Hỏi đáp với nàng

(Dân trí) - Đôi lúc nàng hỏi những câu không biết đằng nào mà trả lời. Bài này sẽ cung cấp cho bạn một vài giải pháp khéo léo trước những tình cảnh cam go đó.

Em có béo không?

 

Với câu hỏi này, có lẽ chiến thuật giữ im lặng đầy tận tụy là tác dụng hơn cả, dù nàng sẽ nghi ngờ bạn đang giấu giếm chuyện gì. Bạn có thể bị nàng “nhử” cho mở miệng, nhưng chớ dại mà làm theo.

 

Câu trả lời ngốc nghếch:

 

- Chỉ khi so với cô bạn thân nhất của em thôi.

 

- Điều đó phụ thuộc vào định nghĩa về béo của em.

 

- Bộ đồ quá nhỏ thôi mà.

 

Em hy vọng tối nay anh không muốn “chuyện đó”?

 

Có lẽ đó là điều cuối cùng nàng nói trước khi tắt đèn ngủ, nhưng dù dự định của bạn có là gì, hãy giữ cho riêng mình.

 

Bởi dù bạn không có kế hoạch với chuyện ấy, nàng vẫn sẽ mong chờ sự phản kháng. Hơn cả, đó là cách các chàng trai thể hiện tình yêu và đam mê của họ.

 

Câu trả lời ngốc nghếch:

 

- Anh thật vui khi em nói thế.

 

- Được mà, anh cũng còn một số việc cần làm.

 

- Có sao không nếu anh chờ cho đến khi em ngủ?

 

Anh đã “xong” chưa?

 

Một cách đảm bảo sẽ làm nguội lạnh bất cứ cuộc ái ân dù nóng bỏng đến mấy. Bất chấp khả năng “kêu gọi” tinh binh của bạn như thế nào, bạn cũng nên tìm hiểu xem tại sao nàng lại hỏi bạn như thế. Liệu nàng có tận hưởng giây phút thân thiết này như bạn không hay thực sự chán nản và chờ bạn “tới bến”? Chỉ bạn có thể quyết định.

 

Câu trả lời ngốc nghếch:

 

- Tại sao? Em đã xong?

 

Anh đang nghĩ gì?

 

Một câu hỏi hợp lý không có lời giải đáp hợp lý. Bởi nếu bạn không nghĩ về nàng, về sex, hay về trận bóng đá, vậy nàng sẽ muốn biết điều gì khiến bạn sao lãng?

 

Câu trả lời ngốc nghếch:

 

- Không gì cả (bạn là kẻ nói dối)

 

- Em muốn anh đang nghĩ gì? (bạn là kẻ hèn nhát)

 

Anh có thấy cô bạn thân của em hấp dẫn không?

 

Nàng muốn biết cách cải thiện bản thân nhờ so sánh. Cái bẫy ở đây là sẽ chẳng có câu trả lời nào khiến nàng cảm thấy được yêu và được thỏa mãn.

 

Bạn có thể nói “không hấp dẫn như em” nhưng điều đó cho thấy bạn đã “nghiên cứu” cô bạn của nàng về một số mặt nào đó; và điều này cũng tồi tệ như nói rằng nàng chẳng còn hấp dẫn bạn nữa.

 

Câu trả lời ngốc nghếch:

 

- Chỉ khi tắt đèn.

 

- Không còn hẫp dẫn như trước nữa.

 

- Ngày càng hấp dẫn hơn.

 

Anh sẽ làm gì nếu chúng ta chưa bao giờ gặp nhau?

 

Một câu trả lời theo bản năng với lời thề trinh bạch và nguyện cả đời sống kiếp tu hành, nhưng nàng sẽ không chấp nhận điều đó, phải không? Hoặc nàng cũng không đánh giá cao gì lối sống buông thả mà bạn phải từ bỏ vì nàng.

 

Câu trả lời ngốc nghếch:

 

Điều đó phụ thuộc vào việc liệu cô bạn thân nhất của em còn lẻ bóng không.

 

Anh sẽ làm gì nếu ngày mai em chết?

 

Một câu hỏi cổ điển không có câu trả lời thích đáng. Nàng muốn nghe rằng bạn sẽ sống tốt dù bị dày vò bởi ký ức về nàng từng giây từng ngày. Điều đó sẽ có tác dụng đấy!

 

Câu trả lời ngốc nghếch:

 

Lấy tiền bảo hiểm của em và mua vé đi du lịch vòng quanh thế giới.

 

 

Linh Nam

Theo TheSite