1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

VĐV thể thao cũng làm người mẫu

Đôi chân dài miên man, thẳng tắp của các Miss thể thao khiến nhiều người mẫu chuyên nghiệp cũng phát thèm. Miss bóng chuyền Kim Huệ, hay VĐV nhảy cao Ngọc Tâm thậm chí còn lọt vào mắt của những nhà tạo mẫu nổi tiếng như Minh Hạnh.

Thuý Vinh, cựu VĐV cầu mây, cũng từng làm người mẫu cho hãng thời trang Milano. Ngay cả siêu mẫu Trần Bảo Ngọc từng một thuở tung hoành cùng đội trẻ bóng chuyền Bộ tư lệnh thông tin. Nhưng rồi Bảo Ngọc nói lời chia tay với sân đấu trong sự nuối tiếc của người cha cũng từng là cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

 

Thể thao quả là một kho vô tận những cô gái chân dài quyến rũ. Chỉ cần nhìn vào giải bóng chuyền bãi biển ở Tuần Châu là đủ thấy sức hút hơn cả nam châm của những đôi chân dài, phom người cực chuẩn của các VĐV bóng chuyền.

 

Trong 3 ngày diễn ra giải, đã có tới 100.000 lượt khán giả vào cổ vũ các VĐV thi đấu. Xem bóng chuyền thì miễn phí, nhưng vé vào cổng là 10.000 đồng/người. Tính sơ sơ, Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu đã thu về hơn 1 tỉ đồng. Đấy là chưa kể nguồn thu từ việc lưu giữ được du khách ở lại xem sự kiện này và các bảng quảng cáo (hơn 20 biển, giá 5.000 USD/biển).

 

Nói về tài tận dụng kho chân dài ấy phải kể tới nhà thiết kế Minh Hạnh. Chị luôn thích dàn dựng các chương trình có những cô người mẫu là dân thể thao. Chính Minh Hạnh đã nhiều lần giới thiệu Ngọc Tâm và Kim Huệ tới với đêm diễn thời "Đam mê thời trang: Italia và Việt Nam gặp nhau trên sàn diễn" bên cạnh những siêu mẫu như Xuân Lan, Bảo Ngọc, Thanh Trúc.

 

 

VĐV thể thao cũng làm người mẫu - 1
 

Nhà tạo mẫu Minh Hạnh hướng dẫn các

VĐV bóng chuyền chuẩn bị cho đêm diễn.

 

Cách đây 2 năm, nhà tạo mẫu Minh Hạnh đã đề nghị Tâm tham gia tuần lễ thời trang thu đông của mình. Trong khi ấy, với Kim Huệ, đây là lần đầu tiên, cô xuất hiện trên sàn catwalk, nhưng chiều cao 1m80 cùng nét mặt thanh tú của cô khiến nhiều người mẫu chuyên nghiệp cũng phát thèm. Chỉ tiếc đêm diễn ấy, có lẽ do khớp, lại thêm chuyện mái tóc nhuộm phải đội tóc giả nên Huệ diễn hơi cứng. Trong khi ấy, Ngọc Tâm lúc thì thật đằm thắm trong những bộ váy lụa, voan khi lại rực rỡ trong những bộ dạ hội đa sắc.

 

Ngay cả những bông hồng sân cỏ cũng đôi lần "thử chơi" trên sàn diễn. Ngay trước thềm SEA Games 2003, khán giả Hải Phòng đã được ngắm nhìn các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trình diễn bộ sưu tập "Áo dài SEA Games" của nhà thiết kế Việt Hùng trong đêm nhạc "Vũ điệu bóng đá".

 

Hai đêm diễn mang lại cho Ngọc Tâm và Kim Huệ tiền bạc triệu bằng cả tháng lương ở tuyển, nhưng với cả hai, sàn diễn vẫn chỉ là cuộc chơi. Chính bởi thế, cả hai chẳng vấp phải bất cứ sự tranh chấp nào, thấy sàn catwalk thật hiền.

 

Tâm kể chuyện: "Mọi người cứ nói vậy thôi, em thấy các chị ấy đều rất dễ chịu. Lúc nào rỗi rãi, chị Xuân Lan, Tống Bạch Thuỷ, Phương Liên lại ngồi chỉ bảo cho em từng tí một, cách đi đứng làm sao cho chuẩn. Diễn xong, lại cùng nhau ăn xôi muối vừng vui lắm".

 

Theo Ban Mai

 Ngoisao