1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Xứ Catalan thống trị bóng đá Tây Ban Nha mùa này

Không phải Barcelona mà chính là Espanyol đã đem về cho xứ Catalan chiếc Cup đầu tiên của mùa bóng 2005/2006. Chiến thắng hoành tráng với tỷ số 4-1 trước Zaragoza trong trận chung kết Cup nhà vua đêm qua là cơ sở cho thành tích ấn tượng này.

Espanyol đã vượt lên nỗi lo xuống hạng để biến xứ Catalan trở thành trung tâm bóng đá mạnh nhất của xứ sở đấu bò mùa bóng 2005/2006.

Với 3 đường bóng quyết định, Ivan de la Pena, cầu thủ được đào tạo từ lò La Masia của Barca và từng được coi là một Maradona mới, đã trở thành người hùng.

 

Đây là lần thứ tư Espanyol đoạt được chiếc Cup danh giá này, trước sự chứng kiến của nhà vua Tây Ban Nha, Juan Carlos.

 

Chiến thắng này như một luồng gió mát tạm khiến đội bóng số hai xứ Catalan quên đi vị trí đầy nguy hiểm tại giải vô địch quốc gia, khi chỉ hơn khu vực xuống hạng đúng 2 điểm trước 6 vòng cuối.

 

Ngược lại, với Zaragoza, đây có lẽ là nỗi buồn không thể tả bởi trên đường tiến vào trận chung kết Cup nhà vua lần thứ 105, họ từng loại cả Barcelona lẫn Real Madrid. Giấc mơ dự Cup UEFA mùa sau của thày trò HLV Victor Munoz cũng tan biến.

 

Quay trở lại với 90 phút trận đấu đêm qua, Zaragoza có cơ hội tốt để mở tỷ số ở ngay giây thứ 30, nhưng ở tư thế hết sức thuận lợi Oscar lại sút bóng vào tay thủ môn Kameni.

 

Xứ Catalan thống trị bóng đá Tây Ban Nha mùa này - 1
 

Ivan De La Pena, người hùng của trận đấu. (AP)

 

Chỉ chưa đầy 1 phút sau, khi khán giả vẫn còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, thì đến lượt Espanyol gây sốc. Lần này là một bàn thắng thực sự.

 

Raul Tamudo nhanh nhẹn lao vào đánh đầu phá thế quân bình sau khi cú sút phạt từ 25 m của Ivan de la Pena đập trúng xà ngang dội trở lại. Có một điều trùng hợp là cách đây 6 năm, Tamudo cũng mở tỷ số ở trận CK Cup nhà vua giúp Espanyol hạ Atletico 2-1.

 

Zaragoza chẳng hề nao núng sau khi bị thủng lưới trước và họ kịp san bằng cách biệt ở phút 27. Oscar đánh đầu cắt ngang khung thành từ quả đá phạt của Celades, tạo điều kiện cho Ewerthon lao vào dứt điểm đưa tỷ số về thế cân bằng 1-1.

 

Nhưng Espanyol cũng chỉ mất có 6 phút để vươn lên dẫn bàn một lần nữa và tất cả đều nhờ vào Ivan de la Pena. Cựu tiền vệ Barcelona đẩy bóng rất thoáng giúp Tamudo thoát đi bên cánh trái trước khi tạt ngang giúp Luis Garcia đánh đầu cực mạnh, hạ gục thủ môn Cesar lần thứ hai.

 

Màn trình diễn của de la Pena vẫn chưa hết. Đến phút 71, nhận đường chuyền thông minh từ tiền vệ trọc đầu này, Corominas lạnh lùng dứt điểm qua hai chân thủ môn Cesar, nâng tỷ số lên 3-1 cho Espanyol.

 

Như bị ức chế bởi 3 bàn thua cựu thủ môn của Real Madrid cầm một chai nhựa ném trở lại phía các CĐV Espanyol sau khung thành và phải nhận thẻ vàng thứ hai.

 

 

Xứ Catalan thống trị bóng đá Tây Ban Nha mùa này - 2
 

Niềm vui của các CĐV Espanyol 

 

Với 10 người trên sân, Zaragoza chẳng thể ngăn nổi bàn thua thứ tư khi trận đấu chỉ còn 4 phút. Luis Garcia tung cú sút sệt đánh bại thủ môn dự bị Valbuena ấn định chiến thắng 4-1.

 

Theo Tiến Dũng

Vnexpress