Chuyện xây dựng nông thôn mới tại huyện bán sơn địa của Hà NộiĐến hết năm 2021, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã hoàn thành chỉ tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Con đường hoa gạo đẹp hiếm có ở Nghệ AnNhững cây gạo cổ thụ bung nở hoa đỏ rực một góc trời như mời gọi du khách về với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ của vùng bán sơn địa Tam Sơn (Anh Sơn, Nghệ An).
Đào núi cổ thụ tấp nập xuống phốHàng loạt gốc, thân đào núi cổ thụ từ các vùng núi “bán sơn địa” như Thanh Nghị (Thanh Liêm), Ba Sao (Kim Bảng) Hà Nam, tấp nập đổ xuống chợ hoa thành phố Phủ Lý. Giá bán thấp nhất của những cây đào này là 2 triệu đồng, cao nhất là hàng chục triệu đồng.
Đào móng nhà phát hiện trống đồng Đông SơnChiều 11/9, Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây cho biết, người dân tỉnh này vừa phát hiện 1 chiếc trống đồng cổ tại vùng bán sơn địa Phú Cát (thuộc huyện Quốc Oai, Hà Tây) khi đào móng nhà.
Cổ tích người thay trời làm mưaChuyện xẻ đá, vỡ núi, tạo dòng nước mát trên vùng đất khô khát bán sơn địa của một nông dân người Chăm mới nghe cứ ngỡ như cổ tích. Mặc cho bao lời đàm tiếu, anh vẫn bán cả sản nghiệp để quyết “thay trời làm mưa”.
Có một Hạ Long thu nhỏ trong lòng Hà NộiNằm trong vùng địa hình bán sơn địa, hồ Tuy Lai (huyện Mỹ Đức – TP Hà Nội) như một “tiểu Hạ Long” vô cùng đẹp mắt. Với diện tích lòng hồ rộng hàng trăm ha, có rừng, có núi và còn khá nguyên sơ, nơi đây thực sự là nguồn sống cho những người dân thuần nông chất phác khi nó chưa bị ảnh hưởng bởi mặt trái của du lịch.
Nỗi lòng giáo viên duyên muộnỞ ngôi trường cấp 2 huyện bán sơn địa Kỳ Anh (Hà Tĩnh), rất nhiều thầy giáo phải sống cuộc sống đơn chiếc dù họ rất muốn lập gia đình. Cuộc sống khắc nghiệt nơi đây là một phần khiến họ không thể tìm được một nửa của đời mình.
Khánh Hòa mời làm việc nhưng Tập đoàn Phúc Sơn không phản hồiCơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa mời Tập đoàn Phúc Sơn đến làm việc, bàn về hướng xử lý các dự án nghìn tỷ còn dang dở của tập đoàn này tại Nha Trang, nhưng phía doanh nghiệp không phản hồi.
Sơn La: Tảng đá lăn từ trên núi xuống, đè trúng 2 ô tô đi trên quốc lộ 6Trong lúc đang di chuyển trên quốc lộ 6 (địa phận tỉnh Sơn La), 2 chiếc ô tô bị một tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống, đè trúng. Rất may không có ai bị thương.
Trụ sở công bỏ hoang, tỉnh nhiều lần "đòi" chưa đượcTrụ sở cũ của Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn (Bình Định) bỏ hoang suốt 4 năm nay, xuống cấp, lãng phí tài sản công. Trong khi đó, địa phương rất cần sử dụng nhưng "đòi" nhiều lần chưa được.
Mua hổ 265kg, bán với giá 4 triệu đồng/kgCông an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa triệt phá một đường dây mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm, hoạt động liên tỉnh; thu giữ một con hổ còn sống và một con gấu đông lạnh.
"Quả tiền tỷ" rụng 30%, nông dân cứ thấy mưa là... sợSầu riêng là cây trồng giúp nhiều nông dân trở thành tỷ phú. Ở Lâm Đồng, các nhà vườn vui mừng khi mùa vụ thu hoạch đang đến song lại canh cánh nỗi lo quả rơi rụng, cây ngã đổ vào mùa dông, lốc.