1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bạn Đọc Viết

Vận hạn đối với các cầu thủ tuổi Tuất

(Dân trí) - Có thể nói, năm qua là một năm đáng quên đối với nhiều cầu thủ tuổi Tuất. Bởi phần lớn những cầu thủ tuổi Tuất đều gặp phải vận hạn trong năm tuổi này.

Chấn thương và sa sút phong độ

 

Sau khi nhận được danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2005, lẽ ra Phan Văn Tài Em đã có thể tiếp tục tỏa sáng trong làng bóng đá Việt Nam trong năm 2006, nếu như anh không bị những chấn thương dai dẳng hành hạ.

 

Ngay từ đầu năm, chấn thương đã buộc Tài Em phải nghỉ thi đấu ở những vòng đấu đầu tiên của V-League 2006. Và chính điều đó đã khiến đội bóng của anh, GĐT.LA, có lúc tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Rất may là sau đó, Tài Em đã kịp thời trở lại sát cánh cùng đồng đội để cùng GĐT.LA lần thứ 2 liên tiếp đăng quang ngôi vô địch V-League.

 

Tuy vậy, so với mùa giải trước thì những đóng góp của "Hai Lúa" cho đội bóng quê hương đã trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Những chấn thương dai dẳng cũng đã khiến Tài Em giảm sút phong độ và dần đánh mất vị trí chính thức ở ĐTQG.

 

Không được tham dự ASIAD 15, góp mặt rất ít tại King's Cup, Tài Em đành kết thúc năm tuổi của mình bằng việc chấp nhận trở thành khán giả bất đắc dĩ tại AFF Cup - một điều mà anh và những người hâm mộ không hề mong muốn.

 

Vận hạn đối với các cầu thủ tuổi Tuất - 1

Hồng Sơn không ít lần khiến người hâm mộ khỏi lo lắng
mỗi khi anh đứng trong khung thành ĐTVN. (VTC)

  

Không chỉ có Tài Em mà 2 thủ môn của ĐTQG là Quang Huy và Hồng Sơn cũng thường xuyên phải làm bạn với chấn thương trong năm qua khiến phong độ của cả hai đều sa sút.

 

Thành tích thi đấu thất thường của Nam Định và SLNA tại V-League 2006 được đánh giá một phần là do cả hai CLB đều thiếu một thủ môn tin cậy trấn giữ khung thành trong suốt cả mùa giải (do Quang Huy và Hồng Sơn chấn thương).

 

Dù vẫn được gọi vào ĐTQG nhưng Quang Huy và Hồng Sơn cũng không thể hiện được nhiều và không lọt được vào danh sách cuối cùng tham dự ASIAD 15. Và tại AFF Cup vừa qua, cả Quang Huy lẫn Hồng Sơn đều không còn cho thấy được sự chắc chắn đáng tin cậy trong khung thành như trước nữa.

 

Bị “bỏ rơi” ở ĐTQG

 

Dẻo dai, rất mạnh mẽ trong những pha tấn công biên đồng thời lăn xả, nhiệt tình trong phòng ngự, Văn Nhiên từng được coi là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.   Tuy nhiên, năm Bính Tuất vừa qua là một năm không mấy thành công ở cấp độ đội tuyển quốc gia đối với Văn Nhiên khi anh thường xuyên bị HLV Riedl “bỏ rơi” trên băng ghế dự bị trong các lần tập trung ĐTQG.   Rất ít khi người ta thấy Văn Nhiên được ông thầy người Áo tung vào sân từ đầu trận. Đã thế khi vào sân, Văn Nhiên còn thường xuyên phải chơi ở những vị trí không quen thuộc như tiền vệ cánh trái. Và chính điều đó đã làm giảm sút đáng kể sự đóng góp của anh cho ĐTQG.

 

Vận hạn đối với các cầu thủ tuổi Tuất - 2

Văn Nhiên (đỏ) không để lại nhiều ấn tượng
trong màu áo ĐTQG. (VTC)

 

Tương tự như Văn Nhiên là Hoàng Thương. Là một cầu thủ đa năng, Hoàng Thương vừa có thể đá được ở vị trí trung vệ, vừa đá được ở vị trí tiền vệ trung tâm. Và anh đã thay thế xứng đáng Tài Em, Minh Phương ở GĐT.LA khi hai cầu thủ này bị chấn thương.

 

Thế nhưng dường như Hoàng Thương dường như cũng không có duyên với ĐTQG khi không mấy khi được ông Riedl tin dùng, kể cả ở ASIAD 15 - sân chơi chỉ dành cho các cầu thủ trẻ.

 

Kể từ khi Văn Sỹ từ giã sân cỏ, Trọng Lộc nổi lên như một thủ lĩnh mới của đội bóng thành Nam. Nhỏ người nhưng rất nhanh cộng thêm lối chơi đơn giản mà hiệu quả, Trọng Lộc luôn được các HLV Nam Định tin dùng. Đặc biệt, sự ổn định, cần mẫn giúp Trọng Lộc được đánh giá khá cao ở vị trí tiền vệ trung tâm.

 

Song đáng tiếc là ông Riedl đã không đoái hoài gì đến anh trong các lần tập trung ĐTQG vừa qua, bất chấp việc các tiền vệ trung tâm mà ông gọi đều không có được phong độ tốt và thi đấu khá mờ nhạt.

 

Cách ly với bóng đá

 

Năm Bính Tuất cũng là một năm đáng quên đối với các cựu tuyển thủ U23 Văn Trương và Hải Lâm - những cầu thủ từng được xem là những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

 

Vận hạn đối với các cầu thủ tuổi Tuất - 3

Văn Trương, Hải Lâm (ngồi giữa là Quyến) giành phần lớn
năm 2006 để... bóc lịch. (VTC)

 

Trong năm qua, cả hai đều phải xa rời bóng đá và giành phần lớn thời gian của mình để "bóc lịch" do tham dự vụ bán độ tại Sea Games 23. Dù được xử án treo trong phiên tòa vào cuối năm nhưng cho đến lúc này, chưa ai có thể dám chắc được đến bao giờ thì các cựu cầu thủ này mới có thể được trở lại sân cỏ.

 

Một trường hợp khác là Hồ Văn Lợi - cầu thủ nhiều tuổi nhất tham dự V-League 2006. Đầu mùa giải năm nay, lão tướng này đã từng bày tỏ ý định treo giầy ở TMN.CSG. Tuy nhiên, được sự động viên của Ban lãnh đạo của CLB cho nên cuối cùng anh vẫn tiếp tục có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của TMN.CSG.

 

Nhưng rồi, cầu thủ này cũng không thể kết thúc mùa giải chuyên nghiệp cuối cùng của mình một cách trọn vẹn khi vụ án dùng tiền mua chức vô địch mùa giải 2001 của CSG bị vỡ lở. Và rồi Hồ Văn Lợi cùng một số cựu cầu thủ của CSG (như Huỳnh Hồng Sơn) cũng không thể thoát khỏi vòng lao lý.

 

Ngoài những cầu thủ nói trên, những cái tên như: Xuân Phú, Ngọc Tú (Nam Định), Hoàng Vương (Bình Dương), Ngọc Cảnh (HA.GL), Xuân Thắng (SLNA), Đức Tuấn (HN.ACB), Lâm Huy (GĐT.LA)...cũng đã trải qua một mùa bóng không mấy thành công tại CLB của mình. Thậm chí như Ngọc Thanh còn phải xuống hạng cùng với CLB M.H.Hải Phòng của mình

 

Năm Bính Tuất có thể nói là khá buồn đối với các chú "Cẩu". Hy vọng rằng sau khi qua được vận hạn trong năm tuổi, các cầu thủ nói trên sẽ thành công hơn trong năm mới Đinh Hợi.

 

Thành Quang