1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Hàng vạn người dự đại lễ cầu nguyện hòa bình thế giới

(Dân trí) - Sáng 15/7, khoảng hơn 15.000 chư tăng cùng phật tử đã có mặt tại chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) dự đại lễ Phát Bồ đề tâm nguyện và cầu nguyện thế giới hòa bình, cầu quốc thái dân an.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Đại lễ “Uống nước nhớ nguồn” do Chùa Ba Vàng phối hợp với Giáo hội phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ UIA, Trung tâm Bảo trợ Văn Hóa Khoa học Kỹ Thuật Truyền thống, Hiệp hội lao động Sáng tạo Việt Nam, Viện Khoa học vì sự Phát triển của Phụ nữ và Trẻ em tổ chức.

Hàng vạn người dự đại lễ cầu nguyện hòa bình thế giới

Hàng nghìn chư tăng, phật tử cùng bà con khắp mọi miền đất nước đã có mặt tại chùa Ba Vàng từ rất sớm để tham dự đại lễ cũng như hỗ trợ BTC trong công tác chuẩn bị.

Chương trình diễn ra với các nghi thức chính như lễ cầu nguyện quốc thái dân an, tri ân, cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối có công với đất nước; cầu nguyện cho anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng
Tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cùng Trụ trì chùa Ba Vàng đã dành tặng 25 suất quà cho đại diện cho các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng tại Quảng Ninh, những người đã phải hy sinh giọt máu của mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng cho biết: Đại lễ “Uống nước nhớ nguồn” nhằm nhắc nhở chúng ta luôn sống yêu thương, giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau vì chỉ có tình thương mới mang lại cho nhau hanh phúc, chỉ có tình thương mới giúp cho nhau có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn và hoạn nạn trong cuộc sống. Đạo Phật từ bi, luôn có một tình thương vị tha không giới hạn, phát khởi tâm từ bi và cảm thông với khổ vui của trần thế.

Tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng

“Trong khi chúng ta đang yên vui thì bao người con ưu tú của đất nước đang phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy để bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc. Chúng ta yêu chuộng hòa bình nhưng hòa bình không thể đến với chúng ta chỉ bằng lễ bái và cầu nguyện mà phải bằng những hành động cụ thể và thiết thực. Chúng tôi nguyện chung tay góp sức hưởng ứng các phong trào hướng về biển đảo quê hương, các cuộc vận động ủng hộ các ngư dân, các chiến sĩ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và hậu phương của họ để họ yên lòng bám biển, bảo vệ biển trời Tổ quốc, chúng tôi nguyện sẽ chia sẻ với các tín đồ phật tử tinh thần ấy”.

Toàn cảnh đại lễ cầu siêu quy mô lớn
Toàn cảnh đại lễ cầu siêu quy mô lớn

Về việc tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với vận mệnh dân tộc, Đại đức cho rằng: "Về dự đại lễ “Uống nước nhớ nguồn”, chúng ta cùng kính cẩn thắp nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong mọi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Dù kiếp sống có vô thường ngắn ngủi nhưng các liệt sĩ đã dùng xương máu để viết lên những trang sử vàng để nghìn đời sau vẫn ghi nhớ ơn sâu vì chẳng bút nào tả hết nỗi thương đau với sự hy sinh vì sự trường tồn của Tổ quốc. Chúng ta cũng không quên sự tri ân vị anh hùng huyền thoại - Anh linh đại tướng Võ Nguyên Giáp, chư vị gia tiên tiền tổ"..
 

Toàn cảnh đại lễ cầu siêu quy mô lớn

Toàn cảnh đại lễ cầu siêu quy mô lớn

Vào lúc 20 giờ cùng ngày, đại lễ đã cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu quốc thái dân an, cầu siêu vong linh thai nhi toàn quốc. Kết thúc đại lễ bằng màn thả hoa đăng trên sông Bạch Đằng thu hút hàng vạn bà con phật tử tham gia.

Quốc Cường - Xuân Thái