1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Camera đã ghi được hình vụ cướp tiệm vàng Kim Lý

<a href="http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/4/176629.vip"> Vụ cướp tiệm vàng Kim Lý</a> ở quận 5 TPHCM đã làm cho dư luận lo lắng về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Chúng tôi đã tìm hiểu và ghi nhận vụ việc cụ thể hơn từ các cơ quan chức năng và thu thập được nhiều thông tin mới về diễn biến của vụ cướp táo tợn này.

Theo lời kể của ông Hồ Chí Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý), vào thời điểm bọn cướp tấn công tiệm vàng, nhân viên bán hàng, bảo vệ có khoảng 20 người, cùng 6 - 7 người khách đang giao dịch tại đây. Lúc đó, nhân viên bảo vệ đã phản ứng lại nhưng do tên cướp này hung bạo quá cho nên họ cũng "chùn" tay.

Một tên, 2 tay cầm 2 khẩu súng như phim hành động bắn phủ đầu khiến mọi người ở hiện trường hoảng sợ và tìm chỗ núp. Tên còn lại cầm búa đập ngay vào 2 tủ đựng đá quý, hột xoàn nhưng tủ không bể và cán búa bị gãy đôi, do tủ được làm bằng loại kính đặc biệt.

Một cán bộ của cơ quan công an cho biết, lúc xảy ra vụ cướp, các chiến sĩ trực ban hình sự của Công an phường 8, quận 5 đang ngồi ăn cơm cho nên súng tạm gửi tại nơi quy định tại trụ sở.

Nghe tiếng nổ, họ tưởng là nổ bình điện mới chạy ra xem. Khi biết xảy ra cướp có súng, họ chạy vào lấy súng thì bọn cướp đã tẩu thoát.

Sau đó, tên này quay sang đập vào tủ kiếng khác lấy nguyên một cái mâm trưng bày khoảng 40 chiếc nhẫn vàng chưa đính hột xoàn ước trị giá 500 triệu đồng. Lúc đó, có nhiều người dân chạy đến nhưng khi thấy bọn cướp chĩa súng uy hiếp để thoát thân thì họ dạt ra, không dám đuổi theo cho nên bọn cướp tẩu thoát an toàn.

Diễn biến vụ việc diễn ra chưa đầy 5 phút. Rất may là tại cửa hàng có trang bị 4 camera, trong đó có 3 camera ghi lại được hình ảnh của bọn cướp.

Theo một cán bộ CA thành phố, nhìn toàn bộ diễn biến của vụ cướp cho thấy bọn chúng đã "nghiên cứu" rất kỹ tiệm vàng Kim Lý; đồng thời cũng tỏ ra chuyên nghiệp và đặc biệt liều lĩnh.

Do biết tiệm vàng Kim Lý có gắn camera theo dõi cho nên bọn chúng đã dùng khẩu trang bịt mặt. Khác hoàn toàn so với các vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà (quận Tân Phú), tiệm vàng ở quận 7...

Mặt khác, khi bọn chúng vừa bước vào tiệm vàng là xả súng liên tiếp 2-3 phát làm mọi người khiếp sợ, biết là súng thật, không còn tinh thần để phản ứng. Bọn chúng đã "đánh đòn" tâm lý rất hiệu quả, thị uy một cách lạnh lùng như phim hành động, khiến bất cứ ai ở hiện trường đều khiếp sợ, nên suốt quá trình vụ việc xảy ra, 2 tên cướp không gặp bất cứ trở ngại nào.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Cơ quan công an đã thu giữ 2 đầu đạn, 1 vỏ đạn, 1 cán búa bị gãy; trên trần nhà có 2 lỗ thủng do đạn bắn. Trong số 4 camera của tiệm vàng trang bị thì có 2 camera thấy rõ hình ảnh vụ cướp. Các camera ghi lại được một đoạn cảnh bọn cướp hành động kéo dài khoảng 50 giây. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chiều hôm qua 27/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TPHCM đã chính thức khởi tố vụ án cướp tài sản có sử dụng trái phép vũ khí này.

Theo Nguyên Bảo
Báo Thanh niên