Chả lá lốt kiểu Việt Nam bán tại chợ ở châu Phi, thực khách xếp hàng muaVlogger người Angola đã làm món chả thịt cuốn lá lốt đúng điệu Việt Nam, bày bán ở khu chợ địa phương, thu hút thực khách tới xếp hàng mua ăn thử.
Lần đầu ăn phở gà Hà Nội khách châu Phi húp cạn nước dùng, ăn thêm bát nữaLần đầu nếm thử món phở gà tại một cửa hàng trên phố Trung Kính, Hà Nội, chàng trai châu Phi thú nhận ngon đến mức ăn sạch sẽ phần nước dùng và phải gọi thêm bát nữa "cho đã miệng".
8X từ tay trắng thành… "vua ốc nhồi", thu lãi hơn nửa tỷ đồng mỗi nămTừng làm nhân viên ngân hàng, lái xe taxi, công nhân may… nhưng đều thất bại. Khi đang trắng tay, anh Duy bất ngờ bén duyên với con ốc nhồi và thành công ngoài sự mong đợi.
Khách Tây rủ nhau đi ăn cơm bụi Hà Nội "ngon và rẻ" giá 200 nghìn đồngHai vị khách người Mỹ di chuyển bằng xe máy, đi qua nhiều ngõ hẻm ở Hà Nội và phải dừng lại hỏi đường mới tìm thấy quán cơm bình dân chuyên phục vụ học sinh sinh viên ở khu Bách Khoa.
Hà Nội: Tranh cãi suất cơm bụi giá 160.000 đồng ở cổng bệnh viện Bạch MaiTừ hình ảnh của khách, suất cơm có chả lá lốt, vài miếng sườn chặt nhỏ, rau luộc và cơm trắng. "Khi nghe báo giá 160.000 đồng, tôi ngỡ ngàng tưởng nghe nhầm", người này cho biết.
Nước mía kiểu Việt Nam bày bán chợ châu Phi, khách tò mò vây kín chờ muaVlogger người Angola mang cả máy ép nước mía ra giữa chợ châu Phi bày bán. Không ngờ, món nước giải khát quen thuộc của Việt Nam được thực khách châu Phi tới ủng hộ nhiệt tình.
Vụ bún chả 35.000 đồng: "Ở đây chúng tôi bán thế thì hôm sau đóng cửa"Trong phần ăn của suất bún chả 35.000 đồng ở phố cổ Hà Nội, có 6 miếng chả miếng thái lát, 4 miếng chả lá lốt cỡ nhỏ, một đĩa bún có thể xin thêm, bát nước chấm đủ vị và một rổ rau sống.
Mồi nhậu ngon làm từ trứng kiếnTháng tư hàng năm là thời điểm duy nhất có trứng kiến, là lúc trứng kiến được thu hoạch và những tổ kiến mới với những quả trứng nhỏ xinh xinh làm rất nhiều món ngon mà không phải ai cũng biết.
Hà Nội: Thiên đường ẩm thực dưới lòng đất, cầm 100.000 đồng "ăn thả ga"Khu vực bán hàng ăn tại chợ Mơ (Hà Nội) rất đa dạng, giá thành rẻ. Do đó, đây là địa điểm ăn trưa yêu thích của nhiều người lao động, nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên trong khu vực.
Thưởng thức món chả ốc Hà Nội giữa Sài GònNếu ai đã từng đi Hà Nội thì một trong những món đặc sản của Hà Nội mà không thể bỏ qua là món bún chả ốc cuốn lá lốt nước trên than hồng cuộn với bánh tráng, bún và rau sống.
Nước mắt rưng rưng mỗi khi nhắc tới món ăn của mẹCuộc sống khốn khó nhưng tình yêu thương của hai mẹ con luôn ăm ắp trong căn nhà xô lệch bởi nắng mưa, bão lũ. Bữa ăn hàng ngày đôi khi chỉ là những con cá nhỏ mẹ tát ở mấy cái mương quanh đồng, thậm chí đến con nhái, con cóc, người dân ở đây chẳng thèm bắt về để ăn thì mẹ từng bắt về, băm nhỏ làm chả lá lốt.
Chàng trai Colombia "gây sốt" với màn mua nhầm dưa chuột ở Việt NamCristian cho biết, anh rất vui khi nhận được nhiều lời khuyên từ cộng đồng mạng Việt.