Cựu chiến binh Nga xúc động khi nói đến Việt Nam

(Dân trí) - “Lâu lắm rồi tôi mới xúc động như thế! Tôi rất nhớ Việt Nam!”, Đại tá Grechkin Cergei, thành viên đoàn chuyên gia Liên Xô từng sang giúp Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ chia sẻ với phóng viên sau chương trình “Những ngày văn hóa Việt Nam” tại St. Peterburg.

Tối ngày 28/6 tại thành phố St. Peterburg (giờ địa phương) đã diễn ra chương trình Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga tại Nhà hát nổi tiếng Banltika . Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Liên Bang Nga tổ chức.

Cựu chiến binh Nga xúc động khi nói đến Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh chúc mừng các nghệ sĩ trong chương trình Những ngày văn hóa Việt Nam tại St. Peterburg

Hơn 7h tối, chương trình nghệ thuật đặc biệt đã đón hơn nghìn khán giả trong ánh nắng vàng rực rỡ. Tiếng reo hò, những tràng pháo tay không ngớt của khán giả dành cho những tiết mục đặc sắc của các nghệ sĩ biểu diến đến từ Việt Nam.  Cứ sau mỗi tiết mục kết thúc, nhiều khán giả Nga, đặc biệt cả khán giả nhí đã ùa lên sân khấu tặng hoa cho các nghệ sĩ thay cho nghệ sĩ.

Là người nhận nhiều hoa sau khi hát ca khúc tiếng Nga,  Đôi bờ- ca sĩ Phương Thảo rất xúc động chia sẻ: “Đây không  phải là lần đầu tiên tôi biểu diễn tại Nga. Tuy nhiên, tình cảm nồng nhiệt của khán giả St. Peterburg vẫn khiến tôi ấm áp, xúc động.

Ca sĩ Phương Thảo nhận hoa từ khán giả nhí sau phần trình diễn Đôi bờ

Ca sĩ Phương Thảo nhận hoa từ khán giả nhí sau phần trình diễn "Đôi bờ"

Đại tá Grechkin Cergei, thành viên đoàn chuyên gia Liên Xô sang giúp Việt Nam giai đoạn 1971 – 1972, giờ đã hơn 80 tuổi, chân đi không vững nhưng vẫn nhờ sự giúp đỡ của con gái để có mặt tại đây.  Là thành viên trong đoàn chuyên gia Liên Xô về tên lửa phòng không đến giúp Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, ông nói, đến để đỡ nhớ Việt Nam. “Lâu lắm rồi tôi mới xúc động thế này. Tôi rất nhớ Việt Nam. Đối với tôi, những năm tháng sống tại Việt Nam là phần ký ức đẹp và khó quên. Chương trình của các bạn hôm nay rất hay!”, ông Grechkin Cergei không kìm được nước mắt nói.

Chia sẻ với
phóng viên

Chia sẻ với phóng viên Dân trí ngoài sảnh sân khấu, ông Skereblyukov.A.I cho biết ông yêu văn hóa Việt Nam và luôn nhớ về những năm tháng sống tại Việt Nam

Không riêng gì  ông Grechkin Cergei, ông Skereblyukov.A.I - cựu chuyên gia từng được cử sang giúp đỡ Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống xâm lược cũng đến với chương trình để tìm lại kỷ niệm xưa.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí ngoài sảnh sân khấu, ông Skereblyukov.A.I cho biết ông yêu văn hóa Việt Nam và luôn nhớ về những năm tháng sống tại Việt Nam. “Tôi và bạn tôi đã nói với nhau rằng, xem chương trình này xong chúng tôi như được trở lại những miền quê của Việt Nam, nơi mà chúng tôi đã từng đặt chân như sông Hồng, hồ Hoàn Kiếm... Tôi rất ấn tượng với tiết mục múa, những đôi bàn tay mềm mại như nước sông Hồng. Tiếng đàn bầu Việt Nam rất đặc trưng và quyến rũ…

Tôi không biết nói gì nữa, giờ tôi đang xúc động. Tháng chín tới, tôi cùng với nhóm cựu chuyên gia ở thành phố, khoảng 15 người, từng sang giúp Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ sang thăm lại đất nước các bạn, để xem đất nước Việt Nam giờ thay đổi đến nhường nào”.

GS. TS Vladimir Kolotov, Đại học Tổng hợp Saint Peterburg  lại nói tiếng Việt rất giỏi. Ông là người yêu văn hóa Việt Nam và đến xem chương trình nghệ thuật Những ngày văn hóa tại St. Peterburg với sự say mê và hứng khởi.

Ông Alexey
Kretov (giữa) và con trai

Ông Alexey Kretov (giữa) và con trai

Ông Alexey Kretov, một trong những chuyên gia sang giúp đỡ Việt Nam trong việc khảo sát, thiết kế xây dựng nhà máy điện nguyên tử từ hơn một năm trước thì tâm sự: “Tôi đã kể những câu chuyện về Việt Nam cho con trai. Một tháng nữa, tôi và con trai lại sang Việt Nam tham quan. Tôi rất thích văn hóa đậm bản sắc dân tộc của Việt Nam. Chương trình này thật tuyệt vời!”

Chưa từng đến Việt Nam nhưng bà Erina, nhân viên một ngân hàng tại St. Peterburg rất hào hứng cùng bạn đến thưởng thức chương trình nghệ thuật. “Tôi muốn qua chương trình này để hiểu thêm về con người, văn hóa Việt Nam. Tôi chưa từng đến Việt Nam và giờ rất muốn sang du lịch tại Việt Nam ”, bà Erina nói.

Ông Alexey
Kretov (giữa) và con trai

Bà Erina, nhân viên một ngân hàng tại St. Peterburg rất hào hứng cùng bạn đến thưởng thức chương trình nghệ thuật

Ngồi kế bà là chị Svelana Evstigneeva cũng nói: “Tôi rất xúc động và rất thích các tiết mục hôm nay. Màn trình diễn thời trang áo dài khiến tôi đưa ra quyết định sẽ sang  thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất!”

Một số hình ảnh trong chương trình


Một số hình ảnh trong chương trình


Một số hình ảnh trong chương trình

Một số hình ảnh trong chương trình

Nguyễn Hằng  (từ St. Peterburg, Nga)