Họa sĩ vẽ tranh bằng chính máu của mình

(Dân trí) - Họa sĩ Vincent Castiglia (30 tuổi) ở New York có một cách vẽ tranh vô cùng độc đáo khiến không ít người phải ngạc nhiên, theo đó chất liệu mà Vincent Castiglia dùng để vẽ tranh chính là máu của mình.

Một bức tranh được vẽ bằng máu

Một bức tranh được vẽ bằng máu

Trong sự nghiệp nghệ thuật của anh, ước tính Vincent Castiglia đã sử dụng hơn 5.678 lít máu để vẽ tranh. “Tác phẩm của tôi vẽ bằng máu thực sự, đó là một sự hiến tế lên bàn thờ nghệ thuật”, họa sĩ Vincent nói. Trong suốt 10 năm qua, Vincent Castiglia xem máu của mình như là chất liệu chính để vẽ tranh và anh cũng đã nhận được những phản hồi tích cực từ những người yêu nghệ thuật.

Một bức tranh được vẽ bằng máu


Trước khi lấy máu làm chất liệu chính,Vincent đã từng sử dụng bút lông, bút chì hoặc sơn để vẽ tranh, nhưng sau đó anh đã chuyển sang sử dụng máu theo quan điểm “dâng hiến cho nghệ thuật”.  Để vẽ tranh, Vincent phải pha loãng máu rồi mới dùng bút bút để vẽ. Các tác tác phẩm của anh thường vẽ các nhân vật người có hình thù đáng sợ thiếu khuyết chân tay, hoặc các bộ phận trên cơ thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Vincent bên bộ sưu tập tranh của mình

Vincent bên bộ sưu tập tranh của mình

Phải mất khá nhiều thời gian mới có thể hoàn thành được một bức họa. Nhiều bức tranh lớn hơn có thể phải mất hàng tháng trời mới hoàn thành. Những tác phẩm của Vincent cũng được phân loại theo mức giá khác nhau, thường từ 950 USD đến 26000 USD (khoảng 19 triệu đến trên 500 triệu VND).

Xem tranh vẽ bằng máu của Vincent Castiglia qua chùm ảnh:

Xem Clip:


Xem Clip:


Xem Clip:


Xem Clip:


Xem Clip:


Xem Clip:


Một bức tranh được vẽ bằng máu


Xem Clip:


Xem Clip:


Xem Clip:


Xem Clip:


Xem Clip:


Xem Clip:


Xem Clip:


Xem Clip:

Xem Clip:

 Lê Kiên