Nhớ mùi Tết quê nhà!Lại thêm một năm nữa tôi không về quê ăn Tết! Những tưởng thời gian sẽ làm cứng cỏi hơn, chai sạn hơn, bớt đi nỗi nhớ nhà, nhưng hôm nay trên đường đi học, tôi bắt gặp mấy bác cộng đồng người Việt sắm sanh Tết trên đất trời Âu, trong tôi lại trào dâng nỗi nhớ mùi Tết quê nhà!
Nôn ói với phòng trọ sau Tết, sinh viên nhắc nhau "nhớ rửa nồi cơm điện"Nhiều sinh viên có trải nghiệm ám ảnh về nồi cơm điện, tủ lạnh hay túi rác ở phòng trọ sau Tết. Bởi vậy, những lời nhắn "nhớ rửa nồi cơm điện" liên tục được họ nhắc nhau trước khi rời phố về Tết.
"Biểu tượng gợi cảm" Y Phụng: "Tôi là phụ nữ truyền thống 100%""Nữ hoàng ảnh lịch" Y Phụng chia sẻ cảm xúc nhân dịp Tết Nguyên đán. Cô cho biết dù xa quê hương lâu năm nhưng bản thân luôn hướng về nguồn cội, văn hóa tổ tiên.
Không về quê, nhiều công nhân vui lễ trong khu trọ "lò than" ở TPHCMTết không về quê, dịp lễ 30/4-1/5 cũng thế, nhiều công nhân tại TPHCM chọn ở lại thành phố để tiết kiệm chi phí, khi tình hình kinh tế ngày càng khó khăn.
Hương vị Tết xa xứTheo ước tính, có khoảng 5,3 triệu người Việt trên toàn thế giới. Năm nay, tôi là một trong 5,3 triệu người Việt Nam đang cùng hướng về quê nhà trong ngày Tết Nguyên Đán truyền thống.
Công nhân làm xuyên Tết: "Nói không nhớ nhà là nói dối"Để kiếm thêm thu nhập, nhiều công nhân tại TPHCM đành đón Tết xa nhà. Gác lại tâm tư và nỗi nhớ quê, họ cùng nhau hăng say làm việc để mong một cái Tết "ấm áp" hơn.
Lao động Việt đón Tết nơi xứ người, nước mắt hóa đá cùng tuyết rơi!"Nghĩ đến đêm giao thừa lùi lũi một mình trong đêm giá lạnh, tuyết rơi trắng trời, không được quây quần bên mâm cơm gia đình, tôi chợt thấy cay xè khóe mắt", nam lao động Việt tại Nhật nghẹn ngào.
Du học sinh đón Tết xa nhà: Ăn hết chiếc bánh chưng, mong nghe bố mẹ mắngĐón Tết cổ truyền ở một nơi xa, nhiều du học sinh Việt Nam thấu hiểu hơn tình cảm thiêng liêng của gia đình, nhớ mùi vị của những bữa cơm, bánh chưng, mứt tết và những bao lì xì mừng tuổi.
Nhớ những dịp Tết của một thời tuổi thơ tôiMỗi khi Tết đến trong tôi lại nôn nao nỗi nhớ về một miền cổ tích, nơi tôi sinh ra và có những tháng ngày ấu thơ đầy ắp những kỷ niệm.
Tiếc tiền, công nhân đội nắng rát mặt, đi hàng trăm cây số về quê nghỉ lễTiếc gần 1 triệu đồng tiền mua vé xe khách, vợ chồng chị Ny chọn lái xe máy, chen chúc giữa dòng người đông đúc để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5.
Lao động ở Nhật nấu bánh chưng để nhớ Tết quêTuy không được sum vầy, đón Tết cùng gia đình nhưng trong trái tim những người con xa xứ luôn hướng về quê hương. Họ cố gắng động viên nhau, tự tạo cho mình không khí Tết Việt nơi xứ người.
"Chuyến về quê ăn Tết" trị giá 20 triệu đồng đầy nước mắt của công nhân"Năm ngoái tôi về quê, đem theo 20 triệu đồng, vèo cái Tết là hết sạch, chỉ còn vài đồng để ăn chờ tới tháng lương mới. Công nhân như mình ngán cảnh đó quá, thà không về…", chị Hằng rầu rĩ, nói.