Hình thể đẹp như tượng tạc của Joseph Baena - con trai "Kẻ hủy diệt"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Con trai của tài tử Arnold Schwarzenegger đã có được vai diễn quan trọng đầu tiên trong một dự án phim hành động. Chàng thanh niên 25 tuổi mong muốn nối nghiệp cha và trở thành tài tử điện ảnh.

Hình thể đẹp như tượng tạc của Joseph Baena - con trai Kẻ hủy diệt - 1

Joseph Baena - con trai của tài tử "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger (Ảnh: Daily Mail).

Mới đây, Joseph Baena lại đăng ảnh khoe cơ bắp trên tài khoản mạng xã hội cá nhân và khiến cư dân mạng càng ấn tượng trước sự tương đồng giữa chàng thanh niên và người cha của mình - tài tử Arnold Schwarzenegger. Trong đăng tải của mình, Joseph viết: "Sẵn sàng cho tất cả!".

Hiện tại, Joseph Baena đang tích cực chuẩn bị cho vai diễn của mình trong dự án phim hành động Gunner. Bộ phim có sự tham gia của hai nam diễn viên Luke Hemsworth và Morgan Freeman. Phim được biên kịch và đạo diễn bởi Dimitri Logothetis. Trong Gunner, Joseph vào vai Wally, một cảnh sát trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm.

Hình thể đẹp như tượng tạc của Joseph Baena - con trai Kẻ hủy diệt - 2

Tạo hình của Joseph trong phim "Gunner" (Ảnh: Daily Mail).

Chuyện phim xoay quanh một cảnh sát kỳ cựu thuộc lực lượng đặc nhiệm - Lee Gunner (Luke Hemsworth). Lee đưa hai anh con trai của mình đi cắm trại thì bất ngờ phát hiện một địa điểm điều chế chất cấm, ba cha con liền bị băng nhóm tội phạm bắt cóc.

Hiện tại, Joseph Baena đang là một chuyên viên tư vấn bất động sản. Về lâu dài, anh muốn trở thành diễn viên phim hành động để nối nghiệp cha. Từ năm ngoái, Joseph đã có được vai diễn đầu tiên trong bộ phim khoa học viễn tưởng sắp ra mắt của diễn viên kiêm đạo diễn John Malkovich, bộ phim có tên Chariot.  

Sự nghiệp diễn xuất của Joseph đang được khởi động theo cách khá tốt đẹp. Trong số 5 người con của tài tử Arnold Schwarzenegger, chỉ có Joseph Baena là theo đuổi sự nghiệp diễn viên phim hành động và yêu thích hoạt động luyện tập thể hình cường độ cao giống như cha.

Joseph Baena cho biết anh từng bị bắt nạt ở trường trung học vì thừa cân, béo phì. Khi bước vào tuổi trưởng thành và bắt đầu quan tâm tới việc luyện tập thể hình, Joseph Baena cảm thấy hạnh phúc, bởi anh có thể gắn kết với cha thông qua niềm đam mê dành cho hoạt động luyện tập thể hình. Giờ đây, hai người còn có cơ hội chia sẻ với nhau niềm đam mê dành cho diễn xuất.

Hình thể đẹp như tượng tạc của Joseph Baena - con trai Kẻ hủy diệt - 3

Hiện tại, Joseph Baena đang tích cực chuẩn bị cho vai diễn của mình trong dự án phim hành động "Gunner" (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, Joseph làm công việc của một chuyên viên tư vấn bất động sản, chuyên môi giới nhà đất ở Los Angeles (Mỹ). Trong khi chưa thể tạo ra nguồn thu nhập ổn định từ những hoạt động mới mẻ trong lĩnh vực showbiz, Joseph Baena cần có một nghề tay trái, một công việc giúp anh có thu nhập để sống tự lập.

Joseph Baena cho biết anh là một người khá "kiêu hãnh", dù biết mình có thể gọi điện cho cha ruột bất cứ lúc nào để nhờ tư vấn về việc luyện tập thể hình, nhưng trước nay, anh luôn tự mình tìm hiểu và thử nghiệm.

Biết con trai là người không thích hỏi han nhiều nên tài tử Arnold Schwarzenegger đã tặng cho con những cuốn sách hướng dẫn về việc luyện tập thể hình mà ông là đồng tác giả thực hiện.

Trong công việc diễn xuất, Joseph Baena cũng khẳng định anh không nhờ cậy vào những mối quan hệ quen biết của cha, chưa từng nhờ cha giúp đỡ để mình nhận được cơ hội ở Hollywood.

Hình thể đẹp như tượng tạc của Joseph Baena - con trai Kẻ hủy diệt - 4

Joseph Baena cảm thấy hạnh phúc, bởi anh có thể gắn kết với cha thông qua niềm đam mê dành cho hoạt động luyện tập thể hình (Ảnh: Daily Mail).

Joseph Baena cho hay: "Cha tôi có suy nghĩ rất truyền thống. Ông không thích sự nâng đỡ mà tin rằng sự nỗ lực chăm chỉ sẽ đưa lại kết quả xứng đáng, bản thân tôi cũng tin như vậy. Khi tôi đi tới các buổi thử vai, nhiều người không biết tôi là ai bởi tôi không có tên họ của cha tôi. Tôi tự hỏi nếu tôi dựa dẫm vào cha, thì niềm tự hào của chính tôi về bản thân mình sẽ còn lại điều gì?".

Joseph Baena cho biết anh đã xem tất cả những bộ phim mà cha mình đã xuất hiện trong đó. Joseph nhấn mạnh rằng anh không đặt áp lực mình phải đạt tới thành công như sự nghiệp của cha, anh chỉ coi đó là nguồn cảm hứng và muốn tự xác lập lối đi riêng cho mình trong nền công nghiệp giải trí: "Con đường sự nghiệp của tôi phải là của riêng tôi".

Mẹ của Joseph Baena là bà Mildred Baena. Bà Mildred từng làm giúp việc lâu năm trong gia đình của tài tử Arnold Schwarzenegger. Bà Mildred đã sinh Joseph hồi tháng 10/1997. Tại thời điểm Joseph Baena chào đời, ông Schwarzenegger đang trong cuộc hôn nhân với nữ nhà báo Maria Shriver, từ cuộc hôn nhân này, hai người đã có 4 con chung.

Vào tháng 7/2011, bà Maria Shriver đệ đơn ly hôn ông Schwarzenegger sau 25 năm gắn bó trong hôn nhân, đây là thời điểm thông tin về sự tồn tại của Joseph Baena không thể giấu giếm thêm được nữa bởi tin tức đã lan truyền.

Hình thể đẹp như tượng tạc của Joseph Baena - con trai Kẻ hủy diệt - 5

Tài tử Arnold Schwarzenegger thời trẻ (Ảnh: Daily Mail).

Khi thông tin lộ ra, Joseph Baena đang học lớp 8. Dòng tin tức xoáy vào sự tồn tại của anh, vào mối quan hệ của cha mẹ anh xuất hiện một cách "bùng nổ" trên các tờ tin tức. Đó là một giai đoạn khó khăn và thách thức đối với sự trưởng thành của Baena, quá trình ấy kéo dài bao lâu là điều mà anh không tiết lộ.

Baena cũng không nói chi tiết về những khó khăn mà anh đã phải vượt qua nhưng chàng thanh niên khẳng định rằng, sau hơn một thập kỷ sống trong sự quan tâm của truyền thông - công chúng với tư cách con riêng của tài tử Schwarzenegger, giờ đây, anh đã học được cách "phong tỏa thông tin", không để những sự bàn luận, đánh giá có thể tác động tới cuộc sống riêng của mình.

Nói về bản thân ở giai đoạn hiện tại, Joseph Baena cho hay: "Tôi đang có động lực và khát khao lớn. Tôi hạnh phúc về mối quan hệ cha con mà tôi đang có. Tôi hạnh phúc khi tìm thấy niềm vui trong những gì mà mình theo đuổi. Tôi đang được làm những gì mà trước nay mình vẫn luôn mơ ước.

Nhiều người cảm thấy rất khó khăn trong việc làm thế nào để khiến cha mẹ mình cảm thấy tự hào về mình, nhiều người vật vã cố gắng thoát ra khỏi cái bóng của cha mẹ. Nhưng khi ta lựa chọn làm những gì mà mình thực sự yêu thích, những điều tốt đẹp rồi sẽ tìm tới. Dĩ nhiên, chuyện này cũng đòi hỏi yếu tố may mắn.

Một điều quan trọng mà tôi học được từ cha của mình, đó là không bao giờ dành toàn bộ sức lực và trí lực cho một việc gì. Khi ta thúc đẩy bản thân tới giới hạn của sự chịu đựng, rồi ta lại phải tiếp tục cố gắng để tiến xa hơn nữa, dần dần, ta sẽ tự đẩy mình vào kiệt quệ".

Theo Daily Mail