39 tuổi, nhân viên vệ sinh học đọc và viết rồi trở thành tác giả ăn khách

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nữ nhà văn người Anh Karen Woods (53 tuổi) tham gia khóa học giáo dục cho người lớn năm 39 tuổi để thành thạo kỹ năng đọc và viết.

39 tuổi, nhân viên vệ sinh học đọc và viết rồi trở thành tác giả ăn khách - 1

Nữ nhà văn Karen Woods (Ảnh: Daily Mail).

Nữ nhà văn Karen Woods quyết định chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình để cổ vũ những người đang cảm thấy khó khăn, chật vật trong cuộc sống. Năm 39 tuổi, Karen mới bắt đầu học tập để thành thạo kỹ năng đọc và viết. Khi ấy, cô đang là một nhân viên quét dọn vệ sinh. Hiện tại, Karen đã cho ra mắt 27 cuốn tiểu thuyết và thuộc vào nhóm những tác giả có sách bán chạy tại Anh.

Ngay sau khi tham gia khóa học giáo dục dành cho người lớn ở tuổi 39, Karen thử bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hiện tại, cô được biết tới nhiều nhất với các tác phẩm tiểu thuyết trinh thám. Karen khẳng định việc học đọc, học viết đã giúp cô thay đổi cuộc sống.

Hiện tại, Karen đã có những hợp đồng xuất bản sách được ký kết với các nhà xuất bản uy tín, cô cũng thường được mời xuất hiện trong các talkshow truyền hình để chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về cuộc đời mình.

Karen cho biết: "Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó và bất ổn, cha mẹ tôi ly hôn năm tôi 13 tuổi. Tôi bỏ học năm 15 tuổi vì mang thai ngoài ý muốn. Đứa trẻ bị sinh non và sớm qua đời. Khi tôi bỏ học, thực tế là tôi vẫn chưa thành thạo kỹ năng đọc và viết, bởi xuyên suốt quá trình đi học, tôi có vấn đề về khả năng tập trung, tôi thường lơ đễnh và hay trốn học".

Sau này, Karen làm những công việc lao động thuần túy để kiếm sống. Ở tuổi 39, cô đang làm nhân viên quét dọn vệ sinh thì được đề xuất đảm nhận một vị trí công việc tốt hơn, nhưng công việc này lại đòi hỏi cô phải biết thêm kỹ năng viết email. Vì vậy, Karen đăng ký khóa học giáo dục dành cho người lớn để cải thiện trình độ văn hóa.

39 tuổi, nhân viên vệ sinh học đọc và viết rồi trở thành tác giả ăn khách - 2

Hiện tại, Karen đã có những hợp đồng xuất bản sách được ký kết với các nhà xuất bản uy tín (Ảnh: Daily Mail).

Nhớ lại sự việc khi ấy, Karen nói: "Khi được đề xuất đảm nhận công việc tốt hơn, tôi đã mất ngủ vì sợ mọi người biết rằng hóa ra tôi không biết đọc, biết viết thành thạo giống như mọi người.

Tôi đã nghĩ rằng mình có thể xoay xở được và che giấu được chuyện này trong suốt cuộc đời mình, nhưng rồi sự việc bất ngờ xảy ra, tôi quyết định phải đi học bổ túc. Ngay khi bắt đầu việc học trở lại, tôi cảm thấy hứng thú. Sau khi kết thúc khóa học, tôi cảm nhận về bản thân mình hoàn toàn khác. Tôi tin rằng mình có thể làm được nhiều việc mà trước đây tưởng như không thể".

Trong quá trình học bổ túc, Karen bắt đầu nảy sinh mong muốn viết tiểu thuyết. Cô liền bắt tay vào thực hiện, 3 tháng sau, cô hoàn thành bản thảo viết tay cuốn tiểu thuyết đầu tiên có tên Broken Youth (Tuổi trẻ hoang tàn).

Điều bất ngờ là khi cô thử gửi bản thảo này đi, nhà xuất bản mà cô liên hệ đã nhanh chóng muốn ký thỏa thuận hợp tác với cô. Cho tới nay, Karen đã cho ra mắt hơn 20 cuốn tiểu thuyết.

Karen vẫn nhớ cảm giác cầm trên tay cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, cô không tin nổi mình chính là tác giả của cuốn sách ấy. Hiện tại, Karen hợp tác với nhiều tổ chức hỗ trợ người trưởng thành học tập, nâng cao trình độ văn hóa.

39 tuổi, nhân viên vệ sinh học đọc và viết rồi trở thành tác giả ăn khách - 3

Trong quá trình học bổ túc, Karen bắt đầu nảy sinh mong muốn viết tiểu thuyết (Ảnh: Daily Mail).

Cô không ngần ngại chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng có thể giúp đỡ những người khác: "Tôi coi việc viết lách như một thú vui, tôi vẫn làm công việc dọn dẹp vệ sinh và còn chăm sóc cho gia đình. Tôi đang hợp tác với một số trường học, tham gia vào nhóm tư vấn hỗ trợ học sinh cá biệt.

Tôi rất hứng thú khi làm việc với những đứa trẻ này, bởi tôi nhìn thấy chính mình trong các em. Sau cùng, tôi muốn nhắn gửi tới các bạn rằng hãy luôn tự tin theo đuổi ước mơ của mình, không bao giờ là quá muộn cả".

Theo Daily Mail