Bỏ phố về quê, chàng trai Tây Nguyên khởi nghiệp với 10.000 gốc hoa hồng

Hà Hiền

(Dân trí) - Nằm cách TP Buôn Ma Thuột khoảng 7 km, vườn hồng của chàng trai Nguyễn Việt Anh rộng khoảng 3000 m2 với hơn 10.000 gốc dạng thân gỗ, cây bụi, dây leo, hồng nội và ngoại.

Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1992), ở xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk. Trước khi khởi nghiệp, chàng trai 9X công tác tại Công an tỉnh Đắk Nông. Năm 2018, anh xin xuất ngũ, về phụ ba làm công ty nước súc miệng cai thuốc lá ở quê và công ty ở Sài Gòn.

Thời gian về quê làm cùng ba, Việt Anh thường mua hoa hồng về trồng để tặng mẹ, đây là loài hoa bà yêu thích. Số gốc hồng trong vườn ngày một nhân lên theo thời gian, hoa nở rất đẹp và nhiều người đến chơi có ý định hỏi mua.

Từ đó, Việt Anh nảy ra ý tưởng trồng số lượng lớn loài hoa này và bắt đầu kinh doanh. Năm 2019, anh bàn giao lại công việc dưới Sài Gòn, về quê tập trung khởi nghiệp vườn hoa hồng.

"Khi mình đưa ra quyết định này, gia đình rất ủng hộ, nhưng nhiều người thân, bạn bè phản đối, nói mình gàn dở", Việt Anh nhớ lại.

Bỏ phố về quê, chàng trai Tây Nguyên khởi nghiệp với 10.000 gốc hoa hồng - 1

Những ngày đầu khởi nghiệp, Việt Anh làm việc liên tục hơn 10 tiếng một ngày, anh sụt mất 5kg, tay chân đầy vết sẹo do gai hồng và đen nhẻm.

Để có vốn đầu tư vào vườn hồng, 9X phải bán đi chiếc ô tô là tài sản giá trị nhất của anh lúc bấy giờ và vay mượn thêm để có 1 tỷ đồng làm vốn.

Vườn hồng của Việt Anh rộng 3000 m2, nằm cách TP Buôn Ma Thuột khoảng 7 km. Anh chủ yếu nhập giống từ các tỉnh miền Bắc: Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định… vì hoa to đẹp.

Bỏ phố về quê, chàng trai Tây Nguyên khởi nghiệp với 10.000 gốc hoa hồng - 2

Vườn hồng với hơn 300 giống khác nhau của Việt Anh.

Về kiến thức chăm sóc cây, chàng trai Tây Nguyên học trên mạng, trên các diễn đàn và đến các khu trồng hồng nhiều như Đà Lạt, ngoài Bắc để học hỏi thêm.

Những ngày đầu chưa có kinh nghiệm, kiến thức thì chắp vá, nên những lô cây nhập về không đẹp, phát triển kém, thậm chí còn chết, lần đó Việt Anh lỗ cả trăm triệu đồng.

Không chỉ vậy, thời gian đầu chưa có khách hàng, nên hoa không bán được, trong khi đó, anh vẫn phải duy trì nhân công để chăm sóc vườn nên lại càng thua lỗ.

Không nản chí, chàng trai 9X tháo gỡ bằng cách áp dụng những phương pháp chăm sóc khác, học thêm nhiều kinh nghiệm trên các diễn đàn, các kỹ sư nông nghiệp để chăm sóc cây tốt hơn. Còn về bán hàng, anh lập thêm fanpage trên Facebook và thuê thêm mặt bằng ở ngoài mặt đường lớn để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Bỏ phố về quê, chàng trai Tây Nguyên khởi nghiệp với 10.000 gốc hoa hồng - 3
Hơn 2 năm khởi nghiệp, vườn hồng của Việt Anh được đánh giá là lớn nhất nhì ở tỉnh Đắk Lắk với hơn 10.000 gốc của 300 giống hồng khác nhau. Những cây có giá trị nhất ở vườn là hồng cổ có tuổi đời từ 30-40 năm, giá hàng trăm triệu đồng.
Bỏ phố về quê, chàng trai Tây Nguyên khởi nghiệp với 10.000 gốc hoa hồng - 4

Để tăng thêm thu nhập, đầu năm 2021, Việt Anh còn triển khai thêm tour tham gia trải nghiệm tại vườn trên diện tích 18.000m2. Tất cả ý tưởng thiết kế khu vườn đều do anh lên ý tưởng theo sở thích của bản thân.

Bỏ phố về quê, chàng trai Tây Nguyên khởi nghiệp với 10.000 gốc hoa hồng - 5
Việt Anh cho biết, số vốn đầu tư vào vườn tới thời điểm hiện tại là khoảng 3 tỷ đồng. Doanh thu mỗi tháng khoảng 200 triệu đồng, những tháng cao điểm như dịp Tết thì tăng gấp đôi, gấp ba.
Bỏ phố về quê, chàng trai Tây Nguyên khởi nghiệp với 10.000 gốc hoa hồng - 6
Vườn hồng hiện có hơn 10 nhân công, nên công việc chính của anh là đốc thúc, hướng dẫn mọi người chăm sóc cây. Ngày nào cũng vậy, bắt đầu từ 7 giờ sáng, cậu chủ 9X sẽ đi dạo 1 vòng quanh vườn để nắm bắt tình hình cây cối.

Với hoa hồng, Việt Anh cho biết, cần phải trồng ở những nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp vào cây ít nhất 4-5 tiếng nắng mỗi ngày, càng nhiều nắng càng tốt. Tiếp theo là phải tưới đủ nước, bón đủ phân, phun phòng nấm bệnh sâu bọ cho cây thường xuyên và cắt tỉa cây.

Điều mà chàng trai 9X gặt hái lớn nhất sau 3 năm khởi nghiệp là kiến thức và kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa hồng. Có được rất nhiều khách hàng yêu hoa quý mến.

Bỏ phố về quê, chàng trai Tây Nguyên khởi nghiệp với 10.000 gốc hoa hồng - 7

Vườn đã có hệ thống tưới tự động, nhưng cuối ngày anh vẫn tự tay tưới 1 khoảng vườn nhỏ như 1 cách để giải trí giữa mùa dịch.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, công việc kinh doanh của anh bị ảnh hưởng rất nhiều, hầu như không bán được hàng. Trên địa bàn thường xuyên giãn cách, khách hàng không thể tới mua cây, còn khách ở xa muốn mua thì vận chuyển rất khó khăn. Anh phải vay mượn thêm để trả tiền cho nhân viên, mặt bằng, điện nước, trung bình mỗi tháng lỗ từ 50-60 triệu đồng.

"Mình chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay muốn bỏ cuộc. Trong những lúc khó khăn, thứ duy nhất mình nghĩ tới là phải tìm ra giải pháp để luôn tiến lên, vượt qua tất cả", chàng trai 29 tuổi chia sẻ.

Việt Anh cho biết thêm, dự định sắp tới của anh là nhập thêm nhiều cây để biến trang trại thành vườn hồng lớn nhất Tây Nguyên. Nhưng chưa kịp hoàn thành thì dịch Covid-19 lại ập đến. Chàng trai trẻ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để anh thực hiện được ước mơ của mình là mở rộng quy mô của vườn, nâng cao chất lượng hoa để phục vụ khách hàng được tốt hơn.