Như đôi đũa lệch

(Dân trí) - Thu vừa gầy vừa già, công việc lại không đâu vào đâu, nay cắt tóc gội đầu Hà Nội, mai có thể phi ngay vào Nam. Vậy mà Thu lấy được Minh, chàng cảnh sát giao thông con trai ông phó sở. Ai cũng trầm trồ khen Thu “khéo chọn”.

 
Như đôi đũa lệch - 1


Minh là anh họ tôi, cao to đẹp trai, đã tốt nghiệp đại học, về tỉnh là có công việc ổn định ngay. Vừa có tài vừa có tiền, anh khiến không ít cô gái trẻ si mê nhưng không ưng một ai. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại mê Thu, đứa con gái chơi bời không có nề nếp.

 

Học hết cấp ba thì bố mẹ ly hôn, Thu bỏ nhà vào Nam học nghề cắt tóc gội đầu. Không được học hành, không có người dạy dỗ tới nơi tới chốn, Thu chơi bơi, đua đòi và hư hỏng. Đêm hôm bỏ cửa hàng nhà chủ theo trai là chuyện bình thường. Vô phúc cho ai lấy phải Thu.

 

Vậy mà cái kẻ “vô phúc” ấy lại chính là anh họ tôi. Sau lần gặp đầu tiên anh bị Thu hút hồn. Họ hẹn hò rồi đưa nhau về ra mắt. Hai bác tôi kiên quyết phản đối.

 

Tình yêu mù quáng, anh Minh bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ, cãi láo bố mẹ, nằng nặc đòi cưới. Anh dọa bố mẹ nếu không cho cưới, anh sẽ bỏ Việt nam sang Malaysia không về nữa. Bác gái van xin con, khóc lóc rầu rĩ suốt ngày. Bác trai thì trầm tư suy nghĩ, đau lòng, thất vọng. Cuối cùng hai bác đành nhượng bộ.

 

Đám cưới không thông gia, không có người trên kẻ dưới bên nhà gái. Mọi người tới dự thi nhau hỏi thăm, bác đành nuốt nước mắt vào trong nói dối: “Vì nhà gái ở xa quá, đây là tổ chức lần một, lần hai sẽ tổ chức lại trong đó, nên nhà gái không có ai ra đây”. Người ta xì xào bàn tán.

 

Cưới được 2 tháng vợ chồng anh Minh ra ở riêng. Vì hai bác tôi không chịu nổi phong cách sống của cô con dâu mới. Thu không thay đổi, vẫn buông thả, bất cần. Dâu mới, ở cùng bố mẹ chồng mà chưa một lần Thu dậy sớm nấu ăn sáng cho gia đình, thậm chí mẹ chồng nấu mời ra ăn Thu còn chảnh, đòi chồng dắt ra ăn quán. Quần áo ba ngày Thu không buồn cho vào máy giặt, vứt bừa bãi mỗi nơi một cái. Chồng có góp ý Thu lại khóc và ca thán: “Anh nghe mẹ bắt nạt em”.

 

Sống cảnh luộm thuộm quán xá mãi Minh cũng chán. Chồng nai lưng đi kiếm tiền, vợ tích cực đi mua sắm. Nhiều người nói anh có vợ cũng như không, vợ chồng như đôi đũa lệch. Họ bảo đàn ông bỏ vợ lấy đâu chẳng được vợ nữa. Anh cũng không ít lần nghĩ tới điều này, nhưng mỗi lần như vậy, nhìn sang Thu, thấy giọt máu của mình đang từng ngày lớn lên trong bụng vợ, anh lại không nỡ. Lại nghĩ thôi thì “dạy” vợ dần dần. Nhưng cây  đã quá già, làm sao uốn nổi nữa.

 

Hôn nhân không phải chuyện đùa. Hạnh phúc cần được nâng niu, tình yêu phải được trải nghiệm. Tôi hi vọng không còn chàng trai nào vội vàng chọn vợ… nhầm như anh họ của tôi.

 

Bống - XuKa