1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Hỏi cung học sinh lớp 8 không người giám hộ

(Dân trí) - Nghi ngờ em Nguyễn Thanh Tiến (học sinh lớp 8) lấy cắp điện thoại của con trai mình, thượng tá Nguyễn Thanh Tiền, Phó Công an TP Sóc Trăng đã chỉ đạo thuộc cấp dùng xe jeep nghiệp vụ đưa em Tiến về trụ sở lấy lời khai không có người giám hộ.

Tối 30/8 con trai thượng tá Tiền kêu mất điện thoại di động tại nhà nên vị phó công an TP liền giao cho cấp dưới điều tra sự việc.

Do buổi chiều hôm đó em Tiến có đi sửa xe đạp ở gần nhà bạn (con trai thượng tá Tiền) và mượn bạn điện thoại để gọi nên các công an viên TP Sóc Trăng đã đến nhà Tiến đưa Tiến lên ô tô chạy về trụ sở rồi đưa vào phòng ăn phía sau để “làm việc” từ 20h hôm trước đến 1h sáng hôm sau (31/8).

Trong lúc lấy lời khai thì ông Nguyễn Thanh Tiền (cha đẻ em Tiến) xin được vào với con nhưng các cán bộ hỏi cung không cho vào. Sau khi đưa con về nhà, ông Tiền thấy Tiến tinh thần hoảng loạn, kêu đau bụng, nôn ói… nên đã đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu.

Báo cáo của các công an viên thực hiện hỏi cung thì em Tiến không hề bị đánh đập, chửi mắng (sự việc này còn chờ kết quả kiểm tra), còn việc chỉ đạo cấp dưới dùng xe jeep đưa em Tiến về hỏi cung, thượng tá Tiền giải thích là để… bảo đảm an toàn.

Ngày 1/9, Thượng tá Nguyễn Hoàng Lộc, Trưởng Công an TP Sóc Trăng thừa nhận có sự việc trên và khẳng định việc lấy lời khai một học sinh tuổi vị thành niên mà không có người giám hộ là sai nguyên tắc.

Được biết chiếc điện thoại của con trai thượng tá Nguyễn Thanh Tiền sau đó đã được tìm thấy tại nhà do treo quần áo rơi xuống sọt. Vụ việc đang được Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra, xử lý nghiêm theo mức độ sai phạm.

Phạm Tâm