1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chạy điểm, một thạc sĩ lãnh 3 năm tù

Lợi dụng quyền hạn có tính độc quyền “dạy, ra đề và tự chấm” thạc sỹ Phan Thị Ngọc Sơn đã chạy điểm 11 bài thi để nhận 10,9 triệu đồng.

Sáng 14/2, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ án Phan Thị Ngọc Sơn, nguyên là thạc sĩ tin học, giảng viên tin học trường Đại học Mở bán công TPHCM nhận hối lộ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sơn 3 năm tù giam về hành vi “chạy điểm” để nhận 10,9 triệu đồng của 11 sinh viên.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học tại Liên Xô (cũ), năm 1975 Phan Thị Ngọc Sơn về nước công tác. Là công chức trong ngành tin học có nhiều nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý, sản xuất tại nhiều đơn vị như Tổng Công ty Cao su, Bộ Công nghiệp…

 

Năm 1993, Phan Thị Ngọc Sơn về công tác tại trường Đại học Mở bán công TPHCM và là giảng viên môn “cơ sở dữ liệu phân bố” thuộc Khoa Tin học của trường. Đây là một trong những môn học chuyên ngành tin và là môn học khó nên mỗi lần thi hết môn có rất nhiều sinh viên phải thi lại lần 2 nhưng vẫn không đạt yêu cầu và do vậy không đủ điều kiện để dự thi tốt nghiệp.

 

Phan Thị Ngọc Sơn được Ban giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ phụ trách từ khâu giảng dạy, ra đề thi hết môn và trực tiếp chấm bài thi sau khi hội đồng thi đã rọc phách bài thi. Ngày 13/1/2004 sinh viên lớp T00A đã thi lần 1 môn này và có rất nhiều sinh viên đã không làm được bài nên phải thi lại lần 2 vào ngày 28/3/2004.

 

Sau khi thi lại lần 2 vẫn có 11 sinh viên không làm được bài. Nghe cánh sinh viên trong trường mách đến nhà cô giáo mà mua điểm, 11 sinh viên này đã rủ nhau mỗi người mang theo 1 triệu đồng đến nhà cô giáo Sơn chạy điểm.

 

Do bài thi đã được rọch phách, không biết bài nào là của những sinh viên đến “chạy điểm” nên cô giáo Sơn đã nghĩ ra cách đưa tất cả bài thi của lớp cho các sinh viên này tự chọn ra bài của mình. Sau đó, cô giáo Sơn đưa bài mẫu và hướng dẫn cho những sinh viên này gạch bỏ những chỗ sai viết lại nội dung đúng theo bài mẫu. Tiếp đó, cô nâng điểm lên chấm cho 11 bài thi này từ 5 - 6 điểm và coi như đạt yêu cầu.

 

Tưởng chừng những phi vụ chạy điểm của cô giáo Sơn đều trót lọt. Nhưng trước đó, nghe dư luận trong trường râm ran về về hiện tượng chạy điểm, sửa bài thi môn “cơ sở dữ liệu phân bố” nên Ban giám hiệu trường Đại học Mở bán công TPHCM đã tiến hành cho photo tất cả các bài thi của môn này và lập biên bản lưu giữ bản sao trước khi chuyển bài thi cho cô giáo Sơn chấm điểm.

 

Sau khi nhận lại những bài thi do cô giáo Sơn chấm và đã cho 11 sinh viên sửa bài, Hội đồng nhà trường đã lập biên bản so sánh bài thi và phát hiện 11 bài thi bị sửa. Vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý và cô giáo Sơn phải thừa nhận đã nhận tiền của sinh viên rồi cho sinh viên sửa bài thi.

 

Tại tòa, lý giải về động cơ nào mà cô giáo lại cho sinh viên sửa bài thi, Sơn đã bật khóc và cho rằng vì thương sinh viên. Do các em sinh viên khóc lóc trình bày hoàn cảnh và năn nỉ cô giáo thương để đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nên Sơn đã giúp số sinh viên này. Tuy nhiên, Sơn đã không thể giải thích vì sao “thương sinh viên mà lại lấy tiền của sinh viên; thương sinh viên là truyền đạt cặn kẽ, tận tâm giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức để làm bài tốt chứ đâu có việc thương kiểu cứ làm bài không đạt là đem tiền đến sửa điểm!?”.

 

Theo Gia Khang

Vietnamnet