NSND Trung Anh bị con gái tị nạnh, quyết nhuộm tóc để mình "ngầu" hơn

Lạc Thành

(Dân trí) - NSND Trung Anh cho biết, con gái "trách yêu" là ông yêu các con trong phim hơn ngoài đời. Sau 2 năm nghỉ chế độ, NSND Trung Anh vẫn bận rộn với nhiều dự án phim mà chưa được nghỉ ngơi.

NSND Trung Anh sinh năm 1961, là diễn viên kỳ cựu của Nhà hát Kịch Việt Nam. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều với vai trò diễn viên trong các phim truyền hình đình đám như Hôn nhân trong ngõ hẹp, Người phán xử, Về nhà đi con, Trở về giữa yêu thương, Thương ngày nắng về, Đấu trí.

Ông nhận danh hiệu NSND vào năm 2019. Năm 2021, NSND Trung Anh nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam sau 43 năm gắn bó.

Dù sau này nam nghệ sĩ trở nên quen mặt và được yêu thích với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình nhưng ông tâm sự, tình yêu sân khấu luôn cháy bỏng với mình. 

NSND Trung Anh bị con gái tị nạnh, quyết nhuộm tóc để mình ngầu hơn - 1
Tạo hình của NSND Trung Anh vai Quảng phim "Chúng ta của 8 năm sau" (Ảnh: VTV).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, NSND Trung Anh cho hay, nhiều người nói rằng, về hưu sẽ bị hụt hẫng và buồn nhưng ông không có cảm giác đó. Hàng ngày ông vẫn bận rộn với việc giảng dạy các em sinh viên.

"Nhiều người bảo, cẩn thận đấy, về hưu sẽ bị sốc và trầm cảm vì rảnh quá. Nhưng tôi lại rất bận, chưa có cảm giác mình về hưu. Hiện tại, tôi vẫn tham gia giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội và làm các dự án phim", bố Sơn của phim Về nhà đi con chia sẻ.

Mới đây, NSND Trung Anh vào vai ông bố giàu có tên Quảng trong phim Chúng ta của 8 năm sau. Trái với hình ảnh những ông bố khắc khổ thương con trong Về nhà đi con, Trở về giữa yêu thương, lần này ông gây chú ý với hình ảnh một chủ tịch quyền thế nhưng khó khăn trong hành trình nhận lại cô con gái mà ông đã từng bỏ rơi nhiều năm trước.

Chia sẻ về vai diễn, ông cho biết, đây là một trong số ít phim mình đóng vai nhà giàu vì những vai trước, ông thường đóng vai nghèo khổ.

"Đây cũng chính là điểm thu hút tôi ở nhân vật này. Nó có gì đó khác với những vai tôi hay làm. Vai diễn thách thức và cũng tạo cho tôi hứng thú nhất định trong việc đi tìm nhân vật ông Quảng.

Ông Quảng sẽ trải qua nhiều sóng gió, thậm chí rơi vào cảnh cùng cực. Để khiến ông Quảng khác hơn, tôi đã bàn với đạo diễn về việc đi nhuộm tóc để trông "ngầu" hơn, khác biệt hơn. Khán giả có thể hiểu mái tóc bạc của nhân vật là do biến cố cuộc đời hoặc cũng có thể là do ông Quảng nhuộm trắng", nam nghệ sĩ cho hay.

NSND Trung Anh bị con gái tị nạnh, quyết nhuộm tóc để mình ngầu hơn - 2
Ở "Chúng ta của 8 năm sau", NSND Trung Anh và Huyền Lizzie đóng vai bố con (Ảnh: VTV).

NSND Trung Anh cho biết, ở tuổi của mình, ông không thể đóng những vai thanh niên, soái ca được mà sẽ có những vai để phù hợp với mình.

"Ở tuổi tôi chắc chắn không thể nào đóng soái ca như anh Mạnh Trường cầm tay Huyền Lizzie chạy trên bãi biển được nên chắc chắn là hết vai bố này sẽ đến vai bố khác thôi", ông chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cho biết, khi vào vai bố Sơn phim Về nhà đi con, các con của ông cũng theo dõi phim. Con gái ông đã tị nạnh với 3 cô con gái trong phim: "Hình như bố yêu các chị ấy hơn là yêu con". Nhưng ông cũng nói với con, đó là phim ảnh, còn với ông, gia đình, con cái vẫn đóng vị trí quan trọng trong cuộc đời ông.

Ở tuổi 63, NSND Trung Anh đang có những tháng ngày bình yên bên gia đình. Ông kể, nếu không làm phim, đi dạy, ông chỉ quanh quẩn ở nhà, đọc sách, xem bóng đá.

"Giống như nhiều người về hưu, tôi thích đọc sách và xem bóng đá. Nếu có đội Manchester City, tôi không bỏ xem trận nào. Buổi sáng tôi dậy sớm, chăm sóc cây cối, pha trà uống rồi ngắm nhìn khung cảnh của một ngày mới. Tôi không uống bia, không uống rượu và hạn chế tới nơi đông người", ông chia sẻ.

NSND Trung Anh bị con gái tị nạnh, quyết nhuộm tóc để mình ngầu hơn - 3
Mái tóc bạc khiến NSND Trung Anh trông khác biệt (Ảnh: VTV).

Nam nghệ sĩ cho biết thêm, dù là một diễn viên nhưng ông nhận mình là người ít nói. "Nhiều người bảo, sao anh kiệm lời vậy? Nhưng tính tôi từ xưa nay vẫn thế chứ không phải cố ý như vậy. Tôi nhận mình là người giao tiếp kém, không nói được lời hoa mỹ nhưng tôi chân thành với bạn bè, đồng nghiệp", ông bộc bạch.