Lá thư tỏ tình dễ thương

Có lẽ cậu sẽ nhận được lá thư này từ tay của tên Nghĩa ‘ngồ ngộ’ hoặc ngay trong chiếc hộp bàn quen thuộc tại lớp học hàng ngày của chúng ta. Chắc cậu sẽ rất tò mò muốn biết nội dung cũng như chủ nhân của lá thư này.

Vậy thì hãy cố gắng đọc tới những dòng chữ cuối cùng, tớ cá là cậu sẽ biết tớ là ai. Nhớ trả lời thư tớ nữa đấy nhé!

 
Lá thư tỏ tình dễ thương

Cậu là cô bạn xinh đẹp, dễ thương và tốt bụng nhất mà tớ từng gặp từ khi bước vào trường cấp III tới giờ. Tớ khen cậu như vậy không phải vì tuần trước cậu cho tớ mượn vở soạn văn hay ngày thứ 5 vừa qua cậu chép bài giùm vì tớ nghỉ ốm đâu nhé. Đó là những lời xuất phát thực từ chính trái tim của tớ. Đó là bởi cậu là người đầu tiên mỉm cười chân thành với tớ trong khi lũ con trai xấu tính trong lớp luôn cười nhạo với thân hình mũm mĩm của tớ. Trong khi bạn bè luôn gọi tớ với cái tên “ Rowley tham ăn” trong phim “Nhật ký cậu bé nhút nhát” thì cậu là người luôn gọi tên tớ, cái tên mà tớ rất yêu quí, nó là món quà bố mẹ đã dành tặng dù tớ chưa chào đời. Cậu cũng là người luôn vỗ tay động viên  mỗi khi thầy giáo dạy toán tuyên dương thành tích của tớ. Đặc biệt là lần cậu làm tớ ‘phát hoảng’ khi biết tuổi thực sự của mình (30 trong khi tớ mới 18 tuổi), chỉ số khối BMI trên 27 qua việc kiểm tra tình trạng sức khỏe của cơ thể trên chiếc máy cảm biến Omron HBF-375 đo lượng mỡ trên toàn cơ thể của nhà cậu. Cậu lại khiến tớ bất ngờ với bản kế hoạch “Bản đồ giảm cân 3D” với đủ ảnh các loại thức ăn, con số ngộ nghĩnh...

 

- Việc đầu tiên đó là kiểm tra xem nội tạng, phần bụng, chân hay tay của cậu nhiều mỡ nhất rồi lưu kết quả đó lại trên cái máy đo lượng mỡ Omron. Biểu đồ theo dõi quá trình giảm cân của cậu sẽ được thông báo qua chiếc máy này. Sau 3 tháng, chúng ta sẽ kiểm chứng được thành quả của ‘chiến dịch’… Những lời nói đầy quyết tâm hôm đó, sự quan tâm của cậu thực sự khiến tớ xúc động. Đó là khoảng thời gian tớ vui nhất vì cậu và tớ đã trở nên thân thiết, đã hiểu nhau hơn.

 

 

Và giờ, đọc tới đây cậu đã biết tớ là ai rồi đúng không! Cậu Rowley mập ú giờ đã không còn nữa. Thay vào đó là một chàng trai cân đối với “nụ cười tỏa nắng” rất đáng yêu! Vậy cậu có đồng ý hẹn hò với chàng trai đó hay không!

 

Cuối tuần này, ngày chúng ta đi ăn mừng chiến dịch giảm cân thành công, chúng ta có thể coi đó là một buổi hẹn hò trong sáng nhé.

 

Lịch trình cuộc hẹn hò trong sáng của chúng sẽ bắt đầu với con đường quanh Hồ Tây thơ mộng. Tớ biết cậu rất thích những cảnh lãng mạn trong phim Hàn nên chúng ta sẽ vừa đạp xe quanh hồ, vừa ngân vang bài hát hai đứa cùng thích, ‘nhâm nhi’ vị hoa sữa nồng nàn. Chắc chắn cậu sẽ rất thích cảm giác được làn gió thổi tung bay từng lọn tóc và nở nụ cười tươi rói vì niềm ao ước của cậu được dạo quanh Hồ Tây giờ đã thành hiện thực. Nếu cậu lo lắng trời mưa thì có thể yên tâm vì lúc nào tớ cũng chuẩn bị sẵn áo mưa. Trời lạnh ư, tớ sẵn sàng cởi chiếc áo khoác và dành nó cho cậu. Cậu cũng không cần băn khoăn chúng ta sẽ nói chuyện gì trong buổi hẹn hò đầu tiên này. Chúng ta hãy cùng nói về chiến tích giảm cân của tớ, về ‘người bạn đồng hành’ đo lượng mỡ Omron tuyệt vời, tán chuyện về mấy nhỏ bạn như tên Nghĩa ngồ ngộ, về Luật ‘lơ đễnh’ hay ‘thỏ” Ngọc…Sau đó, chúng ta sẽ đi xem một bộ phim Hàn có thần tượng Soong Jong Ki của cậu đóng nhé. Rồi chúng ta sẽ đi ăn nem rán, kem chanh, Xu ka hay Bo bo cha cha…Dù tớ rất thích phim hành động của Mỹ, thích bữa cơm với món gà rán béo ngậy nhưng vì cậu rất ‘đặc biệt’ nên cậu sẽ được lựa chọn tất cả những điều theo sở thích của mình. Một điều bất ngờ mà tớ cùng cây đàn ghita của mình sẽ dành tặng riêng cậu khi chúng ta đi dạo trên ‘con đường tình yêu’ của Đại học Sư phạm. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ ngả mình trên một bãi cỏ xanh, ngập tràn những sắc màu lấp lánh của những ngọn đèn đường, lắng nghe bài hát “Xe đạp” và ngước nhìn  bầu trời đầy sao như nhân vật nữ xinh đẹp trong tác phẩm “Những vì sao” của tác giả văn học Pháp Đô-đê…Và chắc chắn, tớ sẽ đưa cậu về nhà đúng giờ. Tớ hứa đấy!

 
Máy đo lượng mỡ Omron HBF-375


Nếu lo lắng vì sợ bố mẹ không đồng ý cho đi chơi riêng, tớ sẽ đến và chân thành xin phép bố mẹ cậu. Dù tớ biết, bố cậu rất nghiêm nhưng tớ tin mình nhất định sẽ thuyết phục được bác.

 

Tớ sẽ cố gắng làm mọi việc thật tuyệt vời, để có thể khiến cậu cảm nhận được tất cả mọi điều, để cậu có thể mỉm cười ngay cả khi đã về tới nhà và nằm trên chiếc giường êm ái của mình.

Háo hức chờ câu trả lời của cậu!

 

Để biết thêm thông tin về các loại máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, nhiệt kế điện tử, cân đo lượng mỡ, máy massage Omron... bạn có thể truy cập www.omron-yte.com.vn hoặc liên hệ với nhà phân phối chính thức của Omron.

VPDD Omron :

- Phòng 1, Tầng 1, Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

- P.301, Tầng 3, Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM

Thông tin nhà phân phối.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Việt Thái

- Tầng 8, số 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: 04 3976 1454 . Hotline: 0947.731.669

- Số 3 Nguyễn Đức Thuận, P13, Q. Tân Bình, TP. HCM ĐT: 08 3812 0596 . Hotline: 0946 220 808.