Từ khi có con

(Dân trí) - Có bầu, mẹ mới biết thêm được nhiều điều, thêm kính trọng và biết ơn bà nội, bà ngoại, thêm yêu thương con người, bởi đã hay rằng, đó đều là các tác phẩm lớn của biết bao bà mẹ vĩ đại trên trái đất.

 
Từ khi có con - 1


Có bầu, tâm lý mẹ thường bất ổn, nhu cầu tình cảm tăng cao và mong muốn được ở bên bố con lúc nào cũng đầy ắp. Mẹ chỉ thích ngồi cạnh bố dẫu chẳng cần nói nửa lời, một ngày xa nhau chín tiếng, sao mà nhớ thế!

 

Công việc ở cơ quan vẫn chỉ có ngần ấy, mà sao giờ đây mẹ thấy người lúc nào cũng oải, chỉ muốn nằm nghỉ. Cũng phải thôi, bỗng dưng được mang thêm một trái tim nữa mà.

 

Vậy là gia đình ta giờ đang có ba trái tim thương yêu, cùng đập rộn ràng, hai tim lớn cười vui vẻ thì chẳng có lý gì mà tim con buồn hết, đúng không? Vậy là từ đó các câu chuyện cười được trái tim bố truy lùng ráo riết, về kể cho trái tim mẹ nghe, và trái tim con cũng được cười.

 

Tan ca, ra đến cổng, thấy bố đang đứng chờ, toét miệng cười với mẹ con mình, mẹ lại cảm động, cả nhà trên con ngựa sắt được bố lái với tốc độ nhanh hơn xe đạp chút xíu, ngồi sau, đầu mẹ dựa vào lưng bố thấy bình an quá. Này con yêu, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi!

 

Về đến nhà, ai vào việc nấy, mẹ tắm xong thì để quần áo đó bố tắm sau sẽ giặt, mẹ đi nấu ăn, hôm nào mẹ ghê mùi thức ăn thì bố sẵn sàng vào bếp, tay dao tay thớt lăm lăm, nấu bằng cả tình yêu nên mẹ ăn thấy thật vừa miệng, chắc bé con cũng đang khoái chí!

 

Sau bữa ăn đến giờ họp gia đình. Nói cho oai vậy thôi chứ đó là quãng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Bố mẹ ngồi nắm tay nhau, hoặc mẹ mỏi thì nằm gối đầu lên đùi bố, êm lắm. Mắt mẹ lim dim chỉ muốn ngủ, có hôm mẹ ngủ thật, chẳng đành nhấc người dậy, lát sau bố nhẹ nhàng với cái gối cho mẹ, rồi khẽ khàng bê mâm bát đi rửa. Trong giấc mơ màng ấy mẹ lại khóc vì vui, cũng tại bà bầu dễ xúc động.

 

Có những khi đang ngồi “họp”, bố kể câu chuyện vui vẻ nào đó khiến mẹ cười thích thú: “Đợt tổng kết thi đua vừa rồi có mỗi anh và bác Hòa được loại giỏi, tài không? Còn phòng anh “bị” xuất sắc hết...”.

 

Sáng sáng người mẹ cứ có cảm giác bấy bấy, lợm giọng, mệt chẳng dậy nổi, chưa kịp nói đã thấy bố nhẹ nhàng: “Em nằm nghỉ nhé, để anh nấu cho!”. Và khi mẹ đánh răng, rửa mặt xong, vào đã thấy bố đặt bát cháo thịt nghi ngút khói lên bàn bảo mẹ ăn mau cho nóng. Có hôm bố nấu xong xuôi rồi mà mẹ thèm lăn lóc một bát phở bò, khi ấy lại đang mưa, thế mà bố cũng đội áo mưa, mang cặp lồng đi mua cho mẹ.

 

Giai đoạn này mẹ sẽ không thể nào quên, vì biết rằng trái tim mẹ và con chẳng bao giờ cô đơn, khi bên cạnh đã có bố. Bằng cách này hay cách khác trái tim bố luôn thể hiện và chứng minh được sự hữu ích của mình, luôn nghĩ đến hai mẹ con bất cứ lúc nào, con ạ. Bố đang cùng mẹ chào đón con đó, thiên thần nhỏ!

 

Triệu San