Xuân thì ngắn ngủi

(Dân trí) - Đời người con gái, mùa xuân ngắn ngủi mà nỗi đau thì dài. Suốt thời son trẻ, Chi dành tất cả những gì quý giá, chân thành nhất cho người con trai mình yêu, chỉ mong nhận được một lời cầu hôn mà đợi mãi chỉ thấy những năm tháng thanh xuân vụt trôi.

 

Xuân thì ngắn ngủi - 1

 

Tuổi trẻ của Chi đo bằng những lời đầu môi chót lưỡi của kẻ đào hoa, đẹp mã mà cô trót yêu. Kẻ đó làm cô liêu xiêu, say đắm yêu khi vừa bước vào tuổi 21. Kẻ đó khiến cô không tiếc lấy từng đồng tiền đi làm thêm vất vả đem cho chỉ cần hắn mở mồm kêu thiếu thốn.

Chi vì hắn mà làm kẻ giết người, đang tâm phá bỏ cái thai trong bụng mình. Đau đớn, hoảng sợ là vậy, nhưng nghe hắn thầm thì vào tai những lời trấn an, nịnh bợ, Chi lại yêu hắn điên cuồng hơn. Có lần đầu, rồi lần thứ hai, thứ ba, hắn đưa Chi đến phòng phá thai, cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong vì quá tin tưởng lời hắn ngọt ngào - “Sau này mình có điều kiện hơn thì mới sinh để em và con đỡ khổ”.

Chi vì hắn mà tự lừa dối mình. Không hiểu tình yêu là thứ quái quỷ, mù quáng gì đã làm cô lú lẫn đến vậy. Chi như người mù, câm, điếc trong cuộc tình sóng gió kéo dài 7 năm của họ. Hơn một lần bắt quả tang người yêu đưa gái về nhà hẹn hò lén lút, Chi vẫn nhắm mắt cho qua bởi quá lụy tình. Chi biết chẳng thể nào tin nổi lời thề thốt sẽ không tái phạm của kẻ lăng nhăng nhưng vì không muốn đánh mất hắn, cô lại tự lừa dối bản thân rằng với hắn cô vẫn là số một.

Bạn bè, gia đình ra sức khuyên nhủ Chi từ bỏ kẻ trăng hoa, lọc lừa ấy bởi một cô gái xinh đẹp, đảm đang, lại có công việc ngon lành như cô xứng đáng có một người tử tế hơn yêu thương, chiều chuộng. Chi vẫn cứng đầu, không chịu buồn tay mối tình đầu mà cô đã dành quá nhiều tình cảm, hy sinh.

Nhiều cuối tuần phải tăng ca, một mình Chi đội mưa gió đi làm trong khi biết người yêu đang nằm nhà cày game hay dẫn “cô em gái” nào đó đi chơi, Chi tủi thân vô cùng. Vậy mà tối về thấy hắn chạy ra ôm choàng lấy Chi, bảo đã đặt bánh piza đợi cô về ăn cùng, hứa lần sau trời khô ráo sẽ đưa cô đi làm, Chi lại mủi lòng. Cô đã đánh đổi tất cả, chỉ để có những chiều tan sở trở về yên bình trong vòng tay âu yếm của hắn.

Chi năm nay đã 28 tuổi, đợi mãi không thấy người yêu bàn đến chuyện cưới xin. Chính cô mở lời trước, đề nghị kết hôn. Nhưng hắn lặp đi lặp lại bài ca “mình chưa đủ điều kiện”. Chi thở dài không biết đứa trẻ đội lốt người đàn ông gần 30 tuổi ấy bao giờ mới đủ điều kiện, bao giờ mới cai nghiện ăn nhậu, chơi bời, bao giờ mới biết biết trân trọng người con gái đã bao năm ở cạnh hắn, hy sinh và thứ tha rất nhiều.

KH

 

Xuân thì ngắn ngủi - 2