CAT - Đào Anh Thơ: 32 tuổi trúng "tiếng sét ái tình" với nghệ thuật

Hà Thanh

(Dân trí) - 32 tuổi, Đào Anh Thơ - nghệ danh CAT, đã trúng "tiếng sét ái tình" với nghệ thuật. Hai năm sau, CAT có triển lãm đầu tiên "MetaReverse - Tái sinh".

CAT "tái sinh" với MetaReverse

Đào Anh Thơ sinh năm 1989 tại Hà Nội trong một gia đình có mẹ là họa sĩ sơn mài nổi tiếng Bùi Mai Hiên và bố là Đào Anh Khánh - một họa sĩ, nghệ sĩ trình diễn có tiếng tại Việt Nam. Từ 17 đến 28 tuổi, Đào Anh Thơ du học, làm việc ngành tài chính ở nhiều quốc gia như Mỹ, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc.

Trở về Việt Nam năm 28 tuổi, Đào Anh Thơ vẫn làm việc ngành mình theo đuổi bấy lâu. Cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm nghệ sĩ, dù đã luôn được tiếp xúc và ngắm nhìn nghệ thuật từ nhỏ.

CAT - Đào Anh Thơ: 32 tuổi trúng tiếng sét ái tình với nghệ thuật - 1

CAT bên tác phẩm của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước ngày sinh nhật tuổi 32, Đào Anh Thơ trải qua một biến cố lớn trong cuộc sống mà cô miêu tả rằng, đó là thời khắc cận kề cái chết, kéo dài 2 ngày liền mới tạm ổn định. Để rồi sau đó, cô tái sinh mạnh mẽ và quyết định từ bỏ quá khứ, bước những bước đầu tiên đến với nghệ thuật.

Kể từ đó, CAT (nghệ danh của Đào Anh Thơ) lao vào vẽ hối hả, mỗi ngày 18 tiếng. Sau chưa đầy một tháng đặt bút vẽ, CAT có tác phẩm hoàn chỉnh đầu tiên. Cô sáng tác không ngừng nghỉ, hoàn thiện 20 bức phác thảo bằng bút bi trong vòng 6 tháng. Và rồi chưa tới một năm sau, cô đã phóng tác chúng thành 22 tranh sơn mài khổ lớn (168cm x 120cm).

Đáng chú ý, các bức thảo của CAT được vẽ hoàn toàn bằng bút bi, không có một nét thừa, cũng không có một dấu vết tẩy xóa. Theo lý giải của CAT, trong lúc làm nghệ thuật cô luôn tập trung cao độ và cảm nhận đây là giây phút duy nhất mình có. Cô luôn vẽ trong sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lượng sáng tạo, tin vào cái đẹp cuối cùng.

CAT - Đào Anh Thơ: 32 tuổi trúng tiếng sét ái tình với nghệ thuật - 2

Tác phẩm "Kiều lạc hồn".

CAT - Đào Anh Thơ: 32 tuổi trúng tiếng sét ái tình với nghệ thuật - 3

Tác phẩm "Hoa Bồng Bồng" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuổi 32 như một cột mốc kì diệu đánh dấu cú chuyển mình của CAT. Sau khoảng hai năm, CAT đã vẽ được gần 190 tác phẩm sơn mài khổ lớn, đang thực hiện 130 tác phẩm tại studio.

Vào ngày 22/10, CAT chính thức ra mắt công chúng trong triển lãm MetaReverse - Tái sinh, tại Lunet Art Galerie, Hoàng Diệu, Hà Nội. Triển lãm bao gồm 17 tranh sơn mài, 17 bức phác thảo bằng bút bi trên giấy, là những tác phẩm lưu giữ những câu chuyện và khoảnh khắc có tính dấu ấn trong cuộc đời CAT từ năm 2021 đến 2022.

Theo CAT, MetaReverse là một loại hình sáng tạo không biên giới. Không chỉ giới hạn mình trong hội họa, cô còn giải phóng năng lượng ở cả thơ ca, âm nhạc. CAT hoàn thiện album gồm 6 bài hát do cô sáng tác lời và thể hiện, nhạc phổ bởi hai nhạc sĩ khác là nhạc sĩ Trí Minh và nhạc sĩ Rabih Bardawheel.

CAT đến với nghệ thuật như gặp "tiếng sét ái tình"

"Choáng" là những cảm xúc đầu tiên của nghệ sĩ - họa sĩ Đào Anh Khánh khi nhớ lại lần đầu tiên con gái mình - CAT tuyên bố: "Con sẽ làm nghệ thuật".

"Toàn bộ các tranh phác thảo không có nét thừa. Đây giống như bài toán, logic học chính xác tới tuyệt đối. Tôi từng có những triển lãm 500 bức tranh, mỗi ngày tôi vẽ 15 - 18 bức nhưng tôi không thể vẽ được như CAT.

Một số bức phải chỉnh lại mới như ý. Tranh của CAT vẽ rất phức tạp mà không hề có chỉnh sửa gì. Tôi thực sự không thể lý giải nổi, cảm giác nghệ thuật trong CAT đã được lập trình sẵn", họa sĩ Đào Anh Khánh nói.

Từ nét vẽ đầu tiên tới nét vẽ của một họa sĩ thực thụ, CAT chỉ mất chưa đầy một tháng. CAT học kỹ thuật vẽ sơn mài từ mẹ - họa sĩ Bùi Mai Hiên trong một tuần. Và trong 2 năm, cô sáng tạo khối lượng tác phẩm lớn.

Họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Trang Thanh Hiền ví việc CAT đến với nghệ thuật cũng giống như gặp "tiếng sét ái tình" của định mệnh: "Xem tranh của CAT… tôi như thấy bóng dáng phiêu diêu, hoang dã của cha cô - nghệ sĩ Đào Anh Khánh và cái nhiệt huyết đằm thắm của mẹ cô - họa sĩ Bùi Mai Hiên.

Tất cả như ào ạt trên mặt tranh, hồn nhiên, không bị bất cứ giới hạn nào trói buộc nào của kiến thức hội họa. Nó dường như sẵn có ở đó, chỉ việc hiện hình".

PGS.TS Trang Thanh Hiền còn đánh giá, CAT dường như bị sắc màu hấp dẫn trong sự ma mị của chính mình. Thế giới của sắc màu đó đôi khi ta thấy như cô không còn đơn độc trong cảm nhận tự thân hay xuất thần khi vẽ.

CAT - Đào Anh Thơ: 32 tuổi trúng tiếng sét ái tình với nghệ thuật - 4

"Tôi đã đi 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuối cùng tôi đúc kết một điều, làm gì cũng phải có gốc. Gốc của tôi là người Việt Nam. Là người Việt cần có sự ủng hộ, có lực đẩy của đất nước mình rồi mới đi xa được", CAT nói (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"CAT có thể xem là một họa sĩ tự học, nhưng cái sự tự học của cô lại không hoàn toàn xây trên một con số không. Một nền tảng được vun đắp từ tấm bé. Tất cả chỉ chờ cơ hội để bùng lên, khi huyết quản cô là sự kết tinh đủ đầy của tâm hồn nghệ sĩ của cả cha lẫn mẹ.

Và cơ hội cho sự bùng cháy đấy có thể xem là "tiếng sét ái tình" mà nghệ thuật đã chọn cô, đấng sáng tạo đã chọn cô trong một lộ trình trọn vẹn. Series khởi đầu của MetaReverse này, có thể xem như là sự đánh dấu mốc đầu tiên trên lộ trình đó, mà tôi tin rằng CAT còn đi xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật của riêng mình", PGS.TS Trang Thanh Hiền chia sẻ thêm.

Lần đầu ra mắt công chúng với triển lãm MetaReverse - Tái sinh, CAT kỳ vọng tranh của mình được công nhận tại Việt Nam, từ đó tạo đà cho cô giới thiệu tác phẩm ra thế giới. Sau triển lãm ở Hà Nội, CAT dự định trưng bày các tác phẩm tại Sài Gòn, Hàn Quốc, Nhật Bản…