh dị".

Tiền vệ Ilkay Gundogan bỏ ngỏ khả năng từ giã đội tuyển quốc gia: "Tôi chưa nghĩ tới điều đó. Tôi chỉ muốn tập trung cho chặng đường sắp tới. Tôi không biết tương lai ra sao nhưng lúc này thực sự thất vọng".

Xe bus chở toàn đội Đức rời khỏi sân Al Bayt vào lúc 01h45 sáng (theo giờ địa phương). Vào chiều tối nay, họ sẽ lên máy bay trở về Frankfurt.