Sửng sốt trước một tình huống dừng xe cắm trại giữa đường lánh nạnNhững ai hay lái xe đường trên cao tốc, đặc biệt là những đoạn đèo dốc, hẳn sẽ không lạ gì đường lánh nạn, nhưng có vẻ như các "phượt thủ" trong bức ảnh này không hề biết khái niệm đó.
Israel ra lệnh sơ tán, người Gaza hỏi "Đi đâu?"Hàng nghìn người Palestine hoảng loạn tìm cách đi về phía nam Dải Gaza, sau khi Israel ra lệnh sơ tán khẩn trong 24 giờ. Nhưng rất nhiều người không có nơi nào để đi.
Gấu Bắc cực tấn công làm 1 người chết tại Na UyCon gấu Bắc cực đã giết chết 1 người đàn ông trong vụ tấn công trên quần đảo Svalbard, Na Uy.
Người Việt nhịn tắm, thèm cốc nước sạch và giấc ngủ trọn vẹn sau động đấtNgọc Tài nói "chỉ thèm một cốc nước sạch", Kpa H Muội ước có cơn mưa để hứng nước dùng sinh hoạt, còn Mai Linh mong một giấc ngủ không thấp thỏm và ám ảnh tiếng chuông cảnh báo động đất.
Mưa lớn, người dân ở bản vùng biên giới Nghệ An tháo chạy lên núi vì lo sạt lởMưa lớn, nước sông suối có dấu hiệu dâng cao, nhiều điểm xuất hiện sạt lở, người dân ở xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn hốt hoảng thu dọn đồ đạc lên núi cao để tránh nguy hiểm.
Tình cảnh nguy hiểm của người Gaza khi chạy loạn thời chiếnQuân đội Israel vẫn tiếp tục không kích mạnh mẽ vào Dải Gaza khiến số người sơ tán ngày càng gia tăng, nguồn cung thực phẩm, nhiên liệu càng cạn kiệt và dường như không còn nơi nào an toàn ở Gaza.
Người Việt rời Ukraine: "Bước chân qua biên giới, tim chúng tôi vỡ vụn"9 tháng lánh nạn tại Đức, nguồn sống gia đình anh Hồ Sỹ Trúc (57 tuổi) chủ yếu dựa vào trợ cấp nhân đạo của Chính phủ. Anh chưa có công việc chính thức, cố gắng học tiếng nhưng "mãi không thể nhớ".
Nửa đêm vây bắt phạm nhân giết người trốn khỏi trại giamSau khi trốn khỏi Trại giam Đại Bình, đối tượng lẩn trốn vào các rẫy cà phê, tìm đường hẻo lánh rồi đi bộ hướng ra TP Bảo Lộc với mục đích bắt xe khách trốn xuống TP Hồ Chí Minh.
Động đất tại Nhật Bản: Người Việt lánh nạn tại trường học, trại quân độiBộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, có khoảng 1.600 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Kumamoto, nơi vừa xảy ra động đất kinh hoàng. Hiện các công dân Việt Nam đang lánh nạn tại các trường học, các lều, trại quân đội trên địa bàn.
Phiến quân IS chỉ còn cách Dinh Tổng thống Syria 5kmHôm 7- 4, nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công và kiểm soát tới 90% trại tị nạn Yamouk, nơi lánh nạn của khoảng 18.000 thường dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em ở ngoại ô Thủ đô Damascus, Syria.
Lao động Việt gạt nước mắt bỏ lại nhà cửa, tài sản rời điểm nóng UkraineSau hơn 25 năm làm việc ở Ukraine, anh Võ Đức Hạnh (48 tuổi, quê Hà Tĩnh) chấp nhận bỏ lại nhà cửa, tài sản, tài khoản ngân hàng, chỉ mang theo ít quần áo, bánh mì, rời vùng chiến sự.
Chuyện về những người Việt "sốc" tâm lý, trầm cảm khi rời Ukraine tị nạn4 tháng đầu sống tại Đức, hai người con trai bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề khiến anh Ngô Hải xót xa. Nhiều lần chán nản với cuộc sống mới hậu di tản chiến tranh, anh toan bỏ cuộc.