01:07Sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường của huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum)Sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường của huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum)
Tu Mơ Rông “oằn mình” sau bãoỞ độ cao 1.200m so với mực nước biển, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon tum đang “oằn mình” gánh những tổn thất nặng nề sau cơn bão số 9. Trong gần chục xã còn bị cô lập, có ngôi làng đã bị nước lũ san phẳng hoàn toàn.
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây ở Kon TumUBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.
Nguy cơ lở núi đe doạ 730 hộ dân Tu Mơ RôngTrong hai ngày qua, tình trạng sạt lở núi đã xuất hiện ở 16 làng trong huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum). Gần 730 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang đối mặt với nguy cơ sạt lở núi ở khắp nơi trên địa bàn huyện này.
Hơn 800 cây sâm Ngọc Linh của dân bị nhổ trộm trong dịp TếtLợi dụng dịp Tết Nguyên đán, kẻ gian đã đột nhập lên khu vực trồng sâm Ngọc Linh của người dân huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum để nhổ trộm hơn 800 cây sâm Ngọc Linh.
Thủ tướng tặng 12.000 cây giống sâm Ngọc Linh cho người dân Kon TumUBND huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum vừa cấp 12.000 cây giống sâm Ngọc Linh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng cho 300 hộ dân.
Đầu năm, người dân Xơ Đăng băng rừng cõng nước tưới sâm Ngọc LinhVài năm trở lại đây, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum liên tục xảy ra tình trạng khô hạn. Nhằm giúp cây sâm Ngọc Linh sống sót qua mùa hạn, người dân thay phiên nhau lên rừng cõng nước tưới sâm.
Bà con Xơ Đăng trổ tài cùng các đầu bếp ở thủ phủ sâm Ngọc LinhChiều 7/12, UBND huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu - tinh hoa núi rừng Ngọc Linh. Tại đây, bà con người Xơ Đăng đã có cơ hội trổ tài nấu ăn cùng nhiều đầu bếp chuyên nghiệp.
Mưa lớn gây sạt lở, ngập đường, 1 sinh viên bị lũ cuốn tử vongNgày 12/10, UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, em Y Liên (SN 2001, trú xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) không may bị dòng nước lũ cuốn tử vong.
Xuyên rừng đi hái ngũ vị tử, dân rủng rỉnh bỏ túi tiền triệu mỗi ngàyTháng 9 hàng năm, người dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) rủ nhau vào rừng hái quả ngũ vị tử. Nhờ "lộc rừng" này, bà con kiếm được tiền triệu mỗi ngày.
Kon Tum: Thầy cô bỏ tiền túi nấu cơm trưa cho học sinh vùng khóThương trò vượt rừng đến lớp, các thầy cô trường bán trú Tu Mơ Rông (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) đã cùng nhau góp gạo thổi cơm cho các em. Nhờ vậy mà các em được ăn ngon và có sức học con chữ.
Thầy trò trường vùng cao tự tay gói bánh chưng đón TếtTết đang cận kề, các giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã cùng góp nếp, thịt heo để tổ chức cho bà con đồng bào, học sinh cùng gói bánh chưng. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô, các em đã tự tay gói những chiếc bánh chưng nhỏ nhắn để mang về làm quà cho gia đình đón Tết.